1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ Không được khuyến khích lên MẪU SƠN!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ExtraMarijuana, 22/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ mới đầu em nhìn cứ tưởng nick của quan to hoá ra ko fải hé hé thì ra là hàng nhái .
    Đc cái em hâm mộ bác này nghe văn chửi sao mà nho nhã thế, đáng học tập ( khổ thân cái ông dhlv nhểy đi đâu cũng bị xua như thế này chẹp )
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    À mà bạn Wsờmai hay cờ rai cũng đều không nên lên Mẫu Sơn. Đang đại hội quần hùng các bạn bên Dancing nhảy nhót cuồng loạn Windy sướng quá lại phọt trĩ ra,,, dài đến 2mét thì cả cái box Du Lịch lại được phen náo loạn vì trĩ... nhét vào được thì may chứ không cứ treo nó lên trên đỉnh núi cho nhảy Bungi...
    Thế nhé bạn Mod windy nên ở nhà, hoặc nếu đi thì không nên mang trĩ theo.
    Kính cáo
  3. windycry

    windycry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chú hoangtucodon !
    Anh nói thật,chửi bậy với nói phét như ông bạn dhlv của anh thì cả cái box này choá ai chả làm được.Có điều toàn người nhớn không ngu như nhợn nên thành ra trường hợp ông bạn anh là "xuất trúng".
    Anh cũng chả nhã gì đâu,ăn cắp vặt cả thôi.Phải cái hay ngứa mồm.Thằng nào làm được mà nói phét còn được.nói chi thằng "ăn thật làm giả" mà dám to họng bố đời.
    Tiện đây anh nói chú sờ mai thông cảm nhá.Quả thật là khi lập cái nick này anh cũng lấy cảm hứng từ chú.Cũng là muốn nghịch tí cho bà con nhầm nhọt cái chơi !
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    xời, chú không cần phải nói, anh chả để ý đâu, chú thích lấy nick là gì chả được, có điều danh không chính thì ngôn khó thuận lắm,
    Những loại râu ria ăn theo, anh chả chấp. Mời chú tự nhiên
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hơ hơ. Các pác tập trung vào chuyên môn đê, lên tiếp cái danh sách kia đê. Còn, các pác nhớn roài, chấp j cái vụ "người to, óc bằng hạt nho" kia, hự hự.
  6. dhlv

    dhlv Guest

    Post bài này cho các bạn, kể các các bạn dự thính !
    Nếu các bạn sống ở đô thị thì chả lạ gì cái chuyện Tây, Tàu balo cả !
    Mà sao chúng nó (bọn thanh niên) nó tự tin đi "giữa phố đông người" thế ko biết được. Đi thì dứt khoát, thẳng tắp...chứ ko phải mon men vào box du lịch cọ xát được một chút thì nổ !
    Có anh/bạn nào ngẫm lại từ khi vào box thì mới lớn mạnh ko ? Trừ một số người khiêm tốn và kín tiếng ...
    Thực ra DHLV vẫn bám sát theo tiêu chí của ExtraMarijuana
    -------------------------------------------------------------------------
    Mẫu sơn 2007, nơi hội ngộ của những lãng tử giang hồ! Chính vì vậy, căn cứ theo tiêu chí chính của Đại hội chi bộ box Du Lịch, tôi, phụ trách công tác kiểm tra lý lịch nhân sự của các ứng cử viên xin đưa ra bản thông cáo chính thức, nghiêm khắc khuyến cáo những đối tượng sau không được ra khỏi nơi cư trú, mon men lên Mẫu Sơn a dua a tòng bám váy các lãng tử. Lãng tử phải là những người "Ra Bắc vào Nam, trăng gió đề huề thơ một túi/Lên đèo xuống ải, mây mưa đánh đổ cuộc trăm năm", chính vì vậy, những nhóm đối tượng sau sẽ được đưa vào sách đỏ (các trưởng nhóm làm ơn lập danh sách đối tượng như trên để báo cáo BTC)..
    --------------------------------------------------------------------
    Tiêu chí này là riêng ExtraMarijuana chứ ko phải là ý kiến của tập thể
    Còn bạn nào chưa hiểu ý bài đầu của Tôi cứ đọc lại rồi lại tiếp tục chửi ĐHLV . Những làm sao phải tăng chí khí lên cái , dạo này thấy ít nhân tài trẻ quá , cũng manh mún ở một số bạn sinh năm 1984 về sau . Thế là tốt ! Càng trẻ càng tốt !
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 23/01/2007
  7. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng box lại có tuồng xem hài vãi. Các bác diễn tiếp đi cho bà con xem.
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Về FPT chat mau, đang xem vui, trẻ con ngồi yên, ko nói chuyện để yên tĩnh cho ng nhớn xiem, hí hí
  9. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    cont....
