1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ----Trước đây tôi đã đặt tiệc cưới ở nhà hàng Vạn Hoa (phố Trấn Vũ) và đặt cọc 5 triệu, nhưng sau đó quyết định chuyển địa điểm cưới. Nay đã gần đến ngày thanh toán hợp đồng, nếu bỏ đi thì phí, mà đằng nào cũng mất tiền đặt rồi. Anh chị em trên ttvn nếu ai có nhu cầu cưới ngày 8/10 mà chưa tìm được địa điểm thì mời liên hệ với tôi nhé, tôi sẽ nhượng lại miễn phí, coi như là quà cưới cho các bạn Điện thoại: 09043326III IV-----
    đọc chán cái offline này xuống cái dòng đt, k thể tin được vào mắt mình, thế quái nào nhể??? Chơi xỏ nhau à???? Hoá ra em nhầm ạ, còn 2 số sau # mờ
    -----------
    Mình vừa bị gái lừa mới tệ chứ, gái bảo gái thấy có thông tin về Y T rồi, có một mớ chuột bạch vừa thí nghiệm xong. Về nhà, tất tả kiếm tìm, thấy cái giề đâu. Bọn chuột đấy chả thí nghiệm từ năm trước rồi ý
    ----------
    Chết thật giờ mình mới thấy rõ cái ý nghĩa của 1102 - Độc nhất vô nhị :)) =)) chết mất thôi
    --------
    Này, em có nên làm cái Black-list về zai chạ nên biết ở ttvn k nhỉ

    [nick]
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 12/09/2008
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 12/09/2008
  2. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    ... Có lúc em thấy hỉ hả vì những gì họ nhận được theo nhân quả "gieo gió gặp bão" thế nhưng nhiều khi em thấy họ thật tội nghiệp. Nhiều người vẫn vậy, luôn tự đóng lại cánh cửa đang mở cho mình. Đang có mọi thứ chỉ vì quá tự cao tự đại, quá thể hiện cái tôi của mình tới độ quá đáng... mà trở thành kẻ trắng tay. Họ, những người tự tin và được hấp thụ những sự giáo dục tốt nhất thì đương nhiên họ phải được công chúng ngưỡng mộ. Suy nghĩ của họ đấy. Họ thật giỏi giang khi tự đánh giá bản thân mình chính xác như vậy, nhưng "thầy số thường k tính được mệnh cho mình"...
    Bão vừa qua làng em rồi vòng vèo biến mất nhưng áp thấp vẫn bay vù vù. Ngày mai là một ngày mới và em lại được đón chào luồng k khí tươi trẻ
    Check
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 18/10/2008
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    NHỮNG ZAI NÀO K NÊN QUEN BIẾT
    tại ttvn
    1. Zai lởm - cần phải oánh
    (nguồn: www.3flowers.com/news/zai-lởm-cần-phải-oánh ; www.mun.net/others/677667 )
    Hôm nay nói chuyện với 1 em bỗng dưng phát hiện ra là mình chơi phải 1 giai cực lởm, đã thế lại còn trót giới thiệu cho mấy người bạn rồi nữa chứ, chỉ vì ko để ý lắm, cứ tưởng nó đàng hoàng tử tế thì giới thiệu cho các bạn giao lưu với nhau.
    Tớ rất chi sorry các gái, vì tớ ko biết nó đểu thế nên tớ mới giới thiệu, chứ tớ biết nó láo thế thì tớ đã đập vỡ mặt nó rồi. Thằng mất dạy
    Tớ định nêu tên họ ra đây luôn cho biết mặt, nhưng mà nghĩ cũng thôi, vì dù gì nó lại là bạn của 1 người bạn tớ. Bạn ấy chắc cũng như tớ, thật thà chất fác nên ko nghĩ là mình chơi phải giai lởm, thế nên mới giới thiệu cho tớ.
