1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bạn có nhớ chuyện về bạn @blue k Hôm nọ, tình cờ mình thấy bạn ý, tròn mập và k hấp dẫn như mình tưởng tượng. Mình còn nghĩ rằng chuyện đó có được là do bạn ý có năng khiếu cơ, hóa ra k phải, chuyện có thật đấy.
    Trông mặt mình k đoán được hình dong bạn ấy sẽ như thế nào nhưng văn vẻ ở chuyện và ở ngoài có # tý ty, những sở thích cũng na ná như nhau nên k khó để nhận ra cùng một con người...
  2. kadobanawa

    kadobanawa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hihi thế bé green nghĩ cái gì mà lại bảo là văn ko giống người ì .
    Bé blue nó phải dư nào
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Mình thì hông đoán được bé @blue dư xế lào nhưng mình đoán anh @Mun "gà bài" này cho bạn @VH
  4. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Giờ chẳng còn nhớ bé nào là bé lào, buồn xế chứ lị
    @ Mình mới thử mà kết quả... Không thể mất cái không thuộc về mình. Thật may mình có những người bạn
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hừm, các bạn thật là tệ. Tớ rứt chi là rõ ràng về quan điểm của tớ với các bạn thế mà tại sao có nhiều bạn cứ bảo là tớ "k quan tâm tới bạn nên bạn ốm" "phải quan tâm chăm sóc bạn" "phải có trách nhiệm hướng dẫn bạn" "phải... vì bạn" "nếu k đi ăn cùng bạn sẽ k ăn"...
    Chả nhẽ tớ lại phải nói là tớ k có can hệ gì tới bạn, tớ k phải là người thân hay họ hàng gì với bạn... đơn giản tớ chỉ là bạn của bạn. Có thể bạn xã giao, có thể bạn net, có thể bạn giang hồ - xã hội... túm lại là bạn theo một cái nghĩa rứt bình thường, k tô đậm - gạch chân - size cực to gì hết, vậy thì hà cớ gì tớ lại phải có trách nhiệm với cuộc sống của bạn, với "thể xác và tâm hồn" của bạn Và sự quan tâm của ai đó là do họ tự nguyện chứ k phải cứ bắt ép người # quan tâm tới mình mà được. Các bạn lớn cả rồi, có thân thì phải tự lo lấy chứ. Còn nếu như thấy mình chưa đủ lớn để tự lo lấy thân, thì ở nhà với thầy u đi, đừng ra gió nữa.
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì cái gì cũng chán, đến zai cũng chả thấy hứng thú gì cả, thế có buồn không chớ
    Cãi nhau như cơm bữa với Sếp làm áp lực công việc đã nhiều nay còn nhiều hơn
    Chả hiểu cái gì cũng đến lượt mình làm thì Sếp làm cái quái gì
    Đôi lúc cáu điên lên được ấy, hở ra là mày làm đi, tao ko biết
    Đã thế zai lại cứ bênh sếp chằm chằm ấy
    Ghét cái thế gian này

  7. vanCom

    vanCom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ...
    A: Chị thấy ông ấy không hợp với chị!
    B: Chị tỉnh lại đi. Những người chị thích thì lại không thích chị. Chị toàn thích những ông quái dị...
    ...
    Tớ cũng ghét cái thế gian này!
    Được vanCom sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 23/04/2009
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Giời, mấy gái ở trển vào kêu CHÁN THẾ GIAN đừng dụ câc bạn đỏng đảnh ở đây "đi theo" các bạn nhá. Kêu thì kêu là thế thôi, nhờ
    Mừ, gáis đỏng đảnh ơi, Tối 2/5 vìa Xuân Mai giải chán đê. CN lại quay về với thế gian "hởi dơ" này
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Rì-pọt lại cái này để nhớ

  10. vanCom

    vanCom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, cái kiểu này tớ toàn gặp phải, chả mấy khi nhận được lời xin lỗi, mà còn lại bị chửi ngược lại . Gần đây tớ cũng bị thế. Đèn xanh xong đi, tránh xe đằng trước thì đằng sau tông vào đít xe tớ, tông xong còn quay sang nói cái giọng điệu y như thế. Về nhà tớ mới phát hiện ra là cái đèn sau bị long, điên hết cả người.
    Một lần khác, cũng kiểu như thế, tớ đi được một đoạn rồi còn chạy đuổi theo bắt đền tớ vì nó bị vỡ đèn ở đằng trước. Tớ bảo đã đâm vào sau xe tớ, tớ chả bắt đền thì thôi, lại còn bắt đền tớ là sao? Tớ không chịu, nó lại nhún nhường nói, thôi thì chị chịu 1/2, em chịu một 1/2, nếu không thì ra công an. Hơ, tớ sợ quái gì. Tớ bảo ra công an thì ra. Xong cứ đứng đấy ăn vạ. Tớ liền đi. Nó lại còn bảo tớ là trông tưởng người có học, ai ngờ... Có học chứ đâu phải là gà cho nó chăn. Đời, toàn cái kiểu hở dời như thế mới chết.

Chia sẻ trang này