1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi ôi, báo đã đăng đâu mà em Song.
    Đợi báo đăng thì mới chắc là được 850 triệu cơ.
    850 triệu còn chưa kiếm được mà các em lại còn đòi kiếm thêm thế quái nào đc cơ chứ , chết vì tiền khó lắm chứ đùa à
    Cái Hoàng Thủy còn có 10 triệu USD kia kìa, nó định xông pha mà đi đâu cũng có vài vệ sĩ đi theo bảo vệ, ko cho chết
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, 10 triệu Đô xa thế mình chả thiết, mình là mình chỉ thiết khoảng 300tr thôi (mất có 30k phí). Ví cả, cái chiện đi DL rồi xảy chân là bình thường nhá, mình cứ rủ gái nào ham chơi đi là ổn.
    Thêm cái ví cả nữa là thực ra những thứ trên là nhảm nhí hết, mình là mình muốn giúp bố mẹ bạn đỡ hàng tỷ mối lo thôi
    P/s: có gái nào xấu ơi là xấu, hôm nay mình nhờ tìm bạn [nick]Mưa[/nick] thế mà bảo mình đi mua BH cho bạn ý, mình mách
    [nick]


    được songtunu sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 06/11/2008
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ý mình là mua Bảo hiểm điện thoại cho bạn í đi (cả cho mìn nữa), ĐT của bạn í cũng đỏng đảnh
    (Thực ra thì mìn nghĩ ban í .... sắp lên báo, vưỡn lũ lụt thế này, lại nghe tin sắp có mưa to mà, nên ko nghĩ khác đc )
  4. _KhucMua

    _KhucMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Náo lào
    Cơ mà cứ mua BH nhá, càng to càng tốt, em sống em hưởng
  5. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    GIÁ CỦA ZAI​
    Cái hôm suýt chết ấy, thực ra là suýt tận 2 lần cơ: lần 1 là fi xuống vực, lần 2 thì (gái lởm nhá, cứ can mình, k thì có phải là mình k ê sắc giống các bạn k nào).
    Em và bạn cứ tiếc, tiếc vì lúc đó k có zai, cái dốc nhỏ xíu đó 2 zai là dắt xe ngon lành. Với cả cái lối sỏi nhỏ nhỏ phía dưới, nơi mọi người bảo là đang làm đường ý, biết đâu zai + gái có thể dắt nhau qua.
    Đã "nhờ" được người dắt xe rồi đấy, nhưng gái nhà em k cho đi, gái bảo "một lũ thanh niên thế kia, ai biết được thế nào, quay lại". Híc, thì quay lại, lầm lũi trong bóng đêm 30km tới chỗ ngủ, rồi sáng hôm sau lại vòng lại từng đó km. Nhòm xuống cái vực đó trong ánh sáng ban ngày, cảm giác rờn rợn vẫn còn đâu đó. Em cảm thấy cái đau khi fi từ trên xuống dưới, sợ.
    Đứng ở những chốn cheo leo như thế k phải sở thích của em, nhất là khi nó đang ngoác hàm ếch ở dưới, trên mặt đường thì vẫn còn những vết nứt, em thì ứ gầy gò gì . Hị hị, cũng đú đởn vài cái ảnh với mục đích show hàng - oánh dấu, "chuồn khỏi chỗ này thôi".
    2 zai oành oạch dắt 2 cái xe xuống dốc. Con dốc 50cm = đất cứ trơn tuột bởi mù - mưa. Các gái dón dén đi xuống, kẻ chưa đi thì ngoác mồm cười kẻ đương dón dén, kẻ xuống rồi thì cổ vũ + xúi đểu cái kẻ vừa cười mình.
    Thế rồi cũng xong. Thiệt hại 20k cho 2 xe (sức lực của 4 zai cơ đấy). "Mềm" nhờ. Chẹp, thế này thì hôm qua chả mất công tiếc vì k có zai nữa
  6. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn [nick]Mưa[/nick] đương ngái ngủ. Hưởng cái giề mà hưởng, mất tựn 30k phí mà lại để cho cái đứa được BH ấy sống tận hưởng 300tr à. Vớ vẩn (em oánh hộ anh nhá anh @Mun, tội dám "nghĩ rằng sẽ hưởng thụ trên 30k của anh". 300tr ấy chỉ có bọn em - gái ngoan - hưởng thôi anh nhỉ )
    -------------
    KHI BẠN ĐƯỢC THĂNG QUAN TIẾN CHỨC
    (hí hí, nhái theo cái topic ở ttvn )​