    Tớ thì tớ cũng ko thích chơi với nó lắm, nhưng mà thấy nó cũng đàng hoàng chất phác nên tớ cũng xã giao, vì tớ nghĩ nó tử tế thế nên tớ nhiệt tình giới thiệu cho làm quen với các bạn của tớ. Ấy thế mà nó dám phụ lòng tốt của các gái, lại dùng la liệt các loại nick lởm để trêu trọc từng gái, mất dạy thế chứ lị
    Tớ và 1 số gái, khi nhìn thấy những kiểu nick ko phải bạn mình là dẹp ngay. Gặp thằng mất dạy thì chưởi thẳng rồi ignore, thế nên ko biết chúng nó là đứa *)&#$% nào. Nhưng có những bạn thì lại khác, bạn ấy cứ để yên xem sao, từ từ tìm hiểu thì phát hiện ra ngay đấy là thằng láo tóet nào để mà cạch mặt. Hôm nay tớ mới biết hóa ra có 1 số nick mất dạy bị mình chưởi và ignore lại là cái thằng mà mình vẫn đang chơi, lại cứ nghĩ nó đàng hoàng lịch sự. &*^&, láo thì cũng phải láo với tùy người chứ b-). Bọn tớ toàn đứa hiền lành, tử tế và tốt bụng thế này mà nó lại dám láo thế à b-).
    Chỉ vì các gái cứ nể là bạn của tớ nên chúng nó chưa thèm chưởi đấy, các gái chỉ khinh ko thèm nói chứ ko nó đã bị đập tơi tả ra rồi. Cái thằng điên, hiền lành tử tế ko thích lại thích chọc các chị để các chị cho ăn đập à.
    Bạn bè cứ tử tế là ai tớ cũng quý, tớ cũng nhiệt tình và tốt bụng , còn cái bọn láo tóet, mất dạy là tớ dẹp thẳng cẳng ngay, vớ vẩn tớ đập cho vỡ mặt.
    2. Fan lởm - liệu có cần phải oánh
    (nguồn: www.3flowers.com/news/fan-lởm-liệu-có-cần-phải-oánh )
    Có một gã ở cùng ban, em thì biết tên của gã - hình như cả mẹt nữa ạ - vì em hay đi lang thang hay dòm nơi nọ chỗ kia để hóng mờ, là một minh chứng cho cái sự em nói với bạn mới rằng zai ở đây lởm + chảnh (bài này em chỉ nói tới sự lởm thôi, chảnh thì khi #).
    Em là người mới, cứ cho là em ngu đi nữa (thực tế đứa nào ngu hơn đứa nào thì còn hậu xét nhá) cũng phải có time để quen với công việc chứ họa có như gã, có tý chức quyền thì suốt ngày dọa dẫm em. Rồi thì lại giở cái giọng PHÂN TÍCH CÂU CHỮ CỦA EM nữa chứ. Nhạt nhẽo như em cũng biết được đâu là đùa - ngu như em cũng thêm vào đó cái [jk] chả nhẽ oai hùng như gã, xì-tin như gã lại chả biết cái ký hiệu đó. B bảo em là, cứ kệ xác cái bọn trong ấy, chúng nó chả làm gì được mình đâu. Em cũng định kệ, nhưng nếu mà kệ thế thì em là bạn B phẩy à? Em chả thích.
    Ờ, ngoài em ra thì Mr Oai hùng đó còn móc ra các lỗi của những người #. Nhưng cái em thấy thể hiện sự abc của gã là việc, khi em có ý kiến rằng em tiếp thu và rút kinh nghiệm, gã vẫn tiếp tục blah blah... Trông vẻ ngoài giống zai mà tính tình quá đàn bà thì rõ là lởm rồi nhỉ. Zai ý, nên bao dung và độ lượng, đừng có chấp ne chấp nét cho dù công việc của mình thực sự là cần phải thế, vậy thì người ta mới nể phục[8-)]. Muốn làm người tốt "như em" thì khó, chứ để người khác (em) ghét như gã thì quá đơn giản.
    3. [nick]Mật ong[/nick], bạn đồng hành "ngọt ngào"
    (nguồn: www.3flowers.com/news/Mật-ong-bạn-đồng-hành-ngọt-ngào ; www.blog.360.yahoo.com/dongdanh.ttvn )
    Phét lác một cách stupid chỉ chứng tỏ mình là Ếch ngồi đáy giếng. K biết gì thì có ngậm miệng cũng chả ai bảo mình câm.
