1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Cái chân đau nó giúp mình hay vì mình không có duyên với Tôn giáo
    Không theo tôn giáo cũng không phải kẻ báng bổ, mình chưa từng tham dự 1 buổi lễ nào của Nhà Thờ. Mình muốn biết, muốn thấy những người theo tín ngưỡng nào đó họ ntn vẫn sẽ là thắc mắc của mình nên muốn một lần cho sáng tỏ, nhưng... mình vẫn mù tịt về "Đấng cứu thế".
    Em nói đúng, mình khác, mình phản ứng lạ hoắc đơn giản vì lúc chúng mải xé xé giằng giằng thì mình mỏi nhừ chân nhưng tại lại được giác ngộ chút ít về đức tin.
    Tới khi tai không được nghe nữa vì người truyền đạt mải thực thi nhiệm vụ thì chân mình cũng k chịu nổi nữa.
    Túm lại thì cái sự nghiệp chat chit nó vẫn có duyên với mình hơn
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lờ lớ lơ đi thì lại thấy thật vô tình.
    Hỏi han tới thì lại thấy chả chân thành.
    Hmm già nua khó tính quá, 0 ngờ là mình lại già nhanh thế này
    Dù gì thì đã quan tâm hỏi han tới nhau là phải chân thành mới quý
  3. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Cái ý tưởng tối mai nhâm nhi ly rượu đã bị những lời động viên của bạn bè đánh bại.
    Tối mai mình ăn tối cùng gia đình, Thỏ bận con nhỏ, em đi cùng cơ quan, còn mày?
  4. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Dù tao rất đỏng đảnh.
    Dù tao rất bận rộn.
    Dù tao rất không muốn.
    Nhưng tao vưỡn đăng ký hai xuất ăn tối.
    Với điều kiện là không quà cáp gì nhé.
    Chúc mày sinh nhật vui vẻ.
    Yêu mày.

  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Úi giời, ăn tham kinh . Tiết mục rịu riếc hẹn tuần sau chị nhé, tối thứ 2
  6. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Thật không ngờ mình lại có 1 buổi sinh nhật vui vẻ đến vậy, vui vẻ ngoài sự mong đợi của mình.
    Ai cũng hỏi mình thích quà gì, vật chất thì cái gì mình cũng thích cũng thiếu nhưng quà tặng của các bạn trong ngày hôm nay chính là những lời chúc tốt lành, là tình cảm của các bạn dành cho mình.
    Ai bảo gái 30 đã toan về già, gái sợ già, sợ thêm tuổi còn mình lại muốn 1 năm có tới vài ngày sinh nhật như hôm nay cơ.
  7. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Em...đỏng đảnh mí....đc hok ạ???
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ZAIS LỞM
    (From ...''s blog)
    Đồ điên, thần kinh và chập mạch. Sống thì tốt lắm đấy mà lúc nào cũng lên giọng chê bai người #, em thì em sổ toẹt vào cái sự đó, bốc mùi lên được.
    Em được nghe kể về cái thứ ty nửa mùa, cái sự mù quáng trong c/sống. Em được chứng kiến cái sự k rõ ràng về $$$, em ghét cái loại nào như thế. Đừng có giở giọng xập xí xập ngầu - đánh lận con đen ra với em, gì thì gì, nợ nần là phải sòng phẳng. Em vốn k thích phũ với zai, nhưng với zai lởm, em sẵn sàng làm việc đó. Phũ là cái gì, thậm chí còn nhiều hơn ý chứ, khoa nói và viết điểm số của em đâu có thấp.
    Túm lại là thế này, chiều nay có 1 KH, cứ giục em viết HD, làm em bực mình, rồi em giở giọng. Zai mới nói để cả em nghe "cứ phải ngọt ngào như anh nhờ ý thì mới được, tính bả đồng bóng mà k biết chiều". Ọe, cái định nghĩa sweet của em nó # cơ và em cũng chỉ nói một câu "hình như hơi nhờn quá thì phải"... Hôm qua cũng thế, lẩm bẩm cái gì đó về em or với em, em cũng chả nhớ, nhưng em k thèm chấp, chấp thế thì chấp cả ngày. A, em nhớ ra là bảo rằng cái sự "tks" của em nó nhạt như nước lã. Chắc ngày xưa đi học, tới cái bài "Phép lịch sự tối thiểu" - Sách Đạo đức bị chuột gặm, mèo tha còn cô giáo thì bận làm việc #.
    Chẹp, có cái sự nhờn đó phải chăng vì em hay dung túng cho zais? Hay bởi tại em vốn k biết nhiều lắm về các thứ máy móc - ốc iếc để rồi phải nhờ vả tới ZAIS. Hừ, nếu mà chỉ vì mỗi thế, zais tự cho mình cái quyền được cư xử với người # thì bảo làm sao, em k thấy coi thường. Em cũng biết nhờ vả những kẻ # giới là hay bị mang công mắc nợ, cho dù họ lúc giúp đỡ có nhiệt tình tới bao nhiêu thì đến 1 lúc nào đó họ ngồi so đo và tính toán, họ sẽ thấy họ thiệt quá và phải chăng, họ cần đòi lại cho đủ cái sự công bằng???
    Ôi, em chán zais lởm

