1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thydanang

    thydanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    em tham ja zới nèo.....................
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ĐIỂM BÁO​
    Theo thông tin của tờ Flower - Flower and Flower:
    Chi tiết xem ở link này nhé >>>> www.3flowers.com/hotnews/289
    Trưa ngày hôm nay 21/8/2008 có một vụ lừa đảo xuyên quốc gia đã diễn ra. Phóng viên Rain đã có mặt ngay tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, Rain vẫn chưa quay trở lại. Chúng tôi (đồng nghiệp của Rain tại 3Flowers) cho rằng, có thể Rain đã bị "sa ngã", nội vụ đang được điều tra.

    Tờ BigDuck có bài:
    www.bigduck.net/news/ve-vu-lua-dao-xuyen-quoc-gia
    12:10, Jenny nhờ đài công bố tin: Tối nay mọi người tới Trà đạo LTT để an ủi bé Bông. Ngay khi vừa công bố, mọi phương tiện liên lạc của đài lập tức nghẽn đặc. Liên tục, liên tục những câu hỏi về lý do cần phải an ủi, tại sao phải tối nay mà không phải sớm hơn, tại sao lại là trà đạo mà không là nơi khác... Liên lạc với bé Bông và Jenny hỏi nguyên do, nhà đài chỉ nhận được thông báo "Gửi sms vào cellphone AN ỦI bé Bông đi, THẢM lắm". Bé Bông nghẹn ngào đề nghị mọi người nên làm theo thông báo đó, hiện tại bé rất khó khăn để trả lời điện thoại.
    Nguyên do vấn đề vẫn chưa rõ, nhưng sau đó nhà đài liên tục nhận được thắc mắc từ châu Phi, từ các công ty, cục bộ và báo chí trong nước và ngoài nước. Các mạng trở nên quá nghẽn hoặc rơi vào vùng rớt sóng. Trước tình hình khó khăn, Rain - cựu phóng viên báo 3flowers - đã mở Trung tâm giúp đỡ nhắn tin an ủi bé Bông với "dịch vụ nhanh chóng, giá cả hợp lý". Tới thời điểm chúng tôi nhận được thông tin này, dịch vụ của Rain đang hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, lý do bé Bông cần an ủi vẫn chưa được tiết lộ. Có thể ở số báo sau, mọi thông tin sẽ được hé mở [nick]
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 22/08/2008
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0

    Đồng nghiệp mưa gió gì của bạn đang bị 5 cốc trà đá chắn mất lối về rồi
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Mình dạo này có lẽ được quy vào dạng cực đỏng đảnh chứ ko phải là đỏng đảnh đâu.
    Lúc nào cũng như có 1 khối thuốc nổ sẵn trong người, ai đó hễ chạm nhẹ vào là lãnh hậu quả ngay.
    Chẳng hạn như sáng nay, Sếp mình chỉ phê bình ko được gọi Sếp là ơi ơi nghe nó mất lịch sự, ko lễ phép. Thế mà mình cũng lăn ra gây sự với Sếp . Và kết quả cuối cùng là 5 tiếng đồng hồ chả ai nói chuyện với ai câu nào ngoài mấy câu công việc nhạt nhẽo
    Tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu ?!?!? ko biết nữa chắc đến khi nào mình bớt đỏng đảnh đi thì thôi
    Mà chả biết khi nào mới bớt

