1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chả bạn nào rảnh rỗi thế đâu anh ạ
    2 bà chị kia tệ thế, làm em cứ đinh ninh mai phải đi công tác HP
  2. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Nó đặt trước kế hoạch hết, rằng thì là mà nó lượn vòng vèo khắp nơi theo cái cung đường cũ mà nó đã từng đi, nhưng hỡi ôi, tình hình là chị nó vứt vào mặt nó một câu, tao tổ chức sinh nhật, ở nhà mà giúp. Thế là nó ngậm ngùi.
    Nó báo cáo, đứa bạn nó tặc lưỡi tiếc rẻ, nó bảo trước đúng là không nên đặt kế hoạch gì hết. Đặt cái uỵch, thế là lên đường, nó đang thèm đi, vậy mà nó cứ chết dí chỗ này. Chán toàn tập.
    Nó không biết con phơm kiểu gì đây. Lại có khi vẫn nhận được câu "Già roài còn đú, nhỉ?"

  3. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Còn 2 đứa có nên đi không nhỉ, mà đi đâu ???
    Cả năm nay cứ nói đi rồi thui
  4. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là gì, là cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy?! Tự dưng lại mơ, đã không nghĩ tới mà lại mơ
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Điên mất thôi,mới chỉ 2 tuần ................
    Tỉnh giấc muốn làm là đập fá gì đó, thứ bị hành hạ đầu tiên là điều khiển TV, tiếp đến là sms tùm lum rủ mọi người đi chơi.
    Chả ai buồn đi xa, đành lượn lòng vòng hết nhà này qua nhà khác, đàn đúm chuyện trò, hết ăn lại uống.
    Cố làm cho mình mệt lả, mệt thật nhưng vẫn chưa hết ngày, vẫn chưa thể ngủ được.
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Đừng nghĩ nữa ... đừng mơ nữa ... chấm hết ................ chỉ vậy thôi ...
  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bà lão thế là thích rồi, còn đc lang thang đây đó
    Em nằm bẹp dí ở nhà 1 mình, hic hic chán ko thể tả, đã thế lai còn mệt lử mà cũng ko ngủ đc.
    Nói chung là em thê thảm lắm, chỉ ước có đủ sức mà thò mặt ra đg như bà lão thôi
  6. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà đỏng đảnh á mà là rất đỏng đảnh
  7. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Được nghe tả nàng "thê thảm" lắm, thật vậy ư
    Thèm các cung đường, đèo dốc, cắm cúi chạy không lo nghĩ vu vơ
    Đứng giữa núi rừng thấy mình sao nhỏ bé
    Xa xa những ngôi nhà siêu vẹo, nhỏ bé thấy mình thật đủ đầy may mắn chẳng hạnh phúc quá còn gì, âu lo gì, mưu cầu gì nữa ???!!!
    Chấp nhận hiện tại, vui vẻ mà sống
  8. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, định bụng để tới tựn cuối tuần sau thì mamy đang dọa cuối tuần sau em sẽ bận, tuần này nếu 2 chị okie thì em sẽ đi công tác HP nhé. Cơ mà em đang bị khủng hoảng TC đấy, đừng có giết em quá đà nhé . Mí cả, em xem trên bản đồ thì lúc về mình đi từ TB qua HY nhé, có thể sẽ gần hơn . Nếu như các chị k ngại 40km đường đê xóc tưng tưng và tối om om
  9. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Hải Vũ trả lời sớm đi
  10. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Tuổi mèo là đỏng đảnh nhất

Chia sẻ trang này