1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kế hoạch của Box Beat-Làm Lịch(Trang 24)

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi PaulLennon, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ô thế là lại hoãn hả? hay là thế nào đấy, các bác cứ rối mù cả lên thế, em chẳng biết đường nào mà lần.
    To JohnLennon: Chúc mừng nhá, em không còn là người bé nhất box nữa rồi. Còn All bé hơn cả em.
  2. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    ôi, sao lại có em bé ngoan ngoãn thế này nhỉ? rất xứng đáng làm em chị
    sao chưa gì đã kết luận là suốt đời ko off đc thế? các anh chị ở đây đều thật lòng rủ all đi. em cứ cho địa chỉ, điện thoại anh chị đến đón liền. nha nha! nhanh nhá!
  3. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Thôi tạm tổng kết thế này
    Buổi offline karaoke sẽ chuyển sang chủ nhật tuần sau tức 15/8 vì lý do chủ nhật tuần này chúng ta sẽ offline với CAT âm nhạc và tuần sau PaulLennon từ quê lên, anh takbeatles đi công tác về chúng ta sẽ tha hồ có quà của hai người.
    Ai đi thì post bài lên nhé, để còn biết cái, chẳng hiểu mèo lấy mất lưỡi của mọi người hết rồi hay sao mà chẳng có lấy một lời thế này.
  4. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này Tuanbeat có công việc đột xuất tại trường không nghỉ được. Mọi nguời ai rỗi cứ đến offline với box âm nhạc đi nhé!!
    ALL TOGETHER NOW
  5. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Thế là ông anh Tuanbeat trốn mất tiêu rồi [​IMG]. Cả anh PaulLennon nữa, anh Paul còn nợ chưa chơi guitar bài Adelita mà lần này cũng không lên được.
    Box Beatles ơi cho em hỏi có những ai đến giao lưu được với Âm nhạc và những người bạn thế ạ? Box Beatles có cây guitar thùng nào không, mang đi biểu diễn. Em đang chờ nghe một anh ôm guitar và cất giọng (trầm hay chua cũng được [​IMG]) "Let it be let it be..." đây ạ [​IMG].
  6. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi offline vui ghê!
    Tiếc mỗi tội cứ hoãn đi hoãn lại .
    Hì, có vụ gì hay hay xôm xôm ( kiểu như ai đó box mình để lại dấu ấn quá mãnh liệt với cây ghi ta thùng & chất giọng .." trầm hay chua cũng được " ) thì mọi người nhớ thuyết minh lại giùm em & G với ạ! Nghe kế hoạch thấy hay wá mà tụi em lại ...mắc ko đi được , tiếc hùi hụi!
    To all: cậu này hoá ra ....bằng tuổi em chị. Năm nay em vào trường cấp 3 nào hả? Lê hồng phong chứ ?! ( hummm, chị nghi em lắm, nghi là ko có " quốc tịch " miền bắc đâu đoá! )
    ( Chúc mừng người phụ nữ mà em luôn nghe lời , cô ấy đọc được mấy dòng này chắc rớt nước mắt, thoả công 15 năm nay lo lắng chăm sóc cho " cậu all đàn ông " của cô ấy! )
  7. hogwart

    hogwart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai chị trangsarah sẽ xuất hiện tại buổi offline của box âm nhạc, vậy liệu em G và K có thể thoả mãn ước mong được gặp chị trangsarah rồi đấy. Bận mấy cũng cố mà đến đi.
  8. allthingsmustpass_away

    allthingsmustpass_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ui, "cô ấy" nào chứ, má All đó bít hông.
    Còn All thì chỉ sợ chị White n Cold nào đó đưa đón All không nổi thui, mà tía má All thì khó vô cùng luôn, sợ lắm... hu hu...
    Nói thiệt nha, All coi vậy nhưng nhát vô cùng, tại ở đây toàn người lạ nên All mới hung hăng bọ xít thế thui, chả có gì gọi là đàn ông cả, chị kilica nào đó đừng nói All vậy nữa nha. Mà All ở HN đàng hoàng đó, phố Đội Cấn ấy.
  9. Gmandolin

    Gmandolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đúng là " The long and winding road" . Hum nay em mới online được thì đã muộn rùi.<cám ơn hogwart đã nhắn giúp>Đành một lần khác để diện kiến chị trangsarah thôi . Ơ nhưng em sang bên box âm nhạc cũng ko thấy ảnh của chị ấy nhỉ.
    anh cuk nói đúng mọi người thấy kế hoạch offline thế nào mà ko có ý kiến gì hết vậy.
    Chủ nhật này là thuận lợi đấy ạ, đấy là ngày cuối cùng được xả hơi rồi. Sao paul về quê lâu thế nhỉ , anh tak đi công tác nhớ mua nhiều nhiều quà vào nhé.
  10. AXL-ROCK

