1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ không thích yêu, sợ yêu, chán yêu và xem (?T?) hoặc (?T,) là rác ©

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 20/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viettuong

    viettuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Trời, type đại Antilove Club đi, chi viết cho dài dòng thế
  2. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Ngắn đôi khi không đủ nghĩa
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chú này được mỗi cí nói là dài
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    bảo sao chú ấy yêu đứa nào cứ một thời gian sau nó ngồi sau xe ôm đứa khác ... thì ra chỉ vì mọi cái đều ngắn ... mỗi nói là dài
    tức khí lập ra hội này đây ... mà sờ lờ chưa trả lời mấy câu do sờ lờ đề ra ....
  5. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    XIN ĐĂNG KÝ MỘT CHÂN....KHÔNG BIẾT LÀ CHUYỆN THẬT HAY ĐÙA
  6. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    - Vì sao phải yêu?
    - Yêu được cái gì?
    - Đã yêu lần nào chưa?
    1. Dân gian hay đồn rằng "Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ". Chịu khổ hay chịu lỗ đây? Đa phần chấp nhận khổ còn hơn phải lỗ. Đó cũng gọi là "cố đấm ăn xôi" vậy. Những con người yêu nhau, vì sao họ phải yêu, bởi họ là những con người thực dụng, coi vật chất hơn tình cảm
    2. Yêu được gì ư? Nhiều lắm, được suy tính, được đau khổ, được thỏa mãn, được hờn ghen, được nghi kỵ, được vuốt ve, được bực tức, được cưng chiều... Và quan trọng nhất là được thất tình.
    3. Yêu nhiều rồi, đến nỗi phát ngán, phát sợ và bây giờ không muốn yêu nữa.
  7. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Tùy bác, thật cũng được mà đùa cũng xong
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Vì sao phải yêu á :
    1 : nếu không yêu thì bọn nó bảo mình là les
    2 : Không được yêu thì bọn nó bảo mình là hâm
    3 : Thế nên tội gì mà không yêu
    Yêu được cái gì á :
    1 : có yêu thằng nào đấy thì sẽ không bị nghĩ là les
    2 : được thằng nào đấy yêu thì sẽ hết hâm
    3 : tức là yêu thì sẽ không bị star nữa
    Đã yêu lần nào chưa á :
    3 lần rưỡi
    Tớ trả lời cho dzui thôi chứ tớ ứ làm hội viên cái cờ lúp này đâu, vì cứ phải coi cái bọn giai như rác thì tớ ứ khoái. Chả nhẽ lại gọi Xờ rác ơi à
  9. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Ấy ấy, chị lại nhầm nhẫn cái gì rồi... Ý em ở đây là quan hệ ngang hàng, chứ mấy đứa bé với bà già thì em cũng cứ là bình thường. Chị xem em là rác thì khác nào trong lòng chị lại... em à
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Uầy, tại chú cho cái đầu không rõ ràng nên chị cứ đinh ninh đã là giai thì coi như rác. Thôi giờ để chị ấy lại nhá. Bé Xờ không rác

Chia sẻ trang này