1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Nỡm không chịu nổi,
    không đi chơi ở nhà ngủ sớm mà 12h30 vưỡn còn chong mắt lên thế này.
    Pha cốc trà cũng được có ngụm rồi bỏ cho nguội ngắt nguội ngơ....
    Cũng chán lắm rồi ..................!
  2. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ặc, em sợ mấy bạn làm TD của NH quá cơ. Các bạn ý chảnh cứ gọi là . Hay tại khoản vay của em nó bé tẹo, nên các bạn ý k quan tâm nhỉ
    Mà em lại hỏi hộ chị em mới cú cáo chứ. Chị em thì dễ cáu - em cũng dễ nữa, thành ra vì cái chiện các bạn kia chảnh mà 2 chị em em cãi nhau ỏm tỏi cả lên . Hị, cũng may là giải quyết xong bà chị rồi .
    Bạn TD nhá, hẹn gặp rồi k tới, gọi điện thì k nghe. Mà các bạn ý quan niệm là người đi vay phải tới tận chỗ người cho vay (các bạn TD ý) để làm việc, chứ k phải là ngược lại. Trong khi thì em nghĩ đơn giản, các bạn ý làm TD - là làm dịch vụ, thời buổi nào người cung cấp chả cần khách hàng, làm DV như các bạn ý ở chỗ em á, khách chẳng mắng chửi cho té tát ý chứ .
    Cũng là bởi tý quen biết nên em còn bị bạn em mắng "muốn vay tiền thì đừng có bizi" . Liên quan cái gì đâu mà mắng em thế. Em là khách hàng cơ mà
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Buồn
    Em vẫn mong manh lắm. Dạo này, em và bạn k còn vồn vã nữa. Những buổi gặp gỡ từ lâu đã k có hoặc delay rất nhiều. Thi thoảng vẫn trò chuyện đấy nhưng em không thấy được như trước. Em đã không còn thói quen lôi bạn đi để "chẳng làm gì cả".
    Khi người ta có những mối quan tâm # trong cuộc sống, những tình cảm cũ hầu như khó để giữ lại. Lướt qua những gì bạn đã viết, em không còn nhận thấy sự xuất hiện của em ở đó. Phải chăng, người thay đổi là em???
    Giá kể em bớt mong manh hơn chị nhỉ?
  4. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Em test tạm cái chữ ký nhé. Nếu thích, mai em sửa bài, lôi cái chiện quà tặng 14/2 vào đây để mn vứt cho em tý muối cho đỡ nhạt
  5. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Xoè 1 cái phải ôm chân giường gần tuần lễ. Suốt ngày rón dén, đi nhẹ nói khẽ mong cho chóng lành đôi chân, nghe có vẻ ngoan ngoãn, tiểu thư. Nhưng... chứng nào tật nấy lại chạy ầm ầm, chỉ có 2 tầng cầu thang thôi mà giờ
    Bao giờ mới khỏi đây trời
  6. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ mấy cô hơi xinh tí nhưng đỏng đảnh lắm rồi... lấy về chỉ mỗi tội khổ mà thôi...
    Đàn ông từng trải chẳng bao giờ chọn người đỏng đảnh, những người như thế chẳng bao giờ biết quý trọng tình cảm mà mình dành cho họ. Vợ ta xấu chút cũng chẳng sao, miễn sao ta yêu và người ấy chiều chuộng ta giống như 1 ông hoàng, luôn bên cạnh ta những lúc hiểm nghèo hay khó khăn nhất...
    "Vợ đẹp, vợ đỏng đảnh là vợ nguời ta.."-> ngàn xưa đã thế... chẳng sai
  7. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống con người thật ngắn ngủi.
    Hơn 20 tuổi, vì ham vui theo chúng bạn, vì kinh nghiệm đường trường còn non yếu, vì bất cẩn, vì... nhiều lý do #, đầu xanh ra đi để lại tương lai còn dang dở, thất vọng - thẫn thờ của phụ huynh, ngơ ngác của bạn bè..
    Ngẫm người rồi mới thấy,
    ...Lần đi đó, nếu bạn k phanh kịp có lẽ giờ này em cũng k ngồi đây, k thể viết những thứ này, cũng k thể biết được cái cảm giác của người ở lại với người trên đường. Thi thoảng em cũng thấy cảm giác thèm đi lôi kéo, thi thoảng em cũng để sự gato với những chuyến đi này đi nọ của các bạn lấn át... nhưng bạn em nói rồi đấy "mọi thứ rồi cũng sẽ quen, thói quen nào cũng có thể bỏ được ". Vì trách nhiệm với bản thân và người thân, em phải tự lựa chọn, chọn làm thế này thay vì làm thế #, và hơn nữa em sắp già rồi

  8. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày em lại thấy yêu bạn hơn. Bạn chưa bao giờ từ chối những yêu cầu nhỏ nhặt hay to tát của em cả, chưa bao giờ. Chuyện vui em kể, chuyện buồn em than, chuyện linh tinh nói cho có chuyện, chuyện zai này zai khác, chuyện gái nọ gái kia... bạn được nghe khá đầy đủ. Xen vào những câu chuyện của em là lời bình luận hay kết luận của bạn, có thể là đùa, có thể là thật, có thể k theo ý em muốn, có thể theo.. nhưng ít khi bạn "moi móc" thêm các thông tin em k muốn nói lắm, cực kì hiếm. Dẫu nhà bạn và nhà em không gần, dẫu giờ em và bạn ít liên lạc nhưng em chắc, mỗi khi em cần, bạn vẫn sẵn sàng ở bên em, giúp đỡ và yêu quý em như hiện tại em đang thấy.
    Mười ba trên ba mốt, con số k lớn lắm nhưng em và bạn đang gắng sức: gìn giữ và xây dựng để hiệu của MS vs TS k thay đổi, như thời gian
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bạn gọi điện
    Nhấc máy.
    Bối rối và... lắp bắp
    Vài lời hỏi thăm bâng quơ, vài chuyện nhàn nhạt, vài câu đùa vờ dờ...
    ...
    Rồi cúp máy.
    Mười mấy năm ấy, chẳng có gì. Tới giờ cũng vẫn thế.. quên k dễ bạn nhỉ...
    [nick]
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 09/03/2009
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Sưu tầm
    NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là con mẹ
    Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh yêu mẹ,mẹ ơi!
    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ ***g vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu thế đấy
    Con cũng là người đàn bà thứ hai...
    Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh
    Con chỉ là cơn gió mong manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
    Nhưng chỉ có một tinh yêu âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi
    Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
    Cũng có thể chia tay trong ngày mai,có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào,con chỉ là người đàn bà thứ hai

    VIẾT CHO NGƯỜI ĐẾN SAU
    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Chỉ có khác chị là người đến trước
    Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu.
    Có một thời chị cũng thích giận nhau
    Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Để một lần chị vô tình mắc lỗi
    Một lần thôi rồi mãi mãi xa
    Biết nói gì vể tất cả đã qua
    Chị là quá khứ - hôm qua, em là hôm nay- hiện tại
    Biết chẳng thể thêm 1 lần yêu lại
    Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em.
    Em sẽ có cái bấy lâu nay chị đã khát thèm
    Tuổi trẻ hồn nhiên - gót chân mềm mới lạ
    Và một buổi trời đông cây thay lá
    Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà.
    Khi ấy vô tình chị giả bộ ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
    Em đừng quay ngang rồi chau mày như thể:
    Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem.

Chia sẻ trang này