1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ Không được khuyến khích lên MẪU SƠN!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ExtraMarijuana, 22/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí, bạn vecchia vecchio lại ăn cá đê, có thể sang nhà anh Viện để liên hệ chỗ mua.
    Gớm, anh đồng hành lòng vòng nóng tính thế, hơi tí là tao tao mày mày nghe cứ như sau xực nhau.
    Anh Extra viết cổ vũ cái chí khí cái tinh hoa của dân phượt, lâu lắm mới đọc được đoạn văn hay, thế anh có lên Mâu Sơn không ợ, ta uống với nhau chén rượu. hì
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Đọc cái topic này mới thấy cổ nhân xưa nói cũng có lý: Chó điên có mùa, người điên quanh năm. Ku Đ kia, viết tiếp đê. Đưùng cắt mạch kiểu đó. Hẹn gặp lại ku trên MS sau, hé hé.
  3. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bạn Vec, ko phải ai muốn hiểu cũng được. Không có não tất nhiên không hiểu kekeke...
    Theo một thống kê không chính thức thì não:
    1. Em LE:có 78 dây nơ ron thần kinh
    2. WS: 5 cái
    3. Nam bự: 2,5 cái...
    WS 5 cái mà nó còn ko cần tiếp sức cá với sữa.. xem ra bạn Vec.. chậc chậc... chả biết nói gì...
    P/S: Just kidding - đừng oánh nhau nhá, sợ lém
    Bác Đ viết yêu quá, thế là được lên chức KU rồi, nghe quen quen như cái hồi tráng sĩ Vietkyo gọi các anh BP cũng bằng KU! Hay nhỉ?
  4. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thông tấn xã con bìm bịp
  5. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Bác Extra thâm thuý nhỉ!
    Đọc thấy rất sảng khoái !
  6. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, chú Bồ đà quay lại viết cho box lấy lại tinh phần lãng tử như ngày nào. Thế này là báo hiệu box đã xuất hiện gái đẹp rồi đây.
    Con nhện giăng lưới bắt ruồi
    Còn anh giăng chữ bắt người anh yêu
    Giống ruồi vừa nhắng vừa điêu
    Người anh giăng bẫy còn điêu hơn ruồi.
    Mình dạo này hèn quá!
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Vâng em xin được đính chính vài thông tin, em LinhEvil là não có 79 nơron, nhà Bốp tự động đốt đi 1 nơ ron như thế là không được.
    T2. Em hoàn tòan tán thành không cho "bọn" hâm mộ Bờ Tường lên Mẫu Sơn. Những rock fan chân chính đều biết Bức Tường và Lập Sịp ( nghệ danh đặt từ hồi mới lập band) sau khi đồng hành cùng Kotext đã dẫm chân lên chốn thương trường.
    Xuất phát từ một ý tưởng anh em tụ tập trên núi cao uống rưọư thưởng trăng thì đại hội quần hùng nay đã thành " Có vé mói được vào cửa"...có bài hát truyền thống do Bức tường Lập Sịp hát ( có nhạc và lời tham khảo)...
    Ngỡ tưởng ngồi uống rượu xem ảnh, cười với clip và dè bỉu các bài giới thiệu của các group thì nay lại phải đánh vật với lốp xe và ấm nước... bài giới thiệu thì giới hạn thời gian...xem cái ảnh chưa kịp thưởng ngoạn thì đã phải giơ tay đoán địa danh...
    Em thì nghĩ mình là dân phượt không nên câu nệ quá. Tổ chức được 1 buổi ọp vui thế này là rất hiếm, các bác ban tổ chức vất vả nhưng làm sao cho càng phượt, càng tự do, càng cảm hứng bất chợt... càng tốt
    Nếu không em đề nghị Ban Tổ Chức không nên lên Mẫu Sơn
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Rồi có một ngày.

    Vừa nhận lời Giang còi đi Bắc hà đêm mai, giở lịch làm việc xem lại, hấp tấp gọi điện hủy chuyến đi với một tâm trạng vô cùng xấu hổ.
    Cái đấy gọi là hèn. Cái hèn của tuổi tác, của một tinh thần bạc nhược.
    Rồi có một ngày, bạn cũng như thế!
    Lại nhớ năm xưa, đang đêm chăn ấm nệm êm nồng nàn trong vòng tay âu yếm của vợ, chuông điện thoại đổ dồn vội vã. Vợ hỏi ngay: ?oAnh đi mấy hôm mới về?.
