1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình chạ đỏng đảnh
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ....
    Ả thấy khó ở, không phải vì trời dở nóng dở lạnh, không phải vì ly nước chanh ngọt lừ hay 2 que kem hồi tối, không phải vì chuyện Star Cry ngày một quái thai, cũng chả phải vì zai vì gái nào sất..
    Buồn ngủ thì đi ngủ, vật ra giường, nhắm mắt rồi mà ả vẫn ngồi dậy, đôi ba lần như thế vì chưa nỡ turn-off máy tính. Ả chả đợi ai cả cũng chả vì lý do tìm kiếm thông tin nọ kia mà giờ này vẫn lướt net, lâu rồi ả đâu có thói quen đọc lá cải..
    Hay bởi cái tuổi tiền mãn tin này nó phải thế? Mặc kệ, ả cũng chả thiết nghĩ. Mọi lần, khi hay khó ở, ả lại chui chỗ này lượn chỗ kia... hóng. Hóng thế sẽ giảm stress cho ả, mặt khác nó giúp ả có vô vàn đề tài trong các cuộc trà dư tửu hậu. Nhưng, hôm nay, ả không stress...
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Báo hiếu​
    ... Suýt chết trên đèo Lũng Lô, con bé và xế k dám hó hé nhắc lại chuyện cũ... cho tới sáng hôm sau . Đi lại lối đèo, qua cái thị trấn có đủ thứ: ăn uống - đi lại - giải trí... trừ nhà nghỉ, 2 đứa mới trở lại câu chuyện.
    - Sợ nhỉ? Hôm qua tý chết
    - Ừ, mình chả dám động cựa, chỉ sợ bạn cho mình đi vèo xuống đó là xong
    - Hic, thì đúng là suýt mà, may mà còn fanh lại được, cơ mà sợ
    - Đúng là may nhá, lần này chả đứa nào mua bảo hiểm.
    - Ừa, may
    - Mình hôm qua mà rơi tòm xuống thì giờ này chắc "bọn kia" đang ngồi than khóc ý nhỉ
    - K, phải có xe tò te tí từ HN lên chở về rồi.
    - Ờ, mình mà die thì được nhõn 3 cái BH thôi, tính tổng ra chả được mấy, quãng 200tr bọ
    - Mình chả có cái nào
    ...
    - Ơ, cơ mà die nhá, phải như anh @Mun ý, được 850tr đấy
    - nhiều thế cơ à, thế thì chết đi thôi
    - lấy 850tr báo hiếu bố mẹ
    - Ờ, nghe thế cũng phải, chứ cứ sống nhăn ra thì bố mẹ lo lắm ý.
    - Đương nhiên rồi nhá, khi die thì bố mẹ vứt được mối lo con k lấy được chồng, rồi nhỡ lấy được chồng mà con dư lào đó lại bị chồng oánh về khóc tu tu thì thương con nhá..
    - .. Rồi thì nó mang con về vứt để ông bà nuôi nhá
    - Thi thoảng nó lại bòn rút mang đi, tha từ con gà - quả trứng ý chứ
    - Ừ, cứ chết đi, bố mẹ được 850tr, đem tung tăng nhảy múa. Chán chán thì rút tiền ra đi du lịch, quên ngay con ý mà
    - Ừa, thế thì cứ mua dư thế rồi chết à
    - K xúi đứa # ý...
  4. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có hiếu zữ
    Vừa lo, vừa buồn, những ngày tới thế nào đây ???!!! Sống là chiến đấu
  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn đểu, mình để bụng thù
    Hôm nọ có đứa xì đểu mình là có 1 bọn đang có âm mưu giúp đỡ thầy u mình, biết ngay là chúng nó giúp đỡ = cách hãm hại mình mà
    Cứ đợi đấy, để hôm nào mua cho mỗi đứa cái bảo hiểm rồi lôi lên đỉnh đèo ủn 1 phát , giúp các bác ở nhà đc hưởng tí công lao chăm sóc
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    em xin giờ tay ý kiến
    Có đứa còn âm mưu rủ anh Mun lên núi lừa lừa rồi đẩy 1 cái cho anh Mun lăn xuống Thế nên lần sau đi đâu mà có chúng nó nhớ cẩn thận nha. Nhớ đứng đằng sau chúng nó chứ đừng đứng trước mặt nha
    Bọn này hư ghê gớm
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Độ này nàm xao mà lại có nhiều đứa chán sống, muốn xuống địa ngục thế nhỉ
    Mìn sẵn sàng, bạn nào thích mình đá cho phát là xuống 7 từng địa ngục luôn
  8. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Xóa sạch entry, từ nay mình lại là mình như xưa, mọi buồn vui chỉ của riêng mình.
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chỗ này lý tưởng để giúp "phụ huynh" nhà bạn ý đấy
    [​IMG]
    Đấy đấy, cái kia đẹp đẹp, đứng lùi nữa ra ý, thể nào cũng thấy, đấy đấy, đứng ra tiếp đi
    [​IMG]
    P/s: ảnh chỉ mang tính minh họa cho ý tưởng​
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Báo hiếu 2​
    ... /Giận chút xíu vì cô em k ỏ ê tới, điện thoại hết pin mà cũng chả thèm nhờ ai đó để gọi báo một câu. Trằn trọc thao thức cả buổi sáng quyết định "liều mạng" "bơi" vào được phát tán ra
    - Em có kiếm được xe ôm nào cho anh k?
    - K ạ, thế anh định đi đâu?
    - Mang $$$ vào cho con bé ấy, nhân thể xem tình hình thế nào. Nếu tiện thì tha nó ra luôn
    - Đấy, lúc sáng bảo để xe lại kêu k
    - Thì bây giờ mới nghĩ ra
    - Ờ, thì ra bắt xe ôm thôi
    - Ừa, nhưng còn đi rút $$$, rồi mua nước xong mới vào đó cơ. Đi lòng vòng dễ được "chém đẹp" lắm.
    - Hí hí, thì đi bộ đi thôi, tiết kiệm được ối
    - Đi thế thì bố mẹ anh dễ được 850tr lắm đấy
    - Ờ, thía thì đi thôi
    - Ok, anh đi .
    ....
    Kể từ lúc đó (1pm) tới vài ngày sau, tiệt nhiên k ai có thể liên lạc được

Chia sẻ trang này