1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hay thật, tự zưng hôm qua, một cô nàng xin lỗi mình, xin lỗi về chuyện lôi một gã tới chỗ làm vào ngày thứ 7.. chẳng hiểu gì cả, chuyện đó có liên quan gì tới mình nhỉ...
    Thêm nữa, cũng hôm qua, một anh chàng hỏi mình gã kia đi đâu.. mà mình có biết thêm cái gì ngoài những thông tin mọi người đều biết
  2. greeny

    greeny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bình thường tớ cũng không phải người đỏng đảnh lắm ( hay dỗi mấy thứ nho nhỏ nhưng cũng dễ dỗ thôi ). Thế mà với anh tớ thì tớ hơi bị đỏng đảnh quá thì phải. Tại mình không có direct như họ, nhất lại là con gái, kiểu gì cũng không - không, có - có loạn cả lên Nhiều lúc tớ dỗi mà anh chẳng hiểu vì chuyện gì nên tớ ... bực mình, càng giận thêm. Hì hì ... Kể ra tớ không đỏng đảnh lắm mà gọi là ... phức tạp.
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ăn trưa..
    Từ chối đi măm với 2 cô bạn.. đi về cty cô kia cất xe. Tự zưng đói, ăn gì nhỉ? Nàng ta đang ốm, ăn cháo là thượng sách... mà lần trước một gã quảng cáo gần đó có hàng cháo... lòng, nàng kia đúng món khoái khẩu nên gật cái rụp
    Nghe quảng cáo trên Đê La Thành, lọ mọ đi tìm, qua một hàng gần cty mà không để ý.. lượn dọc 2 dẫy phố cùng tên.. cũng chẳng thấy hàng nào . Gần đến V-tower, đánh liều hỏi một anh zai. Anh bảo "giờ này hết hàng rùi em ạ" và hi hí cười . 2 nàng không thanh minh thanh nga, lượn tiếp..
    Qua nhiều hàng ngan - bò.. cô kia không thích...
    Ơ ơ, gần công ty có, qua đấy nhé... Lại lượn qua đường cũ... hết rồi, hết sớm .. "Tớ đói".. "Quay lại nhé, miến cua"... Dừng lại ngay trước cổng cty
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 25/01/2006
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Đỏng đảnh loại nặng ... thế lúc về cty làm, có ai bảo là "chóng mặt" vì thấy cô đánh võng quanh địa bàn cty đến 1 cơ số vòng như thế k
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Bên nhà kia Tết nhất chật chội lại nhảy sang đây à?
  6. duyendangvietnam78

    duyendangvietnam78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tết mọi người được nghỉ hết rồi, thế mà vẫn lọ mọ ngồi ởi đây để làm báo cáo, khí thế đâu mà làm kia chứ nhỉ.
    Hay là vứt qua cửa sổ, rồi kệ nó?
    Tớ đang định Tết này nằm nhà trùm chăn xem phim và ...ngủ.
    Các nàng có kế hoạch j không? Sang năm mới khi nào tụ tập và chúc tết đây?

  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Cái cô nàng này hư ghê cơ, việc thì vẫn cứ là việc, làm ngoan đê rồi chơi sau. Việc nào ra việc ý, giống như tớ nè, Sun nhờ
    Ờ, Tết nàng ngoan ở nhà à, thôi dưỡng sức, dưỡng da, dưỡng thể...dưỡng đủ thứ rùi ra Tết còn làm việc nhớn chứ nhờ

    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 26/01/2006
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Uh Cloudy nói đúng đấy, việc nào ra việc ý. Nhưng mà kể ra thì cô duyendang chắc bận việc nhớn là chủ yếu nhỉ.
    Hehe tớ và Cloudy vừa đỏng đảnh đi triển lãm đồ gốm về xong, đỏng đảnh lượn khắp các gian hàng xong rồi thì Cloudy cũng đỏng đảnh chọn mua 1 cái bát bé bé xinh xinh màu đỏ đỏ về đựng hoa. Còn tớ thì đỏng đảnh hơn, lượn lại 1 lần nữa rồi đỏng đảnh chọn mãi mới mua được 3 con vịt, 2 con thiên nga, 3 bông hoa rất bé bé xinh xinh . Hehe ... mua được món đồ ... chưa biết để làm j cũng thấy hơi hả hê
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy đỏng đảnh lê la mãi rùi, giờ tớ về văn phòng đỏng đảnh ngồi...chén lê . Kiểu này chắc lát nữa tớ không phải mò xuống tổng kho lương thực đâu
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0


    Choáng vì mấy cái đỏng đảnh của chị nhá ... lâu quá em ko gặp chị rồi ... còn nhớ mặt em ko nhỉ

Chia sẻ trang này