1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hơ mấy em này, cứ là phải chưởi luôn, ko nhường nhịn gì hết.
    Thời buổi này cứ đi ra đường là stress.
    Hôm nọ nhá, mình đang phóng thì đèn đỏ, mình thì từ năm ngoái tới giờ là đi đứng cẩn thận lắm, nên đèn đỏ là mình dừng luôn, thế là "Rầm", 1 ông tông vào đít xe mình lại còn quát lên:
    - Sao không vượt đi mà lại còn đứng lại thế hả!
    Mình gào lên còn to hơn:
    - Cháu không vượt đấy, đèn đỏ rồi mà ko đứng lại lại còn cố mà bon chen, lắm chuyện!
    Ôi đang bực bội trong người, ra đường là hay được cãi nhau, thích lắm
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Note cái này vào đây cho khỏi mất , bạn nào cần thông tin xử lý đồ da thì vote sao tặng tớ và zai nhá (vote 2 lần cho tớ cũng được )
    ---------------
    zai: dùng đồ da
    zai: <<< có
    zai: glixerin
    zai: tốt lắm

    ĐĐ: tại vì thấy có em gái bảo thế
    zai: hi hi
    ĐĐ: glixerin trông dư lào?
    zai: nhớt như xiro ấy
    zai: xem các loại mỹ phẩm
    ĐĐ: màu gì
    zai: cái nào chả đề
    zai: trong suốt
    ĐĐ: ôi dời, k bao giờ xem thành phần
    ĐĐ: thế người ta bán lit à
    zai: chuẩn
    zai: hi hi
    ĐĐ: <<< giỏi mờ :))
    zai: chết, nhìn nhầm
    ĐĐ: thế lại lên Hàng Gà á?
    ĐĐ: ặc :))
    zai: parafin???
    zai: cái đấy lau gì hả giời
    ĐĐ: huhu
    zai: =))
    ĐĐ: mình k biết
    ĐĐ: thấy bảo lau đồ da
    zai: mua dễ lắm
    zai: mang mấy cây nến ra mà lau
    ĐĐ: oạch
    zai: paraffin 100% đấy
    ĐĐ: nến á :))
    ĐĐ: lởm thế :))
    ĐĐ: hay zai
    ĐĐ: mang nến ra lau thử đồ da đê
    zai: cái này chắc là vadolin rồi
    ĐĐ: rồi truyền bá lại
    zai: chứ k phải parafin
    ĐĐ: nhung mà tác dụng là k làm mốc da
    zai: à, k mốc được
    ĐĐ: và làm sạch
    zai: bôi lên môi suốt ngày
    zai: có mốc đâu
    ĐĐ: có sạch thật k? :))
    ĐĐ: lởm thế
    ĐĐ: da môi rất mỏng
    ĐĐ: k làm túi được [8-)]
    zai: =))
    zai: thôi, nếu đồ da bị mốc
    zai: hôm nào pha cho 1 dd tự chế

    zai: đảm bảo lau rất sạch mốc
    zai: nhung k0 đảm bảo về mềm da
    ĐĐ: hừm
    zai: vì mềm da chắc phải dùng thêm glixerin lau qua nữa
    zai: cái làm sạch mốc đồ da
    zai: <<< làm rồi, đảm bảo tốt

    ĐĐ: thế gliexrin dùng bông hay nhúng tay
    zai: thế nào cũng được
    ĐĐ: k có hại hiếc gì chứ
    zai: tiện tay quệt lên mặt cũng OK
    ĐĐ: giả như đang lau lại bốc cái gì ăn
    zai: vị ngọt mà
    ĐĐ: thế thì có sợ Kiến + Chuột + Gián thích
    zai: còn cái lau mốc mới sợ
    zai: khai mù à
    ĐĐ: :))
    ĐĐ: èo
    ĐĐ: thế thì sau khi làm xong
    ĐĐ: cái túi sẽ có mùi hơi khai khai ngọt ngọt :))
    zai: k0, mùi đấy bay hết ngay
    zai: còn cái glixerin kia
    zai: hi hi
    zai: chả biết gián nó có thích k0