    2. Nhóm các đối tượng thuộc diện "Câu thơ tuyệt bút ngâm cho vợ/Chén rượu hào hoa nhắm với cơm"
    Không phải ngẫu nhiên box Du Lịch còn có một cái tên khác không chính thức nhưng rất nổi tiếng: box Khát Tình! Nó không được hiểu theo nghĩa xấu xa bệnh hoạn, mà nó thể hiện rất đúng bản chất của những kẻ lượt phượt: rất tự tin nhưng cũng rất yếu đuối, thích độc hành nhưng cũng dễ cảm thấy cô đơn. Chính vì vậy, những khi đắm mình trong biển sương bàng bạc trên một đỉnh núi hoang vắng, hay khật khừ bên một chén rượu bên tửu quán của một làng chài miền duyên hải, cái mà những kẻ lượt phượt cần nhất, nhiều khi chỉ là một bàn tay! Cái bàn tay ấy, nhiều khi là biểu tượng của một sự chia sẻ!
    Không ít người hay lo lắng rằng làm sao người ta có thể khật khừ chia sẻ với nhau trong khi lũ con trai thì trông như vượn còn con gái thì giống đười ươi! Xin thưa, đối với dân phượt, tiêu chí về cái đẹp nó khác hẳn những thành phần khác trong cái thứ chủ nghĩa tiêu dùng phồn vinh giả tạo đang lan tràn trong bạt ngàn các box của ttvn này. Đơn cử, đối với giống cái trong box Du Lịch, những giọt mồ hôi toả ra mùi viêm cánh sẽ quyến rũ hơn rất nhiều nước hoa Lanvin, tấm hộ chiếu đóng đầy dấu xuất cảnh và những tấm bản đồ cũ nát bốc mùi tởm lợm có giá trị hơn hẳn tấm bằng tiến sĩ, chiếc xe Minsk vừa chạy vừa ngất trông có giá trị hơn hẳn chiếc SH lại cái... Và tất nhiên, tổng hợp tất cả những yếu tố mà đám dân thị thành ti tiện coi là thổ tả ấy đã tạo nên những trang lãng tử thành danh trong thế giới lượt phượt.
    Ngược lại, đối với đám giống đực, vẻ đẹp của các kiều nữ trong box cũng có những tiêu chí độc đáo, khác biệt rất nhiều so với đám tiểu thư và cô nương tiện dân. Một nụ cười duyên dáng e ấp sẽ chẳng thể nào hấp dẫn bằng nụ cười khằng khặc hay hô hố vang lên dưới một mái nhà sàn hiu hắt. Sẽ chẳng có vẻ đẹp nữ tính nào so sánh được với cảnh trên một cung đường thiên lý, khi có nhu cầu, vị nữ hiệp ấy sẵn sàng dừng chân cầm giấy báo lao thẳng vào bụi rậm. Cũng sẽ chẳng có người con gái nào được coi là hấp dẫn và quyến rũ nếu không biết cởi trần nằm chềnh ềnh cùng anh em trong bể nước nóng, để lại bao ánh mắt nuối tiếc ngẩn ngơ. Thiếu đi những yếu tố tính cách mỹ miều và quyến rũ đó, một người con gái sẽ chẳng khác gì một gốc cây xà cừ, dù có được vinh danh là lim xanh kiêu hãnh, cũng chẳng đáng để được nấu một gói mỳ tôm!
    Chính vì vậy, khi đại hội Mẫu Sơn diễn ra, sẽ là nơi hội tụ của những trang nam tử đầu đội trời, chân đạp đất và những mỹ nhân lượt phượt ngay cả khi không có manh áo che thân. Mỹ nhân gặp anh hùng, nhân hoà. Trời đất giao hoà ***g lộng sương giăng nhà nghỉ, địa lợi. Đêm tối mịt mùng ngập tràn trong men rượu hoan lạc, thiên thời! Khi cả ba yếu tố ấy hội tụ, họ sẽ vồ lấy nhau, âm yếm nắm tay hoặc vỗ bồm bộp vào nhau để kiểm tra khả năng sinh sản.Khi ấy, những trái tim lớn sẽ đồng cảm cùng trái tim to. Niềm kiêu hãnh lượt phượt sẽ song hành cũng với lòng ngưỡng mộ. Cô Tấm sẽ tìm được quả thị. Thạch Sanh sẽ cứu được công chúa. Nga My buff xinh đẹp sẽ tìm được Thiếu Lâm đánh hàng long bát vũ không tốn manga...
    Và khi ấy, những kẻ bất hạnh đã có gia đình, thơ hay chỉ để ngâm cho vợ, rượu ngon chỉ để nhắm với cơm, các ngươi nên ở nhà cho lành, nếu không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình hay gian dối 1 lần để phải đến gặp Giáo sư Tâm lý trị liệu suốt cả một đời giang hồ!
