1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ không bao giờ chịu già -> Cả nhà nhí nhảnh!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oleviosa, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranquiteofdarkness

    tranquiteofdarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Em hồn nhiên có được tham gia hội nhí nhảnh không à ???? heheee
    Hồn nhiên như cô điên, nhí nhảnh như cá cảnh....
  2. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Hi . . . tưởng , chocolate ở ngoài hàng nhìu lém ah'' :-" Cái bài i'' nghe ngộ nhở . . . tớ send rồi đấy , check đi thử xem . Còn cái câu cuối i'' . . . . hình như đúng là người quen thật Nói dzi. chứ cũng chẳng bít nữa . . . . . . nhưng cái nick nghe quen quen i''
  3. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cái hội này có vẻ thành viên BB hơi bị nhiều . Mà có vẻ mình cũng đại diện cho cái kiểu kiddult này thì phải
    Tự trắng luôn là chưa bao giờ có người nào đoán được tuổi thật của F, thường là trẻ hơn từ 3-5 tuổi (vênh váo ). Mà cái sự đoán nhầm này chủ yếu (F nghĩ) có lẽ vì kiểu cách ko được đứng đắn lắm của mình (nói nôm na là nhí nhảnh như cá cảnh í ). Một số ví dụ
    Giày: đặc biệt ưa Hipchino (ai ở SG chắc biết cái loại giày này nó ra sao )
    Hầu như không bao giờ make up, nhiều lắm là 1 thỏi son dưỡng môi cho đỡ khô. Lý do chính là do da nhạy cảm quá, xài cái gì cũng không được, lý do phụ là lười biếng. Phương châm: tui dzậy á, chịu được không được thì biến (chảnh như chó cảnh )
    Không xài ví đầm, không xài giỏ kẹp mà trung thành với mấy cái ba lô bụi bặm, xách mang tréo vai, gắn thêm khi là thú bông, khi là lục lạc (hồi xưa, giờ hết rồi ), và luôn có vài thứ đồ chơi được ở trong (để rảnh rỗi có chuyện làm)
    Mấy thứ màu mè dán dán khắp nơi thì chỗ nào cũng có: tập, sách, dĩa nhạc, còn trong phòng riêng, bàn riêng thì đồ chơi đủ thứ xếp la liệt, và vẫn có khuynh hướng tha về những thứ không giống ai . Con nít là F cấm tiệt không cho vô phòng, vì vô thì tụi nó thế nào cũng xin xỏ mấy thứ, mà con nít xin không lẽ không cho, mà cho thì tiếc
    Cái màn giải trí thì chủ yếu coi truyện tranh, phim hài, hoạt hình, quảng cáo, đi chơi công viên (nói chung con nít làm được gì thì người lớn này đều khoái ). Hic, khoái ăn sô cô la, nhưng mà không dám ăn nhiều, vì cái thứ đó nóng quá, lần nào ăn cũng bị nổi mụn (nhưng rượu sô cô la thì chưa bao giờ đủ can đảm từ chối )
    Sinh hoạt luôn luôn tùy tiện, thích gì làm đó, và đã muốn cái gì thì cứ chằng chằng đi theo xin xỏ, năn nỉ ỉ ôi (đương nhiên là chỉ với người thân thôi ), phát mệt. Còn đã ghét cái gì thì cứ thẳng tuột mà chuồn, chẳng sợ mích lòng, chẳng quan tâm gì đến phép xã giao . Cũng may không đến mức cái gì cũng ghét, ai cũng không ưa, nếu không chắc phải lên núi ở mình ên quá
    Chậc, mà cái tật lớn nhất là ham vui. Ham chơi số 1, thấy cái gì cũng chun đầu vô coi, nên nhiều khi bắt mọi người phải đi theo nhắc nhở hoài
    Nói chung là không biết bao giờ mình mới lớn được, vì đôi khi thấy mình cũng hơi vô trách nhiệm với bản thân, và tội nghiệp bạn bè gia đình mình
    Hì hì, túm lại là cheer cái hội kỳ dị này phát
  4. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    IEm vào mới =)) =)) =))
    EM thì em chả đến mức thế :))
    ĐỒ zễ thương thì cũng hay :))
    fá fách quái zị thì cũng thích :))
    ZƯng mà lười đi mua
    Lúc đi thì ko có xiềng
    Zưng mà chúng nó ( bọn bạn trong lớp ) thì cứ gọi em là " nhảnh " ...đấy đại loại thế ^^
    Àh đóan tuổi ....chả ai đoán đúng tuổi em..bào zờ cũng fải đoán sai đi 3 4 tuổi .....oai thế chứ....người ta 15 zưng cứ mở miệng za hỏi là y như zằng " khoảng 18 19 )...sao ko nói thành 30 đi cho gọn
    Tí quên ạh ...anh thanh4us gửi em bài đấy mới..>>meoluoi91@yahoo.com ạh ....nghe nhắng vật ......em là em hay hát bài này lắm :))...zưng mà bằng tiếng việt thôi......zưng mà hay đúng ko ạh ...gớm học từ hồi lớp 2 đến zờ vẫn nhớ hehhêhhhe .....
    àh quên em cám ơn anh thanh4s ạh ^^
  5. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Zùi đất ui, Aquarius ui, seo lại ra nông nỗi!!!
    Tớ thì ko như Feb, tớ iu gốm & những thứ mộc mạc, giản đơn, những thức nguệch ngọac, như nét vẽ của trẻ con í
  6. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    ;)) Mấy BB kia nhí nhảnh ghê nhở . . . . giành hết phần trẻ con của BB roài . . . . . trẻ con với nhau cả thì lấy ai ra mờ . . . chiều trẻ con đây chứ . . . . . . .
    :-" Mờ Feb oy . . . sao Feb ki po thế , Feb cấm cả trẻ con vào phòng Feb cơ a'' . Hix . . . tội mấy đứa trẻ con nhỉ . . . đến trẻ con mờ cũng ko tha đấy . . . . ác thế . . . .
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hự hự. Đi đâu, dù 29 tuổi nhưng vẫn bị mọi ng kêu là "học lớp mấy rồi, đã vào đại học chưa?". Hic hic. Chả bù, hum nọ lên xe buýt, bị 2 em mặc đồng phục, đeo phù hiệu trung học nói" Em ơi! Đứng dịch ra cho chị đứng nhờ cái". Hỏi: "em hỏi khí không phải, chị học lớp máy, trường nào ạ?". Đáp: "Chị học lớp 11 trường Phan Đình Phùng". Nói tiếp: "Em mới có lớp 10 thôi ạ". Té gọn. Hự hự.
  8. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Nào, nghe lại doraemon cho nó nhí nhảnh nhé
  9. biboong9

    biboong9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Iem cũng giống các anh trị ạ .Cái bài Doreamon nghe hay wúa .Ai có bài trong film Popeye hông gữi choa iem :"> .
  10. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Rùi, đồng cảnh ngộ rùi. Hum nọ em ngồi đợi bạn ở trường, có đồng chí đứng thập thò trước phòng Đào tạo, một hùi lại hỏi em : "Em ơi, có giấy viết không, cho chị xin 1 tờ", chẹp, hình như nàng định viết đơn xin chuyển lớp hay gì ấy, mà công đọan í chỉ có thể làm ở phần đại cương thui, thía mà nàng gọi con bé sắp văng khỏi trường là em, thiệt tình, thui thì : "Dạ em ko có ạ, chị thử hỏi mấy anh ch5i bên kia xem".

Chia sẻ trang này