1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ không thích yêu, sợ yêu, chán yêu và xem (?T?) hoặc (?T,) là rác ©

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 20/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Bác XML ơi.Em chưa thoả nguyện đâu.Tình hình là vẫn hơi ít. Nhưng cái cờ lúp của bac có vẻ rôm rồi đấy
  2. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Chậc, em này nói đúng quá Ngẫm thì tui cũng còn có 1 ít tâm lý "tưởng bở" thật Cám ơn em nhé, nhờ những lời này của em
    Tâm đã tĩnh như hồ thu
  3. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Cũng biết là rất khó cho bác, bởi vì hội này cho cả nam lẫn nữ gia nhập... Mà đôi khi nhìn các chị em lượn qua lượn lại thì nhiều bác cũng sẽ lung lạc mà chẳng cầm được... máu mũi
    Nhưng đây cũng là một cách để giúp anh em rèn ý chí Cố gắng tu luyện để đạt được mục đích cuối cùng của hội chúng ta.
    Mà cũng phải giải thích sơ về cái mục-đích-cuối-cùng của hội. Phải thú thật với mọi người là lúc tui lập ra cái hội này, nó chẳng có cái mục đích đáng nói nào cả Nhưng qua mấy đêm trằn trọc, thao thức, vò đầu bứt chiếu, trăn trở trong cả cơn mơ, tui đã ngộ ra một mục đích cao cả cho hội chúng ta phấn đấu rèn luyện.
    Như anh em đã biết, giai làng này, đa số đều là phường râu quặp. Hai tấm gương chói sáng về độ sợ vợ của làng ta là anh PS05 và anh Wawetau. Và hiện đang mon men gần đến vũng lầy của 2 tiền bối là anh Kilua - trong thời gian gần đây bị đến 3 bà vợ đè, dần cho tơi tả.
    Vậy ai có thể nói cho tui biết lý do vì sao mà họ lại sợ vợ như thế không? Tất nhiên, lý do thì nhiều nhưng cũng khẳng định lại một điều là giai làng ta không phải là thứ hèn yếu nhu nhược.
    Mà chính là vì họ yêu, họ chiều, nên họ nể, nể quá đâm thành sợ. Như thế cũng tốt, nhưng mà những bà vợ, họ lại không hiểu được như vậy! Ta càng nhân nhượng, họ càng lấn tới, xem nam nhi tri chí chúng ta khác nào là lũ ô-sin, sai phái, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với chúng ta không thương tiếc.
    Vậy, chúng ta, hội chúng ta phải rèn luyện làm sao, để sau này khi đến lúc phải lấy vợ như anh PS, anh Wawe, chúng ta phải làm chủ gia đình, làm chủ được vợ chúng ta. Không bao giờ để vợ trèo lên đầu lên cổ. Đó là mục-đích-cuối-cùng của hội.
  4. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Hĩ Hĩ .Bác chỉ được cái nói đúng.Mong rằng anh em trong cờ lúp không bị rơi vào cái hoàn cảnh "chiếu dưới"khi lấy vợ bác nhờ.CÒn riêng về em,có cố gắng thế nào thì sau này cũng bị vợ dần cho nhừ tử thôi vì em hơi gầy dễ bị bắt nạt
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    dzậy chị em tui vào hội nài làm giề chỉ 1 mục đích là nâng cao ý chí của mí lão à đừng tưởng bở ... rồi đâu cũng vào đấy à miu lại hoàn miu thoai
    vàng vàng í: ko phải bị rơi vào cảnh chiếu dưới mờ đó là nằm mơ í khoản nài chị em sẽ nhường
  6. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Miu lại hoàn miu là thế nào hử.. Quân tử báo thù 10 năm không muộn nhá .Từ phi bỏ vợ trước 10 năm thì em chịu
  7. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Ôi đời vẫn nhiều pêđê đực rựa quá
    Biết thế ngày xưa học y thì có phải béo hơn không
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Trả lời đủ 3 câu hỏi tự nhiên .. muốn yêu, hê hê ..
    cho gia nhập cái club nhá.. vì sợ yêu ....
    Lệ phí đóng đâu ý nhỉ?
  9. taaboo

    taaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bác nói như kiểu bác đang gạ gẫm em khuấy nó lên
    Cơn gió nhẹ thoảng qua, mặt hồ lại lăn tăn gợn sóng hehe
    Bác rủ rê, kêu gọi lập ra cái hội không thích yêu, sợ yêu, chán yêu này chẳng phải chứng tỏ bác đang cô đơn hay sợ cô đơn sao?
    Mà, cô đơn, thì tâm không tĩnh
    Haiz, khổ thật
  10. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Đang cô đơn, nhưng mà không sợ

Chia sẻ trang này