1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ không bao giờ chịu già -> Cả nhà nhí nhảnh!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oleviosa, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Oài mọi người sướng thế ...zà zồi mà mặt mũi vẫn trẻ con......em thì.....cái mặt zà khú nó theo em từ hồi mẫu záo zồi ý ạh.....ko hiểu ngày sau đi làm bị bắt trang điểm thì người ta có gọi em là Cô không nữa................
    Xem đô rê mon đi ...xem tom & jerry điii...em thích nhất 2 fim ý đấy...
  2. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Định up ảnh lên cho mọi người xem, cơ mà ko up được, báo lỗi hòai thui.
    Em thì fải cái nhỏ thó, chứ cái mẹt thì cũng bình thường, lại còn đeo kính, người ta bảo đeo kính trông nó già mà. Mẹt mũi chả có nét nên chắc cũng ít nhàu nhỉ...
    Mọi người vào blog em xem tạm vậy, chịu ko post được hình lên!
    http://blog.360.yahoo.com/blog-qvzbiWIhcrb3KD2vPM1a
    Cơ mà nhà nhí nhảnh cho cái location của từng người nhỉ! Em ở SG! Điểm số báo cáo : 1
  3. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Tuổi già mặt già mà tính vẫn nhí nhảnh thì mới cao thủ chứ cô Cin.
    Sắp đến 8-3 tặng chị em bà con cô chú bác bài này, cũng nhí nhảnh.
    Bông hoa mừng cô
  4. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, khổ, cho tụi nó vào thì đồ chơi từ từ biến hết, chưa kể tụi nó lại còn đập phá (có nhiều đồ thủy tinh với pha lê) thì ai sẽ là người dọn ngoài mình? Túm lại là cấm cho chắc ăn
  5. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Hôm nào mình sẽ làm trẻ con đến nhà bà nì do thám
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    HUh, thế này thì cả nhà nhí nhảnh nen gặp mặt nhau 1 lần rồi xem chú nào đạt giả quán quân. HỢ hợ.
  7. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, do thám kiểu gì đây ole . Có đi thì nhớ thông báo trước để F... khóa cửa phòng chuồn khỏi nhà hỉ (sợ quá ).
    Không biết sao, F khoái con nít, nhưng mà cũng dzữ với con nít lắm, đứa nào lì lợm nói không nghe lời là sẵn sàng căng ra quất cho vài roi vô mông, thành ra đứa nào cũng sợ . Mà thật ra cũng chưa đánh đứa nào, vì chỉ quắc mắt lên quát là bọn nó im re hết rồi, tụi nhóc sợ chắc tại vì nó biết mình dám đánh nó thiệt chứ không phải dọa suông
    Chẹp, đi học ở mấy trung tâm, các em toàn gọi em xưng chị ngon lành, đến khi hỏi tuổi ra thì mình giừ nhất (nói theo kiểu bọn nó là "lão bà bà" ), riết rồi ai hỏi tuổi cũng chỉ ậm ừ (đúng bài phụ nữ ), vì nói thật ra mắc công người ta ngại, mà mình cũng ngại
    Ừm, mà cũng chán làm con nít rồi, có điều hoài không thấy mình khôn lớn, nên thôi kệ, làm con nít thêm vài năm nữa, hành hạ mọi người thêm vài năm, đến bao giờ không ai chịu đựng nổi mình nữa thì "miễn cưỡng" làm người lớn vậy .
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện con nít...
    Mùng 4 Tết em xuống nhà dì chúc Tết, bản tính nó vốn nhí nhảnh thế thôi chứ đầu 2 đít 2 rồi. Đang ngồi tán dóc ngon lành thì dì em lại nói nhỏ: ''Nhóc ơi nhóc, cái thằng đó nó nhìn con nãy giờ kìa, nó ''kết'' con rồi đấy!''.
    Hơ, có người thích mình. Theo bản năng, em quay nhìn theo hướng dì ấy chỉ, chu choa, ''anh ý'' đang đánh bài, tay cầm bộ bài, mắt nhìn em đắm đuối. Ơ, ơ, mum cũng đang nhìn em, lắc đầu.
    Dì thấy em đờ người ra, liền bồi vào: ''Nó cũng sắp tốt nghiệp cấp III rồi đấy, đang học lớp 12!''.
    ''Dạ?''
    ''Con nói tiếng Anh giỏi không? Thằng đó nó có bằng B anh văn luôn rồi đấy''
    ''Dạ''
    Mum nhìn em, cười to mà không nói gì. Còn dì cứ ngơ ngác, thương thiệt.
    Không biết dì có để ý là mấy năm nay cháu dì không lớn tướng nhưng tuổi vẫn cứ tăng? Chịu mãi không im được, mum liền kéo tay dì nói nhỏ: ''Thằng đó nó chỉ lớn hơn thằng con út của chị 1 tuổi thôi. Chứ con bé này nó 23 rồi (tính tuổi Ta). Năm sau là nó tốt nghiệp Đại học với bên trường du lịch đấy, còn nữa, nó nói được tính ra là 4 thứ tiếng, chứ Anh văn thôi thì nhằm nhò gì.''
    ( Hix, nguyên văn đấy ạ, sợ mom luôn.)
    Dì nhìn em, sững sờ, rồi nhìn thằng nhóc đó, cười... trừ. ''Con nhỏ này!'', dì dí đầu em 1 cái và tiếp: ''thế có thằng nào để ý mày chưa con? Để dì giới thiệu con 1 ông người Canada, doanh nhân đấy nhé!''
    Hơ hơ, hum ấy là mùng 4 Tết. Đầu năm vui hỉ?
  9. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Xin 1 chân làm mem mới của cả nhà ! Chịu làm em út của hội ! hì hì ( nhìn mẹt gian thì hết hồn )
  10. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Up phát cho cả nhà !

Chia sẻ trang này