    Em gần như là nạn nhân cho cái sự moi móc kẻ k quen biết tham za vào kỳ nghỉ của mình chỉ vì cái lý do cố kiếm zai cho đủ người. Từ dạo biết tới cộng đồng mạng, em bớt đi cái sự "khó gần" của mình, nhưng để có thể kết bạn ngao du với ai đó đúng là cần tới nhiều thời gian hơn là 1 vài tiếng qua cellphone.
    Cẩn thận hỏi lại trước khi đi về chuyện giấy tờ - em nhận được lời xác nhận là có đủ. Và thế là em là kẻ ngồi đằng sau. Liên tùng tục hỏi em về lịch trình chuyến đi - thời gian nghỉ trong khi bọn em mới xuất phát được 45'''''''''''''''''''''''''''''''' - Sau đó là những cuộc điện thoại than thở, trình bày với phụ huynh - câu chốt thoảng vào tai em "Con k phải người đưa ra lịch trình và con sẽ đợi dịp thuận tiện để góp ý".
    Dẹp qua tất cả những sự phét lác là cái tật cố hữu của con người - dẹp qua cả những sự than thở và sự kiên nhẫn trình bày - mô tả - giải thích của em về chuyến đi - dẹp cả cái thái độ rất chi là Vờ Dờ (giả như khi em với bạn đang cố để fix lại hành trình bị lỡ trên bàn ăn thì có đứa nhảy vào bắt bọn em phải ăn cơm và ngừng lại cái việc đó. BK em có bắt nó phải nhịn để nghe hóng chuyện bọn em đâu??? - Rồi thì khi nó k phải là người cầm lái, mà cũng chưa bao giờ cầm lái hay ngồi sau đi đường xa, nó lại cứ thích đóng góp ý kiến cho những người đã từng đi rất nhiều lần rằng phải đi thế này, phải đi thế kia - Rồi thì khi em đang điên tiết vì bị nó "qua mặt" vài ngày liền, nó vẫn nhăn nhở giở giọng xin lỗi, và khi em còn đang cố kìm nén cái sự bực tức của em để k chửi rủa nó, nó vẫn trơ cái mặt đùa cợt <<< hị hị, đến giờ em lại thấy điên tiết).
    Lọ mọ chán ở khu vực biên giới - ngồi sau xe lòng và lòng vòng tới đêm thứ 3. Em mới biết em bị LỪA - EM ĐANG ĐI VỚI 1 KẺ K CÓ TÝ GIẤY TỜ TÙY THÂN NÀO NGOẠI TRỪ 1 CÁI THẺ HỘI VIÊN CÓ DÁN ẢNH. May phúc là em có quý nhân phù trợ, chứ cứ giả như em bị CA hỏi thăm thì chắc chắn là mất 1 cơ số $$$ và thời gian. Rồi thì chạ may nó lại từ đẩu từ đâu ra, nửa đêm nửa hôm cho bọn em 1 đống thuốc mê rồi vứt quách đâu đó thì vui lắm ý. Rồi thì cứ lang thang ở khu vực biên giới như thế - có anh biên phòng nào lại muốn giữ người cho có bạn thì chắc là bách nhục... và tệ hơn là khi nó báo cho em cái tin đó, em thấy em bị lừa - em k tin bất cứ cái gì nó trình bày và em muốn nó tránh xa bọn em càng xa càng tốt.
    Các bạn em tốt và tin người mới bảo lãnh cho nó chứ em á - em mặc kệ xác, con đẻ nhà em đâu mà em phải lo..
    4. Ai hơn ai
    (nguồn: www.3flowers.com/news/ai-hơn-ai ; www.notmun.net/others/606707 )

    Nhà zai ở gần lăng Bác. Nhà gái ở gần đuôi Cá.
    Giờ là 5pm. 5:30pm sẽ hết giờ.
    Việc của zai là off. Việc của gái là acc.
    Đi khách thì zai phải làm. Gái phải thu phí "đi" đó.
