1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được. Chè đặc quá? Mít nóng quá? Câu chuyện với bạn "vờ dờ" quá?
    Em đã bảo là chuyện không có gì mà bạn cứ muốn nghe, đến em cũng thấy rằng nói chuyện đó với bạn thật chẳng ra làm sao. Bạn có phải là zai xinh hay ĐĐ-ers đâu mà em phát ngôn thoải mái thế. Em vốn chỉ giỡn thôi mừ.
    Ngại thật đấy, sorry bạn lần nữa nhé, lần sau bạn @Song không giỡn quá trớn với bạn như vậy hoặc nếu có giỡn thì cương quyết không khai "chú bộ đội núp trong đống rơm" ra đâu
    Nice working-day
  2. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    YÊU ĐƯƠNG NGHIÊM TÚC và LANG THANG - ĐỎNG ĐẢNH không mâu thuẫn với nhau. Bảo em vì nghiêm túc nên sẽ không lang thang, không đỏng đảnh nữa thì quá khó. "Em sống từng này năm rồi, bố mẹ em vẫn chịu đựng em như thế, không thể thay đổi được em, thì mọi người sao lại muốn em thay đổi"
    Nghiêm túc là từ suy nghĩ của người ta mừ. Giả như em lang thang trong kỳ nghỉ và khi trở lại công việc, gia đình em là nhân viên mẫn cán, thành viên trong gia đình mẫu mực, vậy k thể nói là em k nghiêm túc.
    Mà, em chỉ nói là "time CHỌN để YÊU ĐƯƠNG NGHIÊM TÚC" chứ đã nói gì tới chuyện # nghiêm túc đâu

  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói rằng em không "níu giữ" bạn lấy lệ khi bạn từ chối.. chắc tại bạn chưa biết rằng em vốn không có thói quen ấy. Thích hay không thích, làm hay không làm, đi hay ở.. tất cả đều tự bạn quyết định, em có thể vui, có thể buồn với những quyết định ấy, nhưng trước hết em không can thiệp, k níu kéo, k năn nỉ.. bạn luôn được tự do.
    Em vẫn nói "xem có ngoan không đã" như một câu tạm dừng mọi vấn đề. Thực tế ngoan hay không không quan trọng, cái sự xem của em nó mới quyết định tất cả, mà em thì khả năng xem xem chừng chưa ổn lắm.
    Thông thường ăn hạt sen, uống trà tâm sen sẽ tốt cho giấc ngủ - tức là làm cho mình dễ ngủ hơn ý - trưa nay em có ăn. Những hạt sen tươi và hơi già, vị bùi rõ và vị nhặm đắng cũng rõ. Gương trước em ăn, hạt mềm - ngọt lịm - mát và trôi, tâm sen lúc ấy hoàn toàn không có cảm giác... Cái gương già ấy được ăn phân nửa, phần còn lại bạn ngồi măm nốt, k biết bạn có mất ngủ như em???
  4. dark_side_of_rock

    dark_side_of_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu các nàng đang nói chiện j đâu í:D
    Đêm buồn quá, chẳng có ai ở đây mà nhõng nhẽo với chả đỏng đảnh.
  5. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Èo, có những thứ mình k nên dây vào nhỉ. Cứ chấp nhận là k tồn tại thôi
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn biết mất
    Tự dưng mong muốn mình không tồn tại
  7. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thế để tớ qua nhà, khuân đồ đạc vìa đã, rồi hẵng biến mất
  8. dkny2010

    dkny2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bà chị và bà chị @VL có nhiều ảnh "thần điêu đại hiệp" nhở. Cái câu nhắc tới chị @VL là em nhắc lại lời mọi người thôi nhé, chứ em thì chả thấy gì
    [bài 9]
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Gớm, 5K 1 bài có khác, lọ mọ vào tận đây nữa
  10. dkny2010

    dkny2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh @Mun cứ đùa, em hâm mộ các chị ý thôi, chị @Song nhở
    [14 - anh lấy pass không?]

Chia sẻ trang này