1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Dào ôi, 2 chị em nhà này đúng là ....cáo nhá. Trưng cái giọng "nho còn xanh lắm" mà không biết ngượng à . Tý nữa k có quà cáp gì nhá, xem có ở nhà không
  2. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu rồi em mới vậy?
    Bao lâu rồi em mới được như kia?
    Sẽ thật lâu, lâu lắm đấy...
    Em sẽ có những ngày ngập mặt vào giấy tờ và chỉ ngẩng lên khi 2 mắt díu lại?
    Em sẽ có những buổi vi vu đâu đó với các bạn XH của em?
    Em sẽ có những tối ở nhà với u và ngủ với những giấc mơ nhí nhố?
    Em sẽ có những vụ "hẹn hò mới", những vụ "tán tỉnh mới", những người bạn "thân mới"?
    Em sẽ có những lúc ngồi cafe một mình như dạo ấy?​
    Híhí
    Em sẽ có nhiều thứ hơn
    khi em
    dỡ anh
    (-tẹc-nét)
    ra khỏi
    cuộc đời em
    nhỉ

  3. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Phượt Xuân Mai thật là khoái
    Lần sau Hoàng Thuỷ cho chị làm ôm nhá
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    K ôm thì còn lâu mới được làm ôm của @HT, anh nhờ
    Mà, tới như @hotboy nhà MN, chở đi tam tứ lượt cũng chả ăn thua gì thì cỡ như @HT cho làm ôm, cũng ... phí công đi . HỊ hị, em chỉ ném viên sỏi thôi nhá, đừng uýnh em, tội nghiệp
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
  6. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc ngẫm lại, em thấy nhiều chuyện đúng là "éo le cây tre trăm đốt"
    Giả như khi bạn hùng hục tư vấn cho mọi người chuyện nọ chuyện kia, hùng hồn lắm ý, sáng suốt lắm ý, nghe cũng cứ gọi là trôi tuồn tuột ý... thế rồi tới lượt mình, chả đâu vào đâu, cũng rối bù canh hẹ lên, cũng cầu kíu tùm lum tá lả lên, chẳng khác gì người ta cả
    Hay như chuyện bạn em kể, gái nhé có khi nghĩ những điều rất ấm ớ, làm những việc rất stupid, hay suy nghĩ - phân tích - chèn ép những luận điểm khoa học khó tả - khó tiêu, tiêu cực... khiến bản thân gái hay những người phải nhai mới hổ lốn ấy của gái cũng cảm thấy bất bình thường và khó chịu, những bạn nhạy cảm còn có cảm giác lo lắng thay cho gái ý. Rốt cuộc, gái ở thời kỳ tiền "có - 2be - bị..."

    P/s: đương k lại chả nghĩ ra thêm cái gì, đành tạm ngưng cái zai đoạn tiền 2be này lại vậy
  7. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Lý do
    Bạn không phải người đầu tiên thắc mắc chuyện em đi lại, thói quen - sở thích long nhong ngoài đường của em. Huhu, em thì vốn chả được sâu sắc như các bạn #, đi du lịch để "tìm hiểu văn hóa" "khám phá cái mới" "chinh phục những con đường, đỉnh đèo"... Em cũng chả được cái tinh thần đi rồi về viết viết lách lách -hí hí, ý em là các bạn nhà báo hoăc cộng tác viên ý - bởi căn bản thì em vốn dốt văn (chuyện ba hoa chích chòe và nói phét thì em nói được, nhưng những trò ấy chỉ dùng để giải khuây bên chén chè nóng hay bên bàn rượu thôi, chả có ích gì #).
    Chả nhẽ, em lại làm sẵn cái bảng to oành, để mỗi lần đi đâu hay có người hỏi về chiện ấy, em lại xòe ra cho nhanh.
    Hị, hôm nọ thì có bạn hỏi em là đi làm gì? Đi chơi thì còn làm gì nữa ạ? Nó giống như giờ ra chơi của các bạn khi đi học ấy: bạn nào thích nói thì nói, thích cười thì cười, hú hét - gào thét, oánh nhau chí chóe, cãi lộn tùm lum, ăn vặt - uống vặt, lê la quán xá, ngủ, đọc sách - truyện, dở bài vở ra xem... hoặc chẳng làm gì cả.
    Rồi thì hôm nay có bạn gán lên đầu em cái câu "đi vì bạn ý à?". Ban đầu em còn cười được, còn nghĩ rằng vì em hay giỡn với bạn ý, hay kiểu "tán tỉnh lăng nhăng" với bạn ý, nên bạn ý có ý nghĩ rằng em đi vì thế thật (à, bạn ý nghĩ thế cũng có cơ sở lắm nhé, theo như bạn ý giải thích, thì là đi xem cái văn hóa ấy là mục đích chính của chuyến đi thì chọn bạn đồng hành nào cũng được - còn em, k đi vì cái văn hóa, mà lại muốn chọn bạn ý là bạn đồng hành thì rõ là chỉ có đi vì bạn ý rồi). Chẹp, bạn ý làm em sợ rồi đấy, lần sau chả zám chuyện trò kiểu ấy với bạn ý nữa. Em lại về tụ tập mí zai gái nhà MN vậy, zai - gái thi thoảng hơi có "triệu chứng tiền mãn tin tý thoai" chứ chả mấy khi nhét vào đầu em, hay tự nhét vào đầu mình những ý kiến kiểu như vậy
    [nick]
     

    được songtunu sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 06/02/2009
  8. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Ôm thì ôm, có gì khó đâu
    Thế mai lại phượt à? Định rủ đi Bắc Ninh mà căng quá nhỉ?!
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Gái buồn vì zai chả quan tâm tới việc Gái thích cái gì
    Gái giải sầu bằng cách đi lấy 1 đĩa salat to và đầy rồi để cho bạn Song ngồi gặm nhấm, còn gái bỏ em iu ra ngồi gõ vớ vẩn

  10. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì buồn nhá, lấy 1 đĩa vật vã như thế khổ thân tớ ra. Mai tớ lại phải măm vào bữa trưa , chả mấy nỗi mà mất công giảm kưn của tớ
    Oai, chính ra tớ cũng buồn phết, bạn cứ ol hoài thế thì mai sao dậy đi măm sáng được. Ngủ đê. Mình buồn quá

Chia sẻ trang này