    Có thoả thuận rằng, zai sẽ thu phí khi
    Gái bận - zai rảnh
    Gái k bận nhưng zai cần rảnh
    Hôm nay,
    Vẫn gái bận và zai thì rảnh
    Nhưng zai k hứng thú và kệ xác gái
    Cho dù khách cách nhà zai 5'''''''' xe máy
    Nghĩa là cách nhà gái hơn 30''''''''
    Gái bận cũng nên tự làm nốt.
    Zai vốn lởm
    Thế mà...
    P/s: Danh sách sẽ được cập nhật liên tục... [nick]
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 15/10/2008
  4. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Bà Song có quả Blacklist công phu quá, đọc xong toét cả mắt làm mình nhớ lại môn sinh vật ngày xưa. Hàng lởm lắm hả bà, hôm nào trà đá giải mã cho tôi nhé
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Chả có lí do gì nhưng hôm nay em cảm thấy khó ở
    Tự dưng em thấy ko nói chuyện với zai
    Tự dưng em thích ăn bánh mỳ vào sáng
    Tự dưng lúc ăn bánh mỳ em thích uống trà
    Tự dưng em ko muốn làm việc
    Tự dưng em thấy ghét cái thằng ngồi đối diện em
    Chẳng hiểu em đang muốn gì nữa..... !
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn đăng ký làm giai lởm cần phải tránh. Tuy nhiên cần xin định hướng nội dung viết thế nào để được vào Blacktist nhở ()
    Ví dụ:
    1- Tự nói xấu (dễ ợt).
    2- Trích dẫn những bài nói xấu về mình (hơi mất thời gian đấy).
    3- Nhờ chủ topic quẳng káo hộ
    Rất mong được Songtunu giải đạp
  7. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Mình lại muốn kẻ đỏng đảnh Songtunu thực hiện đúng điều giai lởm này mong muốn Cho ăn cái đạp, nhể
    Liệu cứ đi mong muốn như thế này thì có lởm lắm không hả Songtunu
    Nếu lởm bẩu mình để mình còn tránh kiểu như lách luật ấy
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, đạp thì em sẽ đạp ngay đây ạ ''''bộp bộp" "oái" "oạch", còn để được làm zai lởm thì em e rằng anh muốn cũng k được nếu như anh k lởm . VD như các zai ở trển, hình như k ai muốn cả, chỉ là đôi ba thông tin để các gái Đỏng đảnh hoặc k Đỏng đảnh biết đường mà tránh thôi ạ.
    Hay là anh có cái profile gái nào "nên tránh" thì lẳng cho em với, em cập nhật giùm (có đầy đủ thông tin nhưng k cần thiết có nick hoặc tên đâu )
    @Exmarketing1: k lởm ạ. Cứ muốn thế mãi thì khi nào có list Các zai hay mong muốn Vờ Dờ thì em sẽ chuyển tên vào [/jk]
  9. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình lại VẤT VƯỞNG rồi
    Chả lẽ, "một kẻ vừa xấu trai, vừa già, vừa xấu tính. Nói dối như cuội" lại không phải tránh xa sao? ngộ hén
    Haizzzzzzzz...
    Thế mới thấy đời còn nhiều người ĐỎNG ĐẢNH
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tình cờ gặp lại bạn, cũng dễ hơn 1 năm rồi. Bạn vẫn thế, vẫn dễ ưa hơn trên net. Bạn k nhận ra vì mái tóc ngắn. K gấu ó hay những lời bá láp, k chiến sự hay đá văng vèo vèo như kiểu tưởng tượng các cuộc gặp mặt của những kẻ thù, chỉ đơn giản là đôi ba câu chuyện hỏi thăm của những người quen biết. Vậy thôi.
    Tình cờ nhớ tới anh, lâu thật lâu k có ai nói với em như vậy, lâu thật lâu k ai quan tâm tới em như vậy, lâu thật lâu k có ai ngồi với em như vậy. Và cũng lâu thật lâu rồi em k gặp anh. Đôi khi em tò mò về c/s hiện tại của anh, nhưng chỉ tò mò thế thôi ạ. Em mong rằng anh sẽ HP, HP hơn hẳn cái điều người ta vẫn hay nhận xét về "con zai mắt đẹp". Gluck, my brother

Chia sẻ trang này