  9. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lười thật, nắng ngại đi làm, rét cũng trốn biệt nhưng nói cho cùng việc mình mình làm, ai làm hộ đâu, cũng có bao giờ để công việc tồn đọng, chưa kể mình tuyền bị "nhờ vả" vì "nhóc" nhất cơ quan. Cả cơ quan có mình mình sử dụng máy tính, thoai thì trăm dâu đổ đầu tằm. Từ ngày có cái máy photo tự dưng mình thêm nhiệm vụ pho to cho cả cơ quan, chả ai chịu làm lấy dù mình than bận cả đống việc nằm trình ình trên bàn. Cái lý do mọi người đưa ra là vì chiếc máy ngay cạnh mình mà mọi người không biết sử dụng, trời đất mình sinh ra đâu có biết dùng ngay, chỉ cho mọi người cách sử dụng rùi thì vưỡn mình mình làm hết. Quái quỷ, mình pho to hộ rùi thì tự xếp thành từng bộ chứ, đằng này lại "cháu xếp luôn cho chú". Thoai thì "nhóc" nên đành chịu nào dám "bật", dưng hôm nay thì chẳng thể nào chịu nổi nữa. Rõ là ai cũng biết đầy 1 tủ hồ sơ nghiện ngập mình đánh máy nhừ tay, đứng pho to chùn chân mỏi gối, rùi lại xếp hàng đóng dấu ấy vậy mà có người tuyên bố "Công việc mình tôi làm chứ nhờ vả gì ai?!". Sở dĩ có cái câu ngọt ngào này vì sáng nay bận quá mình pho to nhưng chưa đóng dấu 2 bộ hồ sơ.
    Việc mình mình làm còn cái đống hồ sơ kia thì... hãy chờ đấy... mình về đi ngủ.
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    LỜI CỦA MỘT NGƯỜI
    (Hoàng Thị Hồng Hà)
    Rồi sẽ hết những ngông cuồng tuổi nhỏ
    Em sẽ hiền đi, em sẽ hiền đi
    Rồi sau những ngông cuồng một thuở
    Em sẽ cười chẳng biết nói năng chi
    Ừ năm tháng phải đâu là tất cả
    Nhưng anh tin năm tháng giúp lòng anh
    Khi em chán nẻo đường đời lang bạt
    Trái tim anh vẫn đợi rất yên lành
    Em sẽ đến dịu dàng và bé bỏng
    Nép bên anh bông hồng nhỏ yêu kiều
    Ừ gai góc có thể rồi rơi rụng
    Em hiền lành như thể chính tình yêu
    Ừ anh đợi dẫu biết là lâu lắm
    Dẫu quanh anh không thiếu những dịu dàng
    Dẫu anh biết em cười anh ngớ ngẩn
    Anh vẫn chờ, em vẫn cứ lang thang
    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Để dành cho anh tất cả những dịu dàng
    ----------------------------
    Người đàn ông đến với em sau anh
    Minh Phúc
    Người đàn ông đến với em sau anh
    Chắc chẳng có được em tinh nghịch đâu nhỉ?
    Vì em đã yêu một lần và chỉ
    Khóc một lần cho cuộc tình quặn đau
    Người đàn ông đến với em sau anh
    Chắc sẽ không bao giờ lau nước mắt
    vì những giọt nước mắt lúc ấy có thật
    Như niềm đau em đã có với anh??
    Người đàn ông đến với em sau anh
    Chắc sẽ không còn ghen đến vỡ ***g ngực
    Chắc chỉ cười mỗi khi em tấm tức
    Vì em làm sao ghen được với một ai?
    Người đàn ông đến với em sau anh
    Chắc sẽ thông cảm nhiều hơn, hàn gắn hơn
    Chắc sẽ dịu dàng hơn, lặng lẽ hơn?
    Vì người phụ nữ là em - đã bỏ lại một tuổi trẻ quá đỗi đau?
    ------------
    ..Niềm tin của em được trao về lặng im
    Giữa bộn bề và ồn ào cuộc sống
    Em nhỏ bé mà sự đời quá rộng
    Chẳng tin gì cũng đã một lần tin
    Đối diện chính mình trong những khoảng lặng im
    Em cố xây riêng mình một niềm tin vĩnh cửu
    Niềm tin thứ ba, thứ tư... rồi khác nữa
    Xoá dần trong em niềm tin được để dành...

Chia sẻ trang này