1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ không thích yêu, sợ yêu, chán yêu và xem (?T?) hoặc (?T,) là rác ©

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 20/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Những kẻ không thích yêu, sợ yêu, chán yêu và xem (T?) hoặc (T,) là rác ©

    Nơi của những kẻ không thích yêu, sợ yêu, chán yêu và xem gái hoặc giai là rác. Nói ngắn gọn lại thì cứ ai hội đủ một trong những điều kiện như trên thì cho vào đây chơi tuốt.

    Chống chỉ định các quí ngài gay và các quí bà les

    Chỉ cần trả lời đủ 3 câu hỏi sơ tuyển như sau thì bạn đã là thành viên của cờ lắp:

    - Vì sao phải yêu?
    - Yêu được cái gì?
    - Đã yêu lần nào chưa?

    Vâng, quéo cằm các bạn tham gia và cùng chia sẻ những cảm xúc, những suy nghĩ của mình về cái thứ gọi là "tình yêu"
  2. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Chậc, kể thiệt tình cho bà con nghe về cái sự yêu đương của tui. Từ lúc bé đến giờ, cũng kinh qua vài lần. Vài ở đây là khoảng 6 hay 7 gì đó.
    Lần thứ nhất, hai, ba xem như không tính, bởi lúc đó thật thì còn con nít con nôi lắm. Thấy bé nào xinh xắn đáng yêu là lao vào... nhớ thôi. Cứ đêm đêm ngồi nghĩ ngợi lung tung, tưởng tượng cái này cái nọ, cái lọ cái chai..., tỷ như cùng em bước đi trên con đường đầy nắng, tay trong tay, bốn mắt ngượng nghịu nhìn nhau trong niềm hạnh phúc sung sướng...
    Rồi nghỉ chân trong góc công viên vắng, thủ thỉ tâm tình trên ghế đá, nụ hôn đầu ngọt ngào, những bàn tay mơn trớn... ấy không, cái bàn tay là suy nghĩ của bây giờ, chứ còn lúc xưa...
    Đấy, cái thứ tư, năm, sáu thì cũng đã chững chạc hơn nhiều. Biết đeo bám,biết thổ lộ, biết nịnh nọt bằng những lời có cánh... Rút cuộc chẳng biết có em nào đổ không nhưng mà chắc chắn một điều là tui chán trước khi em ấy đổ.
    Tại sao nhỉ? Tại sao cứ phải giả vơ giả vờ, làm mình làm mẩy, to ve tỏ vẻ trong khi thật lòng cô ta rất thích thú, vui sướng tí tởn?
    Càng nghĩ càng thấy mệt mỏi, chán nản... Ôi cái sự yêu!
  3. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Xin tham gia cờ lắp nhưng lý do đơn giản là bái phục lòng dũng cảm của chú XML khi dám đưa topic này lên hê hê
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    oài ... không biết 1 trong 6 cái "kinh qua " kia của chú sờ mó không biết có điểm qua em Loading không nhỉ ... cái mối tình vượt cả không gian ... vượt cả mẹt sếp
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Tham gia mà chả chịu trả lời câu hỏi gì cả
    1. Một ngày đẹp trời chúa bảo: "yêu đi con ạ, hãy cho con gái thế gian này một cơ hội"
    2.Chờ đợi cái quý giá nhất của em vậy mà bố em chưa chịu sang tên
    3.Đang chờ làm sổ đỏ mấy cái nhà
    Hậu kỳ sẽ là một số mối tình kiểu: một ngày nắng đẹp, mây nhè nhẹ vuốt trên má ông mặt trời... Hai đứa cầm tay nhau tung tăng trong công viên, ngồi vào ghế đá, lấy hết dũng cảm đưa cho nàng que kẹo mút dành tiền mua cả tháng...
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    - Vì để mỗi Mải mê chinh chiến thì ko hay bằng Mải mê chinh chiến và yêu đương
    - Yêu vào mới có cái title hay thế chứ
    - Mải mê cơ mà
  7. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Chậc, có, ờ, mà không... Tốt nhất cứ nghĩ là không
    Chắc chắn là không
  8. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục ?
  9. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Cô Thị Tím có suy nghĩ gì khi bị ông Ba bi gián tiếp cắt đứt quan hệ như thế này?
    Lý do để ông Ba bi vào hội này là như thế nào đấy cô Thị Tím?
  10. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Chú này cứ còn cái tư tưởng "Mải mê yêu đương" thì dứt khoát không thể gia nhập hội dược
    "Trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng... " Quay đầu lại là bờ

Chia sẻ trang này