    (to be continued)...
  10. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    [​IMG]
    Đọc từng dòng text phần 2 của bác Etrax, khâm phục bác đã vượt qua một topic vui đùa cục bộ mà bắt đầu có ý luận về những quan niệm của giới du lịch, cảm hứng dâng cao không bàn phím nào tả xiết, mạo muội múa tay gõ thêm một đoạn, tạm tính là 2_A để khỏi ngắt dòng tư duy của bác.
    2A: những kẻ "Thực bất tri kỳ vị"
    Bàn về nghệ thuật ẩm thực, hẳn ai cũng nghĩ tới những sơn hào hải vị, những chả phượng nem công, được bày biện sáng choang và rực rỡ trên những bàn tiệc sang trọng như cung đình. Những món ăn đó được chế biến bằng nguyên liệu cầu kỳ, cách nấu phức tạp, do những đầu bếp danh tiếng mất nhiều công phu lao tâm khổ tứ nghĩ ra, với mục đích đem lại cho những thực khách vài phút giây vui vẻ. Và họ, gật gù khen ngợi sự tinh xảo và cầu kỳ đắt tiền đó, hẳn chẳng đánh giá cao những món ăn dân giã thô kệch, những món ăn mà ngoài những người bản địa thực hiện cho cuộc sống đời thường ra, may ra chỉ có những con người lãng du dám dừng chân thưởng thức.
    Ở chốn phồn hoa đô hội, không ít lần tôi chứng kiến những cô gái - mà có khi quần bò tơi tả, áo vải thô kiểu lính, đi bốt cao, nói chung là trông rất "chiến" - ỷ eo trước bát phở vương vài cọng hành, những chàng trai bỏ dở cả đĩa cơm chỉ vì không hợp với miếng cá kho. Họ, những con người sành điệu đó, luôn đòi hỏi những sự hoàn hảo, đến chân tơ kẽ tóc. Họ tự cho mình là sành sỏi trong việc ăn ngon, món gì ở đâu, gia vị phụ kiện thế nào là đầy đủ. Tốt thôi, nếu cuộc đời lúc nào cũng suôn sẻ, mâm cao cỗ đầy và đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu cao cấp. Nhưng...
    Trên đường du ngoạn, lấy tiêu chí dừng đâu là nhà, ngã đâu là giường, những lữ khách đâu phải lúc nào cũng có được cơ hội lựa chọn chốn ăn nghỉ như những chuyến du ngoạn an dưỡng. Mỗi người trong chúng ta, chắc đều đã từng có lúc bụng đói, đường xa, gió mưa lạnh vắng, mong chốn dừng chân chỉ một quán lá quạnh quẽ ven đường lúc bóng chiều tà buông xuống. Khi ánh dương tắt hẳn sau dãy núi mờ xa, tại một thị trấn phố núi hắt hiu, kẻ bộ hành hẳn sáng mắt mừng vui khi nhìn thấy một quán ăn mái tranh lụp xụp còn đỏ một ngọn đèn. Vào những lúc lỡ độ đường như vậy, một chén cơm với những hạt gạo nâu sì, một bát canh đùng đục lơ thơ vài cọng rau, thêm đĩa trứng rán mặn đựng trên một cái đĩa men sứ xanh thô kệch chắc chắn là một niềm hạnh phúc. Nếu thêm vào vài miếng xương và một chai lavie rượu sắn mà hương vị ngon hơn mọi nước suối thần, hẳn quý vị sẽ thấy không dễ dàng tìm được những giây phút bình yên hạnh phúc hơn. Món ăn lúc này, chỉ là những thứ cực đơn giản bình dân, nhưng vẫn đem lại cho thực khách sự no cơm ấm cật, kèm theo đó là giao hoà niềm vui khi được ngồi ấm áp cũng bằng hữu chốn góc bể chân trời. Đấy là còn chưa nói đến niềm vui thưởng thức những món ăn kỳ dị mà những người chốn phồn hoa đô hội chẳng thể tưởng tượng ra.
    Những bữa ăn như thế không dành cho những "nhà ẩm thực" luôn đưa tiêu chí sạch sẽ an toàn lên hàng đầu, hay các vị đầu bếp tài năng luôn đòi hỏi sự hoàn thiện trong chế biến, càng không cho những trang công tử tiểu thư chỉ biết chê bai những món ăn "thấp cấp". Họ không chấp nhận được những thứ "kỳ dị" đó khi không có lòng yêu những miền đất, con người, văn hoá khác lạ, nhất là không mang trong người dòng máu của kẻ lãng du.
    Muốn viết về uống rượu quá, nhưng khó...

Chia sẻ trang này