1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa, ý mình là biến giả thành thật ấy, chả hiểu gì cả, ngta gợi í cho lại còn....hehe.
    Nhào dzô nhào dzô
    Hihi may mà cái anh ở trển có gì rồi đới
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ỐM YẾU
    Híc, năm nay em rứt là vớ vỉn. Từ mùa đông tới giờ viêm họng tựn 2 lần. Có bạn lườm em vì cái tội "giời lạnh mà ăn mặc kiểu gì thế kia mí cả đi về muộn"
    Huhu, oan mừ có phải tại em mặc mấy em 13cm đâu cơ chứ. Mọi năm vưỡn mặc thế mà có xao đâu. Hị hị, hay tại em già đi rồi nhỉ, đâm ra sức đề kháng kém . Híc, hay tại vì em mặc áo ở trên thì phát ngốt lên, đâm ra toát mồ hôi rồi bị lạnh phổi - giống như các cháu bé tý ý . Mình đồ là thế lắm ...
    Cơ mà thật là tệ nhá, mọi năm em vẫn lê la ngoài trà đá về muộn, ngồi cả đám còn sùm sụp mũ áo như thế. Năm nay có ngồi mấy đâu, từ đầu mùa lạnh tới giờ chắc ngồi đếm được trên đầu ngón tay - ngón chưn .
    Rồi thì năm nay em cũng uống rứt ít cafe nhá, từ hôm lạnh tới giờ mới uống có 3 ly thôi mừ. Ly thứ 2 mới uống tuần trước, về viêm họng luôn, thế là thế nào????
    ... lan man như vậy ý em muốn thông báo là em đang ốm ạ. Giờ mất tiếng dồi, chỉ ở nhà đợi mọi người mang quà tới thăm thôi. K nhận lời hỏi thăm = điện thoại mí sms và Internet được đâu ạ. Đến nhé, em chờ
  3. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Lài cò?n thẮ nưfa. 11h'Ăm thì? ai 'i uẮng trà? 'à cho cơ !
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Oài, mình có bao giờ đi tới 11h đâu, toàn muộn hơn mí về mà
    Anh @Mun tệ nhá. Mình thì ốm dư xế, rủ đi măm Lẩu riêu cua và bún riêu cua là xao
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Những phút xao lòng
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)

    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng
  6. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, một tý quẻ bói cho tuần cuối năm Ưm nào
    ---------

    Dương Cưu (21/3 - 19/4)

    Bạn cảm thấy hơi khó chịu trong ngày thứ hai và không thể lý giải được tại sao, ngay cả với những người thân thiết nhất. Đừng lo, hãy "cuộn mình" và trôi theo dòng chảy, nguồn năng lượng mới mẻ vừa bổ sung sẽ giúp bạn trở lại trạng thái cân bằng. Nửa tuần sau là những ngày rất tuyệt. Chỉ cần tập trung chú ý, bạn sẽ hành động và giành được điều mình muốn. Thành công không tới chắc chắn 100% nhưng bạn có cảm giác rất tốt về mọi việc. Cuối tuần, có một số thay đổi nhỏ, một số tốt, một số không nhưng yên tâm đi, bạn có thể xử lý được tất cả.
    Kim Ngưu (20/4 - 20/5)
    Đầu tuần, bạn cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu và thấy rằng chỗ đứng xã hội của mình đã cải thiện mà không cần phải lao lực quá nhiều. Đây là một thời gian thích hợp để làm việc với các nhóm có quy mô lớn. Giữa tuần, chú ý tránh việc tự cho mình là đúng bởi đó là một sai lầm ngớ ngẩn. Nguồn năng lượng dồi dào bắt đầu trở lại trong ngày thứ sáu, và bạn sẽ bắt gặp những mô hình lý tưởng nhất cuối tuần này.
    Song Sinh (21/5 - 21/6)
    Hãy giảm tốc trong ngày thứ hai bởi nếu di chuyển quá nhanh, bạn chắc chắn vẫn sẽ quay về theo lối cũ. Điều duy nhất bạn có thể làm lúc này là cố thủ trong một góc nào đó và để những người khác mạo hiểm. Giữa tuần, trạng thái... hành động sẽ trở lại và Song Sinh nên nắm quyền chủ động những lúc cần thiết. Nguồn năng lượng của bạn rất tốt cho những sự kiện có tầm ảnh hưởng. Công việc sẽ đi theo con đường bạn đã định mà không có dấu vết của sự thất bại. Các mối quan hệ trở nên thú vị trong ngày thứ sáu <<< , mọi người dường như giao tiếp thông qua ngôn ngữ cơ thể =)). Cuối tuần tràn đầy những điều bí ẩn. <<<
    Cự Giải (22/6 - 22/7)
    Nếu trực giác không "mách nước" cho bạn tốt nhất khi tuần mới bắt đầu thì nên nói "không" với bất cứ thứ gì mới mẻ. Điều này có thể gây thất vọng cho người thân hay đồng nghiệp, nhưng đây chắc chắn là một việc đúng đắn phải làm. Bạn phân vân giữa nhiều lựa chọn khác nhau từ thứ ba tới thứ năm, nhưng nếu vẫn có thể trì hoãn được để chờ tới thời điểm chín muồi, và hiện tại tập trung vào những vấn đề trước mắt. Mọi mục tiêu sẽ xuất hiện rõ ràng hơn trong những ngày cuối tuần, vì vậy bạn phải biết điều tiếp theo cần làm là gì.

