1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thế có biết tớ lấy tên cho topic này xuất fát từ đâu không. Cũng vẫn từ gã đó. Có nhớ rằng gã đã rất nhiều lần ... giận dỗi hay không
    p/s: cũng đừng giận tớ
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ha Ha ha
    Đọc bài của hai bà chị già mà cười nẫu cả ruột gan.
    Hai chị ơi tuổi nào rồi mà vẫn còn .........
    Đừng làn cho các em nó bắt trước đi.
    Khổ thân chúng nó lắm.
    Ha ha ha ha ha
  3. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến 20 tuổi, toàn tóc dài - mái hỉ nhi: tết, buộc, xỉa xỉa chút đằng trước...
    21 tuổi, theo bạn đi cắt tóc, gặp đúng.. thợ vườn, mái tóc trông lởm chởm. Đến một tiệm cắt tóc khá danh tiếng để sửa, trông khá hơn một tý nhìn mặt vẫn ngớ ngẩn..
    Để cái đầu xấu xí đó cho tới lúc dài ra, cũng fải mất tới 4-5 năm mới được ngang lưng.. lại cắt, cắt bằng qua vai, mừ lần này không để mái, thò ngay cái trán dô ra ngoài..
    Không kể tuổi mụ, năm nay 28, cơ mà chưa đến sinh nhật, nên vẫn là 27.. Nhân dịp năm mới, quyết định đầu tư .. cho mái tóc, không để bằng nữa mừ đi tạo kiểu đầu thật phù hợp với mặt...
    Gọi năm lần bảy lượt, hẹn hò lên xuống không biết bao lần, mới xếp chỗ được. Dậy sớm hơn cả đi làm , tới đó ngồi đợi... Anh nhòm tóc, anh phát giá: "tóc nếu muốn cất fải ép, fải hấp trước mới làm được, nếu không lại bảo anh làm hỏng, khoảng 800k" "" "hoặc giả, em làm đầu đi, sóng to nhé, nhưng em fải chịu khó trang điểm vào, và vẫn fải hấp màu, nếu không vừa già vừa xấu" " tiếc $$ quá"
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 16/01/2006
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tớ nói rùi mà, toàn ngộ nhận thôi.
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ngày 13/01/2006, thứ Sáu
    ...A, cái đen đầu tiên xuất hiện, kẻ mời café đột nhiên mất tích , chắc nghe phong thanh có nhiều người đi ăn theo quá nên ... sợ
    Cái đen thứ 2 đến sau đó không lâu, em gái nhăm nhe xin đi cùng không liên lạc được, mấy bà chị mải buôn tới mức không nghe thấy tiếng "nháy máy của em".., cơ hội bắt nạt em gái tiêu tan
    Pizza miễn phí không được ăn cùng, tất cả âm mưu gọi đồ ăn đồ uống in ít để măm bánh to. Ăn xong, ngồi đợi, tranh thủ buôn bán ... dưa chuột. Bánh mang ra thơm.. nhưng ăn không ngon lắm.. có khi tại bánh khuyến mại, hay tại bọn nó con cú vì có 7 người mà chỉ gọi 3 đĩa mỳ thôi << chẳng lẽ là thứ 3
    Mang bánh ra Hồ Gươm, ngồi gặm nhấm.. có cái may kéo lại là một gã từ chối không ăn, thêm nữa 5 người còn lại không chịu ăn thêm miếng nào, hí hí, 2 kẻ ăn lắm nói nhiều đành phải... giết nốt
    Xong bánh, tiết mục mua kem tuần. Tuần này là kem dưa hấu, 2 cô nàng nhẹ cân nhất được cử đi mua, 2 cô ở lại tiếp chuyện 2 gã, cô nàng còn lại lướt từ Intimex lướt ra Bờ Hồ ... hái hoa.
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 17/01/2006
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ngày 13/01/2006, thứ Sáu
    ..... 6 cái kem rơi mất một, 5 x 1/6 = 1 cái mới... Cho tới lúc tất cả măm xong, cái nằm dưới đất vẫn chưa chảy hết .
    Đi ngắm bon-sai "bồi bổ sức khoẻ". Hí hí, thế gì đây, cẩn thận không mất dép, ưm chắc chỉ mất một chiếc thôi, ui chao thía này thì mất hết chứ còn gì ... Một vòng quanh Hồ Gươm đủ làm mắt "nam thanh nữ tú" ... sáng thêm được một chút, chân cẳng hoạt động vừa đủ .. cho một giấc ngủ ngon ..
    Hai anh chị đã rẽ ngược hướng với công viên.. Về nhà một cô nàng.. lấy quà, đi cùng cô nàng khác về nhà... Qua lối rẽ, tốc độ gần = 0 (khekhe, đồng hồ công-tơ-mét luôn chỉ 0 nên phỏng đoán thế).. Anh zai đi ô tô đằng trước tự nhiên ... "kiíííttttt"... roài cứ thế k bật đèn báo... LÙI.. Hai cô nàng phanh dúi dụi, cũng lùi lấy lùi để, miệng la hét ỏm tỏi.. cơ mà cũng chẳng ăn thua với một cái xe đóng kín cửa kính , cô nàng kia nhảy bổ ra khỏi xe ... May thía, anh zai đã có đà quay đầu... "Chuối, stupid..đi vào đường cấm ô tô..".. >> cái đen cuối cùng đã ra đi như zậy đấy
  7. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Con gái không đỏng đảnh, chẳng lẽ là con trai à?
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thía chắc trước đây tớ là con... zai roài
    Moi móc được đoạn dớ dẩn này
    1. The nice men are ugly
    2. The handsome men are not nice
    3. The handsome and nice men are gay
    4. The handsome, nice and hetero***ual men are married
    5. ...

  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    5. .The men who are not so handsome but are nice man... have no money
    6. The men who are not so handsome but are nice man with money think we are only after their money
    7. The handsome man without money are after our money
    8. The handsome man, who are not so nice and somewhat hetero***ual don''''t think we are beautiful enough
    9. ...

    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 18/01/2006
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    9. The man, who think we are beautiful, that are hetero***ual, somewhat nice and have money are cowards
    10. The man, who are somewhat handsome, somewhat nice and have some money and ThankGod are hetero***ual are shy and never make the first move!!!
    11. The man, who never make the first move, automatically lose interest on us when take the initiative...

Chia sẻ trang này