    Con đường về nhà, về với vợ con là con đường dài tít tắp không xác định ngày tháng. Nhưng con đường phượt thì nhắm mắt cũng lồ lộ trước mặt. Nào là Huổi luông, nào là sông Mã, là Mường la, Mường lò mà mới chỉ nhắc đến địa danh, dân công sở cổ cồn trắng đã té đái ra quần. Những lúc như thế, vợ mình lại nuốt tiếng thở dài vào trong lòng, vén một nụ cười e ấp tiễn biệt, thấp thỏm đợi ngày trở về của đức lang quân.
    Lại nhớ năm xưa, khi vợ trở dạ sinh đứa thứ hai, mình còn đang đâu đó trong rừng rậm. Khi trở về, cậu cả nhắc: ?oBố có 2 con rồi đấy nhé?.
    Lại nhớ năm xưa, trong khói chiều bảng lảng tím sẫm của hoàng hôn Tây bắc, mình nắm tay một cô gái đẹp nói: ?oSống một ngày là chết một ngày, mình chết cho nhau em nhé?. Và cũng chẳng cần đợi câu trả lời ậm ừ lấy lệ, mình chết luôn ven ruộng ngô vào vụ.
    Trong cuốn Sống đẹp của Lâm Ngữ Đường, cụ có thể hiện tinh thần phượt ở chỗ không phải đi nhiều, đi xa, không phải rúc đầu vào bụi, đưa chân vào sình, quẳng người lên ngã ba biên giới như cách mình vẫn làm. Với cụ, lãng tử là cái biết sống, biết chơi, biết cảm nhận, hưởng thụ ngay tại cánh đồng quê mình, trên con đường làng ghập nghềnh mình vẫn hay qua, ở người con gái vẫn nâng giấc cho mình sớm hôm. Mình đọc và bảo: Lão hâm.
    Năm xưa luôn là con cá to mà mình câu trượt. Năm xưa là cái đã qua, có tiền cũng chẳng đổi được. Năm xưa mình có lẽ là mình.
    Năm xưa ... thôi đừng nhắc đến nữa, chỉ thêm sầu thêm tủi.
    Ai đời gọi điện rủ con gái nhà người ta ?ođi nhậu nhau buổi trưa?, thế mà lại ngủ khoèo trên giường không mộng tinh đến tối mới thức giấc. Con gái nhà người ta đã về từ đời nào, để lại lời nhắn giận dỗi trên bàn: ?oTrông như quả táo héo ấy. Chán anh quá!?.
    Chán thật ấy chứ chẳng chán đùa đâu. Hiên ngang phong độ một thời ?oyêu anh sạch lắm không chùi đít, ruồi nhặng bay theo tựa mưa rào? thế mà bây giờ tàn tạ nhếch nhác đầu bù rặng bựa như thế này đây.
    Đã xếp đồ vào ba lô, đã dắt xe ra ngõ, con gái đi học về ngước mắt trong veo hỏi: ?oBố lại đi đâu đấy?. Đi đâu nhỉ? Chính mình cũng không biết nữa. Đường 6 đã mở rộng, chán chết! Đường 32 đẹp, nhưng mình đi 100 lần chưa nhỉ? Đường 70 xấu mù. Đường 3 toàn nhà là nhà. Ơ! thế mình đi đâu bây giờ, nếu các con đường kia không còn sự quyến rũ như năm xưa?
    Lại dắt xe vào nhà bảo: ?oBố thử xe tí thôi mà, để lâu nó gỉ?.
    Thực ra cái xe không gỉ, mà mình gỉ, gỉ từ trong ra ngoài, gỉ từ trên xuống dưới, gỉ cả những chỗ gọi là...thỏi thép không gỉ.
    Lại lôi Lâm Ngữ Đường ra đọc, bỗng thấy cụ là Thánh nhân. Ơ sao mình lại thay đổi quan điểm nhanh thế nhỉ.
    Rồi có một ngày, các bạn cũng sẽ thế, tôi thề!
    Chỉ một đêm ngủ dậy, bỗng thấy mình là người khác.
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    ............... Nó đến từ hôm thứ 5 tuần trước .............
  10. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Cái này, cái này lại là một trạng thái khác. Phụ nữ có một phép mầu nhiệm, nhưng chỉ dùng được 1 lần trong đời. Đó là, rùng mình một cái, biến mình từ con gái thành đàn bà.
    Chào BÀ Hoàng Thủy.

Chia sẻ trang này