    Sư Tử (23/7 - 22/8)

    Đầu tuần, bạn hoàn toàn tập trung vào những vấn đề của cá nhân, nhưng ít nhất cũng nên để ý đến gia đình, bạn bè và cùng họ vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất. Sự lãng mạn tràn ngập trong tâm trí bạn tuần này, và đây là thời điểm tốt để thỏa hiệp hoặc tái thỏa hiệp với ai đó bạn quan tâm ](hị hị mình chạ nhận được tý lãng mạn nào cả nên chắc mình k có trong list này) . Nguồn năng lượng dồi dào của bạn rất tốt cho những khởi đầu mới. Cuối tuần, hãy giúp đỡ mọi người ở mức nhiều nhất có thể, từ những thành viên gia đình tới những người nghèo, thiệt thòi.
    Xử Nữ (23/8 - 22/9)
    Một điều gì đó thu hút sự chú ý và tò mò của bạn khi tuần mới bắt đầu và nó có thể ở lại trong tâm trí bạn một thời gian khá lâu, trừ khi nó đột nhiên không trở nên rõ ràng. Cố gắng không để ý chí của bạn bị bó buộc trong khuôn khổ từ thứ ba tới thứ năm, vì lúc này nó không dễ để bị ảnh hưởng. Nguồn năng lượng sáng tạo sẽ chảy tràn trong ngày thứ sáu, và nó sẽ là thời điểm vui vẻ để tâm trí bạn rong chơi thỏa thích.
    Thiên Bình (23/9 - 22/10)
    Trong ngày thứ hai, bạn phải quyết định giữa việc cho đi và khía cạnh nghèo túng của bản thân, và hiện tại, mọi việc còn chưa rõ ràng. Bạn có thể cố gắng thỏa hiệp. Lý tưởng rất quan trọng thời điểm này và nếu bạn hòa hợp giữa công việc và việc nhà thì bạn sẽ cảm thấy tốt hơn và dần tìm được chìa khóa cho các vấn đề. Cảm xúc của bạn không cân bằng cuối tuần này, nhưng đó là vì bạn đang tiến bộ trong đời sống tinh thần và tình cảm.
    Bò Cạp (23/10 - 21/11)
    Bạn cảm thấy tự tin đến không ngờ với các khả năng của mình khi tuần mới bắt đầu, và cố gắng tận dụng chúng triệt để. Lúc này, Bò Cạp sẽ "càn quét" bất cứ cuộc cạnh tranh nào trước cả khi mọi người kịp nhận ra điều gì vừa xảy đến. Thứ tư và thứ năm, bạn cảm thấy hơi căng thẳng một chút khi đối mặt với những việc trọng đại. Đừng lo lắng quá nhiều, vì bạn có thể kiểm soát tất cả mọi việc và những trải nghiệm thú vị sẽ đến với bạn. Hãy chắc chắn bạn luôn chiếm vị trí đầu bảng trong những ngày cuối tuần.
    Nhân Mã (22/11 - 21/12)
    Đây là một tuần êm ả, không ồn ào với bạn dù có khá nhiều sự kiện thú vị. Trong ngày thứ hai, bạn thích giữ vai trò quan trọng trong hầu hết các sự kiện và hoàn thành được một số dự định. Giữa tuần mang đến nguồn năng lượng sôi động, giúp bạn tìm kiếm thông tin hiệu quả cũng như trò chuyện với những người quan trọng để có sự thấu hiểu tốt hơn về điều gì đang diễn ra. Cuối tuần là thời điểm hoàn hảo để quan tâm đến những nhu cầu của bản thân ở mức nhiều nhất có thể.
    Ma Kết (22/12 - 19/1)
    Kêu gọi một người bạn tốt hoặc họ hàng thân thiết trợ giúp cho bạn trong ngày thứ hai, vì ít nhất có một người đang đợi được bạn nhờ cậy đấy. Đôi khi người ta có cảm giác ngọt ngào khi được tin tưởng và đề nghị giúp đỡ. Nếu cảm thấy mệt mỏi, chán nản giữa tuần này, hãy kiên trì, khoảng thời gian u tối sẽ qua mau. Bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy các tia sáng le lói của hy vọng vào khoảng ngày thứ năm và những thành công đáng chú ý đến ngay sau đó. Sự chăm chỉ của bạn cũng được đền đáp cuối tuần này.