    AXL-ROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Hắt xì! gã nhăn nhó một lúc sau cú hắt xì chí tử. Từ sau khi đi Tây thiên về, mà cụ thể là từ sau khi mải ham vui với trò chơi cảm giác mạnh thả mình theo dòng thác (nói là thác thôi chứ thấp tẹt, chỗ mấy hòn đá dưới lòng suối mấp mô, tạo nên một đoạn sóng nước đẩy cực mạnh) và bị một hòn đá rất to va vào mông, cứ mỗi lần hắt xì hơi là gã lại đau nhói chỗ xương cụt hic hic... Gã đã cố giảm tối đa số lần hắt xì hơi bằng cách bịt mũi mỗi khi có cơn, thế mà chả hiểu sao lần này gã không thể nào kiềm chế nổi. Chắc chắn là có điềm gì đây.
    Biết ngay mà, tin nhắn vừa đến, cái kẻ mà đã lỡ dại làm một cái điều mà đáng nhẽ ngàn lần không nên làm ấy chính là cái kẻ mà mỗi lần nhắc đến gã là lại kèm theo hai chữ Ách xì. Gã đã lờ mờ đoán trước được điều tồi tệ gì sắp xảy ra. Thực ra thì lúc này với gã chẳng có điều gì là quá tồi tệ cả, ít nhất thì gã đang mơ màng với cái cảm giác bình thường sau khi thoát khỏi cơn đau, cái cảm giác nhẹ nhàng bay bổng, cái cảm giác mà gã nghĩ rằng giống như John sau khi thử một hơi cần xa mà Bob Dylan đưa cho cả nhóm của anh thử trong khách sạn vào cái năm một ngìn chín trăm hồi đó. Nhẹ nhàng lật từng trang tin nhắn, đúng là không có gì quá tồi tệ xảy ra. Cái kẻ mà gã đã add tên trong mobile là "WC" ấy chắc cũng đang rỗi việc, muốn hồi xuân, muốn đi chơi, muốn đi xa. Ả muốn tìm lại tuổi thanh xuân đã đi nhưng chưa qua của mình. Ả, một con người mà nhắc đến thì gã lại nhớ tới món quà hôm đi chơi Phủ Lãng ả đã mua để tặng gã, để gọi là trả cho gã cái ơn ngày trước đã tặng ả một món quà mà ở ngoài đường người ta đua nhau giành giật. Thật may mắn, gã đã vứt đi một vật mà gã không thèm đếm xỉa để nhận lại được một cái vật mà... hừm không biết con bé có mua được cái gì tử tế không.
    Thế rồi cái tin nhắn làm gã nhớ đến là ả đã từng gợi ý gã rủ rê anh em trong bóc mít đi chơi xa, đi về tìm lại cội nguồn, cội nguồn của gốm sứ miền Bắc Việt Nam. Chà, ghê gớm thật, một con người suốt đời đi tìm hình của nước đây. Bát Tràng không hiểu là có cái sức hút gì ghê gớm mà cứ lần nào nhắn tin cho gã, ả lại nhắc nhớ rủ rê mọi người đi. Nói thẳng ruột ngựa ra thì cũng có nhiều cái hấp dẫn thật. Còn gì thú vị hơn khi vào cái lò thứ nhất ta mua một cái chén hết 2.000, đã thấy rẻ, sang lò khác, ta mua một cái cốc mất 1000, chà tuyệt thật, và đến lò thứ ba, ta bày lên bàn hàng hà sa số cốc chén đĩa bát, rồi tính tiền hêt... 5000k. Ôi, ta đã bị lừa! Và đó là kinh nghiệm đầu tiên của gã khi lần đầu tiên đến Bát tràng chơi.
    HEHE, CẢ CÁI BÀI DÀI DÀI TRÊN CHỈ LÀ PHẦN MỞ BÀI CHO VIỆC CHIỂU THEO LÒNG MONG MỎI CỦA EM WC-WHITE''N''COLD, KÊU GÀO MỌI NGƯỜI HÃY DÀNH RA MỘT CHÚT THỜI GIAN RỖI ĐỂ SẮP XẾP MỘT BUỔI CUỐI TUẦN ANH EM TA ĐI CHƠI DÃ NGOẠI, CỤ THỂ LÀ BÁT TRÀNG. NGHE EM WC MIÊU TẢ THÌ ĐI XA KHÔNG CÓ MŨ BẢO HIỂM VUI KINH! HEHEHE.
    TẤT NHIÊN LÀ ĐI BÁT TRÀNH KHÁ VUI, VUI NHẤT LÀ ĐOẠN ĐƯỜNG DẪN ĐẾN BÁT TRÀNG, CÒN KHI ĐÃ ĐẾN BÁT TRÀNG RỒI THÌ THÚ VUI CHUNG DUY NHẤT LÀ NGẮM NGHĨA ĐỒ GỐM SỨ VÀ TRẢ GIÁ HEHE. CÒN THÚ VUI RIÊNG THÌ DÀNH CHO CÁC ANH EM PHÁI NAM, CON GÁI BÁT TRÀNG TUY SỐNG CHUNG VỚI LO NUNG NHƯNG DA THÌ CHẲNG ĐEN TÍ NÀO, LẠI CÒN... AJINGON NỮA HE HE HE...
    BÀN BẠC VÀ CHO Ý KIẾN ĐÊ.

Chia sẻ trang này