    .. nghĩa là bạn thường xuyên được dọa dẫm "bạn của bạn" rằng sẽ t''reo lêN vì những lý do rất "chuối củ"
    .. là lúc bạn được "lạm dụng" cái chức của mình để "ăn hối lộ" của những kẻ cần "nhờ vả" bạn
    .. cũng đồng nghĩa với việc bạn tự zưng trở thành "thần tượng" tốt/ xấu của nhiều "dân đen" #
    .. là khi bạn sẽ được nhồi nhét thêm vào đầu các thứ "hổ lốn - hầm bà lằng" từ dễ tiêu tới khó tiêu của một chảo thắng cố
    ..
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Vừa đá mắt sang bên DL, thò tay click vào topic Chọi Trâu thấy máu me tùm lum. Kinh wé .
    Kể rằng thì các bạn ấy may mắn khi được ăn thịt trâu chọi vô địch (giá 400k/ kg cũng chả đắt nếu để kiếm cái may ) nhưng chụp ảnh giúp "vô địch thăng thiên" thì trông ghê rợn. Kiểu này thì mình phải nghĩ lại mí được, văn hóa thì văn hóa, chả chắc mình đi xem
    Híc, mình già thật rồi, cứ thấy các loại oánh nhau - chọi nhau máu me be bét là mình... sợ
    P/s: Gáis à, tớ thấy hòn đá của chúng mình hơi to, topic của bạn ý chìm lỉm mất rồi. Hay tớ vào del ảnh + xin lỗi bạn ý - để bạn ý còn post tiếp ảnh hoành-tờ-ráng lên cho chúng mình xem
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    ờ hơ.... thấy bực mình mà lại chả muốn bực chút nào cả........già người, nhăn nheo da mặt lại còn chóng chết nữa
    Ở cơ quan có đứa dở hơi ăn cám lợn, sáng sáng ra là hỏi tối qua mình với zai đi đâu, mấy giờ về... có làm gì ko .
    Mình đi đâu, mấy giờ về và làm gì thì mặc m mình, cần deck gì nó quan tâm mà cứ hỏi mãi
    rách ruột
  9. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    HOT​
    Bạn bảo rằng, chả lo k nổi tiếng, qua cái đận lụt lội vừa rồi ấy, cứ nói động chạm gì tới Tân Mai là đã đủ hot rồi. Cứ như toàn thể dân tình đều đọc được cái message "... quần bơi Thái Hà - Nguyễn Lương Bằng, "truổng cời" Tân Mai"
    Rồi thì bạn đề nghị đổi blast ghi là Gái Tân Mai, hị hị mình phải ghi rõ ràng chứ lỵ, gì thì gì chỗ đó cũng là PHỐ nhá, k phải đường hay khu gì đâu đấy, thì mình cũng đổi rồi nhá. Mà bạn đua đòi lắm lắm đấy, cứ cái gì hót hót là bạn đòi xếp hàng cạnh luôn. Như cái việc đổi tai-tờ ý, bạn đương đề xuất là "Gái ... Mai", bạn nào rảnh rang thì xử giùm bạn đi. Nếu "bạn nào" k rảnh hoặc k để ý thì mình giúp nhá, mình có quyền xét duyệt mừ
    --------

    [nick]các bạn xấu xa đi ăn mảnh[/nick]: cái đứa k được đi xấu xa cùng ý, có bữa tối ngon lắm ý. Trong lúc bọn xấu xa phải ăn thịt thì bạn ý được ăn = mắt nhá, mình thèm
    @Rain: Cái bạn hư hư ý, thực ra bạn ý k hư lắm đâu, bạn ý về trước khi tớ ol 20'' roài

  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ((= TÍ HỎNG =))
    Cứ tưởng mặt điêu gian thế thì k cần phải dán tem vào ai dè vưỡn phải có. Mọi bận, ả chỉ cần "à lố" rồi blah blah "hẹn hò" thế là xong việc liên lạc. Thêm 1 lần nữa cho các khoản abc nữa là hết. Lần này # ạ, ả phải trình bày thế nọ thế kia, phải hứa phải thề rằng k làm bất cứ điều gì gây ảnh hưởng "tới thanh zanh" [: ))], phải hứa ngoan - tự chăm sóc được bản thân... túm lại rất nhiều cái phải . Thế mà vẫn chưa xong
    Còn phải thỏa thuận về thời gian nữa, ở trên kia là "tư cách" mà. Cuối tuần nào cũng được nhưng cuối tuần là tính từ thứ 6 , kiêng tối thứ 7 ra rồi tính tiếp .... May vào hôm mát giời, tính tình ả cũng theo thế mà thay đổi thành thử ra ả cũng tìm được giải pháp vào một tối thứ 7 k kiêng
    Tới địa điểm, gần thì mệt kiểu mệt, xa thì mệt kiểu xa. Kiểu gì mà chả mệt... cũng lại may là giời mát ả cũng nghĩ ra cái kiểu k mệt k xa
    Rồi lại còn vấn đề người làm chứng kiêm bo-đi-gát, không phải cho ả. Ả đưa ra 1 loạt yêu cầu rồi thì makeno...
    Ơn Chúa, ơn sự mát giời. Mọi chuyện cũng xong.

Chia sẻ trang này