    ĐĐ: thế nó có thành fần là amoniac à :P (dd tẩy mốc ý)
    zai: chắc có
    zai: đúng roài
    zai: chuẩn thế
    ĐĐ: :))
    ĐĐ: đồ giả da thì làm sạch = cái gì nhỉ?
    ĐĐ: cồn có được k?
    zai: cồn á
    zai: giả da xịn vô tư, lởm thì mất luôn độ bóng
    ĐĐ: thế dùng kí rì?
    zai: do nó fun sơn vớ vẩn lên
    zai: cồn...loãng thôi, 50% gì đó

    ĐĐ: à à
    ĐĐ: <<< vừa làm 1 mẩu túi giả da, mềm nhũn :))
    ĐĐ: tại dùng dầu xoa Gấu Trắng
    ĐĐ: t/p: methuyl salicylat (k biết tác dụng )
    zai: he he
    zai: cái này
    ĐĐ: Eucalyptol
    zai: tốt lắm
    ĐĐ: Long não
    ĐĐ: melthol crystals
    ĐĐ: dầu ấy xoa chữa côn trùng thì dúng rồi
    zai: methyl salixilat...
    zai: cái này mới là chính
    zai: mấy cái kia vớ vẩn thui
    ĐĐ: cái đấy có 3g
    zai: nồng độ cao thì da bong ra từng lớp[/b]
    ĐĐ: nhưng tác dụng để làm gì?
    ĐĐ:
    ĐĐ: oạch
    ĐĐ: mình thấy em ý mềm nhũn, thế là sợ quá, dừng luôn
    zai: salixilic và dẫn xuất của nó có tác dụng kháng viêm, sát khuẩn
    zai: giá rất chi là đắt
    zai: Eucalyptol << k0 biết
    zai: còn cái kia, tạo mùi bạc hà ấy mà

  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hic cái máy dở hơi tự nhiên lại dở chứng đỏng đảnh, đang viết dở thì tự nhiên lại treo luôn, giờ mở IE lên lại gõ đc như thường.
    Nhưng mà cái gì định viết thì lại quên xừ nó rồi, chả biết sắp xếp thế nào nữa.
    Thôi thì test thử cái chữ ký mới, cho em Song đỏng đảnh em í ko xóa bài của mình nữa
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Post xong rồi mà vẫn còn đỏng đảnh.
    Lại test tiếp xem nào.
    Không biết hôm nay em Song đỏng đảnh có vào xóa bài của mình tiếp ko đây. Hihi mình viết dài thế này cơ mà, nội dung phong phú thế này cơ mà, tại sao lại cấm đoán mình nhỉ hehe.
  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi IE cỏằĐa mơnh dỏằY hặĂi nhỏằ?, 'ỏằng 'ỏÊnh thỏ, post xong rỏằ"i lỏĂi còn phỏÊi ỏƠn vào cĂi "quay lỏĂi" thơ nó mỏằ>i quay lỏĂi cĂi topic này, ko thơ nó cỏằâ 'ỏằâng ỏằY 'ỏƠy, chỏÊ 'i 'Âu nỏằa :D
    Hehe chỏc do cĂi version câ rưch 6.0 này nó thỏ, hehe nhặng mà kỏằ? xỏằô nó, chỏÊ dạng nên chỏÊ update làm gơ.
    Hehe 'c 4 bài 1 trang rỏằ"i, xem hôm nay em Song 'ỏằng 'ỏÊnh có xóa bài cỏằĐa mơnh ko nào.
    Hoho hôm nay mơnh xơ tin 'Ăo 'ỏằf :))
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    5 bài 1 trang đây hehe.
    Cho em Song đỏng đảnh thoải mái việc mà làm nhá!
    Thôi chuẩn bị đi thổi cơm cái, có em nào về ăn cơm mới anh ko thì đăng ký nhanh nào
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Okie, tạm thời chữ ký ổn dồi. Đề nghị gái hông Đỏng đảnh nữa nhá . Tks
  8. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều phụ nữ băn khoăn trong mối quan hệ với người yêu hay bạn đời. Bạn thấy anh ấy là người đàn ông rất tốt, nhưng đằng sau mối quan hệ đó, bạn vẫn thấy có điều gì không ổn. Hai người thường xuyên ở bên nhau nhưng không hiểu sao bạn không cảm thấy hạnh phúc. Điều đó có thể kết luận rằng tình yêu của bạn không đủ mãnh liệt và bạn đang chọn nhầm người...
    Dưới đây là 5 dấu hiệu chứng tỏ người yêu hay bạn đời chưa thực sự là người đàn ông đồng điệu về tâm hồn với bạn.
    Bạn không thấy nhớ anh ấy
    Khi yêu một người đàn ông, bạn sẽ thường xuyên nghĩ đến anh ấy. Bạn có thể nhận ra anh ấy ngay lập tức trong đám đông, có thể đọc được suy nghĩ của anh ấy. Bạn háo hức nghĩ ra những món ăn để làm trong bữa tối cũng như tạo ra một không gian lãng mạn cho hai người. Nếu không yêu người ấy, bạn không thể có những cảm xúc và mong muốn như vậy.

