1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bé White tối qua về tưm hồn xao động thế là ứ biết tung chưởng thía nào
    Sáng nay dậy tét lại chạ thấy vạch nào, vì....ở vùng xâu vùng xa
    Để trưa nay lên phố ngồi buồn mí mấy mẹ già kia mẹ bé White lại lôi ra tét xem đc mí vạch rồi tối về tung chưởng cho nó mấu
    Mẹ bé Black cũng mang theo thử xem sao nhỉ, lại cứ dùng chung mí mẹ bé While là xao. Mang ra tét rồi có gì tung chưởng luôn cho nó sành điệu
  2. _KhucMua

    _KhucMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    ặ mơnh chỏÊ hiỏằfu gơ cỏÊ
    CĂc bỏĂn 'ỏằng 'ỏÊnh quĂ, 'ỏằng 'ỏÊnh không chỏằ<u nỏằ.i, quĂ thỏằf lỏm cặĂ thỏ nên cĂc bỏĂn viỏt bài... mơnh chỏÊ hiỏằfu gơ cỏÊ =)).
    ( TỏĂi dỏĂo này ỏằâ 'ặỏằÊc bỏĂn nào mỏằi fn cĂ, trỏằ"ng cÂy chuỏằ'i thơ không dĂm, sỏằÊ nó phơnh chỏằ- này xỏạp chỏằ- kia, huhu)
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Em Rên ghét ăn cá thì trồng chuối đi, lợi cả đôi đường.
    Kết hợp vừa đọc đc Đỏng Đảnh, lại đưa mỡ về đúng chỗ .
    Hôm nay lại ko tung chưởng đc vì ...chưa tét nên chả biết có vạch nào ko
    Có khi nhường quyền tung chưởng cho mẹ bé Green nhỉ, mẹ già này vốn nổi tiếng là tung chưởng giỏi
  4. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ, tình hình là tình hình mẹ @Green đáng lo lắm, cái lúc test xong ý @Green biết mình khéo phải = đầu tăm rồi ý. Thế mà mẹ chả quan tâm, cứ hì hục đi chơi đi bời, thác loạn tá lả chả quan tâm gì tới @Green cả
    Như hôm nay nhé, hóng chiện mẹ nói với mẹ [nick]Yellow[/nick], thấy bảo:
    .. ngồi xe máy cả ngày... (yên thì êm thôi nhưng mà đường xóc, @Green biết nó xóc thế nào mà)
    ... rịu rịu nhìu tới líu cả lưỡi... (thực ra người líu lưỡi là các cô các chú mẹ @Green ý, nhưng mà rõ là @Green thấy biêng biêng nhé, mẹ hư. Mẹ phải biết là @Green đang rất mong manh - chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là @Green thành thiên thần luôn đấy, @Green chả dọa mẹ làm gì đâu)
    ... trời mưa, không mang đủ áo mưa... (hu hu, mẹ thì có mang nhưng bạn mẹ không mang, ban đầu lại còn lười nữa cơ, không mặc nhé. Bạn mẹ cố đợi tới khi nào trời mưa thật to mới mặc)
    Người lớn thật vô trách nhiệm - vẫn biết có câu "vì tương lai con em chúng ta còn thì mặc papa con em chúng nó" cơ mà @Green vẫn quyết định giận mẹ. Nếu mẹ không thay đổi thì @Green sẽ tự mình biến thành [nick]Green Angel[/nick] cho mà xem )
  5. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Black bo an, phai lam sao day ???
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bé Green thật là trình cao, tung chưởng cứ gọi là ... =))=))
    Mẹ bé Black chán quá, đc nhõn 1 dòng thế kia thì ai mà hiểu cái rì
    Mẹ bé White hoài niệm phát nhỉ, kể chiện cái đận ở mãi trỏng ấy. Mẹ bé White cứ tối tối về nhà lai lôi ra tét, cùng mí 1 mẹ già khác (tạm gọi là mẹ bé Pink, nhưng ko phải cái bé Pink hót ở đâu đó đâu nhé).
    Tối nào mẹ bé White với mẹ bé Pink cũng í ới hỏi nhau: "Của cậu mấy vạch, của tớ có mỗi 1 vạch", "Của tớ 2 vạch", "Thế á, thế dùng cái nào mà lại đc 2 vach thế", "Tớ dùng cái abc", "Uh tớ lại đang dùng xyz, (chuyển phát). Ôi của tớ 3 vạch rồi"
    Đấy, những lúc xa nhà cô đơn như thế, những cái vạch thật là...thật là...làm các mẹ già luôn luôn hồi hộp. Cứ mỗi lần không có vach nào, 2 mẹ già lại buồn bã đi ngủ sớm .
    Chẹp, cái thời í cũng qua rồi, giờ mà vào trỏgn thì ko phải lo vụ tét này nữa
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Thôi nào, thôi nào. Mẹ White đừng có mà gato thế. Cứ tưởng mấy cái film ảnh mẹ hay theo dõi + các thể loại nhạc thị trường sáng nào mẹ cũng nghe k có khả năng làm ảnh hưởng tới tâm sinh lý của White thế mà giờ cũng ảnh hưởng rồi à? Chết thật, chỉ nghe mỗi buổi sáng thôi mà, nhạc chẻ chung thế mà cũng có tác dụng xấu à? Hay tại mẹ Whiteđộ rày lười ăn uống, cứ mãi tẩm bổ cái lọ Cacao nên .. thế.
    Ăn uống phải đầy đủ các chất dinh dưỡng thì White mới phát triển bình thường được
    [nick] Sửa theo yêu cầu
    được songtunu sửa chữa / chuyển v&agrave;o 13:05 ng&agrave;y 24/11/2008
  8. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Ôi mẹ @Scarlet nói y chang mẹ @Green nhỉ . Hôm qua mẹ ăn ốc đấy, các cô các bác bạn mẹ thì bảo "ăn ốc làm TE sinh ra nhiều dãi, là không tốt", nhưng mẹ nghiên kíu sách vở + tham khảo bác sỹ, bác sỹ bảo là "ăn ốc tốt cho xương khớp, có tác dụng bôi trơn các khớp xương". Như thế là tốt mẹ nhỉ, @Black đang quay như thế này này , mẹ có cảm nhận được rì hông
  9. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Chưa đủ thời gian đọc hết để hiểu. Nhưng vì chiều tình yêu nên vào bốt 1 bài đánh dấu đã . Từ từ tính !
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Không biết các mẹ già đã biết bé Red nhà miềng chưa nhỉ?
    Red hơi béo tí thôi, nhưng mà ngoan và không hay khóc nhè.
    Mình cũng muốn bé Red nhà miềng chơi với các bé nhà mẹ già.
    Thế éo nào cái gái già chuyển một phát thành mẹ già nhanh vãi ị. Tôi cũng lạy các mẹ, ẹ

Chia sẻ trang này