  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    k đỏng đảnh đựoc tham gia k các sếp..tại thấy có người quen cũ ở đây nên mò vào coi
  6. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Hình như mình cũng đỏng đảnh thì phải !
    Mọi người bảo chế
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Đáng lẽ em đã đi ngủ thì em lại "bận ru" người #. Tới khi người ta ngủ thì em lại "bơ vơ" thế này
    ----Chuyện hàng xóm----
    Họ kết hôn vì tình yêu cũng vì tình yêu mà họ gấu ó nhau. Khi anh chàng có ý định trăng hoa hoặc đong đưa với những cô gái #, cô gái đang ở nhà và chăm bẵm những đứa con. Khi cô gái đi làm, chàng trai đề nghị cô ở nhà để chăm con chung của 2 người, đương nhiên cô được mang một chức danh "ô sin" khi chàng trai vui vầy bên những cô gái #. Chuyện trăng hoa k chỉ một lần và chuyện gấu ó về sự trăng hoa đó cũng đương nhiên k phải duy nhất.
    Hôm nọ, cô gái mượn xe hàng xóm để "theo gót" chàng trai. Có thấy gì hay không thì chỉ cô gái mới biết. Làm việc khuất tất gì thì chàng trai sẽ rõ hơn cả.
    Hôm nay, lúc tối, họ gấu ó nhau chuyện tiền nong rồi tới chuyện vì mải trăng hoa mà "QUÊN" k đưa xiền chăm con cái. Rồi thì ẩu đả, cái lẽ phải đương nhiên thuộc về chàng trai 75kg và cô gái 45kg đã phạm phải cái lẽ "xuất giá tòng phu". Cô gái phải ủng hộ chàng trai chứ k phải "nhảy bổ nhảy dựng" lên như thế. Kết cục, cô gái bất tỉnh nhân sự, 2 đứa trẻ la hét và khóc lóc, hàng xóm "chán k buồn nói", chàng trai mặt từ đỏ chuyển sang tái xám bồng cô gái đi "cấp cứu"...
    Hai đứa trẻ ở nhà với hàng xóm, đứa nhỏ ụ ị một hồi đã ngủ, thằng ku lớn thì cứ hóng qua cửa sổ. Bố mẹ vẫn chưa về, quá nửa đêm rồi..
    2:00am, cửa nhà hàng xóm mở. Họ đã về - im lặng và lặng lẽ. 500k thanh toán phí cấp cứu.
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ĂN DƯA BỞ
    Em vốn thế, cứ mỗi khi ai nói úp mở gì là em cứ ngồi-nằm-đứng và tưởng tượng . Giả như cái chuyện của chị nhá, khi em nhận được tin chị "chống lầy" lại còn "xuất ngoại" nữa thì người duy nhất em nghĩ ra là Đầu sứ. Rồi thì em hỉ hả kể lể - buôn bán - tán phét với những ai mà em biết, những ai mà biết chị - những ai mà chả biết chị cũng như chả biết em (đại thể là việc em đưa lên ttvn này này)...
    Hihi, thế rồi chị bảo gì nhỉ? "Gã Đầu sứ đó đúng là Đầu sứ, chả biết cái gì. Từ dạo chị sang gặp mỗi 1 lần rồi biến mất, giờ chả biết đang vi vu nơi đâu". Rồi thì chị bảo em đừng shock, thì em lại nghĩ ngay ra Mr Ếch... ôi cái câu "bao giờ thì đẻ ra nòng nọc" .. em đang nghĩ tới cái cảnh 2 vợ chồng chị mang bầu đấy
    ...

  9. nabamau08

    nabamau08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đỏng đảnh à, iêm là đứa giữ con số 1 trong lớp đấy (thấy mấy đứa lớp bên cạnh bảo vậy) còn em nghĩ mình chỉ hơi chảnh tí ti thoai
  10. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Oái. Oải thật đấy. Khỉ nợ thật đấy. Trong mọi câu chuyện cảm thấy thật là ngu ngốc, cái gì cũng coi là không biết, cái gì cũng coi như là không hay, bảo làm sao chứ?
    Nói thật thì bảo là nói lắm, nói đùa thì bảo là chẹn họng, vậy tốt nhất là chẳng nói gì, coi như mình câm. Tai nghễnh ngãng, mồm thì câm, coi như không biết gì nhé. Vừa câm, vừa điếc. Mặc thiên hạ.

Chia sẻ trang này