    Không vội giới thiệu anh ấy với bạn thân và gia đình
    Cho dù anh ấy là người đàn ông tốt nhưng bạn vẫn thấy băn khoăn rằng anh sẽ không hợp với bạn thân và gia đình mình. Sở dĩ bạn nghĩ như vậy là do anh ấy không thực sư ấn tượng với bạn. Cũng có thể bạn không sẵn sàng giới thiệu anh ấy vì lo ngại rằng những người thân sẽ thấy sự khác biệt giữa bạn và anh ấy, họ sẽ tự hỏi tại sao bạn lại duy trì mối quan hệ như vậy.
    Không thấy buồn khi anh ấy để bạn một mình
    Tối thứ sáu anh ấy đi bar với bạn bè, bạn không hề cảm thấy lo lắng. Thứ bảy anh ấy gọi để nói rằng sẽ ra ngoài với một người bạn cùng lớp, bạn chúc anh ấy có buổi đi chơi vui vẻ và đồng ý hai người sẽ gặp nhau sau. Nếu bạn không hề quan tâm đến những kế hoạch đột xuất của anh ấy mà không có bạn trong đó, thậm chí là vui vì điều đó thì đây thực sự là dấu hiệu cho thấy bạn không yêu.
    Không muốn gần gũi anh ấy
    Ai cũng có lúc không hứng thú với *** do không khoẻ, do stress hoặc một lý do nào đó khó diễn tả. Nhưng nếu đột nhiên bạn không hề có ham muốn "yêu", hãy suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa hai người. Hãy lắng nghe thông điệp từ cơ thể bạn. Nếu bạn không bị anh ấy cuốn hút trong "chuyện ấy" cũng có nghĩa là cảm xúc yêu đương đang nguội dần.
    Để ý đến người khác
    Bạn nghĩ chẳng có gì sai khi phải băn khoăn đến việc gặp gỡ đồng nghiệp hay một ai đó. Bạn đưa ra lý do rằng: "Tôi không hẹn hò anh ấy, chúng tôi chỉ trao đổi về công việc". Đừng tự lừa dối mình bởi những việc đó là dấu hiệu bạn đang để ý đến người khác.
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chả biết sống vì cái gì
    mệt mỏi vì cái gì
    Thi thoảng lại có vài hôm ca cẩm sẽ nghỉ việc...... lải nhải nhiều đến nỗi chính bản thân mình cũng thấy chán ngán và chả muốn nghe..... nhưng ca cẩm vi hôm rồi vẫn thế, chả có sự thay đổi gì cax
    chẳng biết cố chấp vì cái gì
    Hôm nay chán ko buồn nói, ốm mà xin thế nào sếp cũng không cho nghỉ ốm là sao ?!?!?!?!
    định làm lấy chết hay sao ấy nhỉ ?!?!?
  10. _KhucMua

    _KhucMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em vào thăm các chị đỏng đảnh tý rồi chuồn thôi. Đi đê

Chia sẻ trang này