    Bảo Bình (20/1- 18/2)
    "Bế quan tỏa cảng" trong ngày thứ hai và hoàn thành cho xong công việc và những dự định cần làm. Đương nhiên, không hẳn bạn được hoàn toàn một mình, nhưng không gian riêng tư là một mục tiêu đáng để giành lấy. Vài ngày sau, quan hệ xã hội sẽ sôi nổi hơn, và bạn sẽ tìm ra một nhóm có cùng quan điểm hoặc khiến bạn thấy hứng thú khi trò chuyện. Đây cũng là một cách tuyệt vời để hâm nóng cảm xúc lãng mạn. Các vấn đề về liên lạc xuất hiện cuối tuần này, nhưng bạn vẫn có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra dù bạn không thể khớp mọi vấn đề 100%.
    Song Ngư (19/2 - 20/3)
    Công việc chiếm trọn thời gian và không gian của bạn tuần này, bởi vậy bạn sẽ không có đủ thời gian hợp lý để chú ý đến việc gia đình, ít nhất là về khía cạnh tinh thần. Nguồn năng lượng dồi dào giúp bạn đạt được những thỏa ước quan trọng, thậm chí ký kết thêm được nhiều hợp động mới trong ngày thứ hai, và bạn sẽ tiến lên với tốc độ tối đa. Một vài vấn đề xuất hiện giữa tuần này, nhưng nếu bạn tiếp tục bình tĩnh và tự tin, bạn sẽ có những bước tiến ổn. Tinh thần lãnh đạo rất quan trọng trong ngày thứ sáu và cuối tuần này, và nó hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Đừng do dự, hãy hành động như bạn muốn.
    [nick]
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 21/01/2009
  7. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Không biết quẻ bói linh nghiệm tới đâu. Hiện giờ mình đang rất rất mệt mỏi, chán nản xen lẫn chút ấm ức
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Đọc báo Tết, thấy bạt ngàn những địa danh quen lạ, những không khí nô nức mỗi khi Xuân về, em lại thèm những chuyến đi xa..
    Tầm này năm ngoái, em còn đang tung tăng nơi xứ Nghệ, với bạn đồng hành show ảnh trên đất Lam Kinh. Xin nghỉ để đi chơi đấy .
    Năm nay được nghỉ nhiều, và đáng lẽ giờ này em cũng đang tung tăng đâu đó, trên đất HG, sẽ được nhét mình vào những mớ quần áo lỉnh kỉnh, những khăn len màu mè xanh đỏ, những bạt ngàn tam giác mạch tím, những hoa mận hoa mơ trắng, những trạng nguyên đỏ rực, những ngọn gió bạt qua mặt, những vạt nắng chiều vắt qua đỉnh núi, những hơi sương ẩm ướt, những cãi cọ vặt vãnh - nhỏ to của các thành viên, những bữa ăn muộn màng...
    ...từ cuối năm ngoái tới giờ em chưa được đi đâu cơ đấy
  9. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Mai đi, à, tí nữa cho đi
    Trọn vẹn 1 năm chị chẳng hề phượt, lúc đầu cũng nhớ nhớ thèm thèm rồi ghen tị với mọi người, sau dần quen, chả thấy gì sất
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chị thật là giống em nhá. I hệt như thế, giờ ai mòi em đi phượt chắc phải năn nỉ, mời quà may ra còn nghĩ lại. Hahaha

Chia sẻ trang này