1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Kẻ ...Luôn Tự Làm Mình Đau

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 26/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Những Kẻ ...Luôn Tự Làm Mình Đau

    [b]Có Những Kẻ ...Luôn Tự Làm Mình Đau ư ? Ở đâu vậy hả ? Có dungd thế không ?

    Đúng, có những người như vậy ở trong Cuộc sống này ....

    Nghe nói rằng : Tại vì ....Kiếp trước ...............
    (Nhưng mỗ tôi "Nhớ lại" là : Kiếp trước tui là một ...Hòn Đá vô tri mà ?)

    Lại nghe nói nữa rằng :
    "Tại các ngươi đã ..."Mắc nợ" với Nhân gian ...."
    (Dưng mà tui đâu có Làm Chuyện Đó, Nhân gian kia là Ai, mọi "Món nợ, (nếu có) anh ta sẽ tính ....Lãi thế nào ? )

    Thôi đành làm ..."Đệ tử" của AQ vậy ! Tự làm mình Đau ư ? Ráng mà chịu lấy ! Ta đau thì ....Đời Cũng Sẽ Đau thôi ....

    Và cũng nên trở thành Đệ của "Họ Tưởng" để rồi ca :
    Rồi một ngày, Sẽ Có Một Ngày Ta Có Được Hạnh Phúc, Trời già kia cũng sẽ phải ...Siêu lòng

    Có những người Luôn Tự Làm Mình Đau Bởi ....Nhân Gian ![/b]
  2. fishbone158

    fishbone158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Kẻ tự làm đau mình thường oán thán số phận. Nào là xui xẻo, oan nghiệt....Tôi tự hỏi mình kẻ lạc quan hạnh phúc hơn kẻ bi quan bao nhiêu lần.
    Tôi có 2 người bạn không thân lắm. Thực sự họ toan tính quá nhiều cho cuộc sống. 2 kẻ cùng đang đắc ý, xây dựng cho mình một lâu đài hạnh phúc. Lâu đài ấy có sự bảo trợ của Ông bố vợ đầy quyền lực và tiền bạc, cũng như có sự hiện diện của người chồng đẹp trai, kiếm tiền giỏi. 2 người ấy hiện giờ đang hạnh phúc lắm, tôi không hình dung nổi niềm hạnh phúc đó có bao nhiêu phần là giả tạo. Những người xung quanh họ đang ngầm tiến hành điều tra về gia thế và thân thế của họ hiện nay. Tất cả đã phát hiện ra một sự thực thật cay đắng.
    Khi tôi viết đến đây tôi không biết mình có truyền đạt được hết ý nghĩa của câu chuyện này hay không. Nhưng mong các bạn cũng hiểu và phần nào rút được một số kinh nghiệm trong cuộc sống cho những kẻ tự làm khổ mình.
    Cô gái: là một người đẹp, đỏm dáng, ăn chơi đúng nghĩa. Cô luôn đi "truyền giáo" với mọi người rằng mình là con QUAN, giàu có vô bờ và đầy quyền lực. Hàng ngày cô thốt ra những cái tên của các Hoàng tử và Công chúa cũng con QUAN như cô đằng sau luôn kèm theo tên Phụ huynh (như cách thường gọi bên ngoài xã hội bây giờ). Không ngừng khoe khoang về thân thế của mình cô đã làm sập bẫy bao nhiêu con thú ngớ ngẩn và mộng tưởng ngu ngốc. Quá trình đi câu đó mang lại kết quả tạm thời cho cô.
    Đó là một chàng trai dân quê miền Tây chính hiệu. Khi nghiên cứu về chàng cô thấy chàng là một người rất có nghị lực. Hơn 8 năm bỏ quê nhà, lăn lộn ở thành phố phù hoa, chàng tự kiếm cho mình được một gia sản tương đối vững chắc. Hành trình kiếm tiền đó đương nhiên chỉ có 1/3 là sạch sẽ. Trong khoảng thời gian dài tha hương, chàng không quen và yêu thương bấy kỳ người con gái nào. Đơn giản chàng nghĩ, yêu đương chỉ khiến chàng tiêu tốn đồng tiền vô ích mà không thu lại được kết quả gì. Các cô gái bây giờ thực dụng, quá yêu đồng tiền. Chàng có một công việc rất hiện đại, thường xuyên có cơ hội đi nước ngoài. Ở thế giới khác lạ đó chàng tự mình kiếm được một công việc Hái ra tiền. Đồng thời nó cũng làm con người chàng trở nên "biến thái". Chàng có ngoại hình rất phù hợp với công việc này và hơn thế đó là hoàn cảnh đưa đầy khiến chàng không thể dừng lại được. Tôi không biết phần nào trong cơ thể người đàn ông này bẩm sinh đã có bệnh đó chưa.
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Con người ta hình như luôn........ tàn nhẫn với chính mình.
  4. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Có kiếp trước hay kiếp sau không, ta chẳng thể nào biết được, chỉ biết rằng kiếp này đã đủ đầy những đớn đau - ta tự gây cho ta , hay ta gây cho người, hay người gây cho ta. Vậy xin đổi thay, xin chạy trốn, xin hoàn lương, xin yên vui từ kiếp này, từ giờ này. Ta sẽ đánh mất ta phải không, làm sao ta biết được - chỉ mong không còn nhìn thấy người như thế ấy, ta như thế này. Ta xin dừng chân lại, ta xin buông tay xuống, dù rằng có phải phong kín tâm hồn này.
    Những lời cuối này xin viết cho em - để rồi có thể sẽ không bao giờ quay lại, không gặp lại , không nhớ lại, không đau lại, không yêu lại - tất cả những cái không ấy là những cái KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XẢY RA - nhưng em luôn bất cần, và tôi thì mềm lòng. Giờ trong lòng tôi có buồn, có thanh thản, tôi biết tôi sẽ yên bình hơn từ đây. XIn lỗi vì đã từng làm em đau, xin lỗi vì đã tự làm tôi đau, xin lỗi vì đã để cô ấy tìm đến và khóc trước mặt tôi - ngần ấy nước mắt đủ chưa em - sao có thể hạnh phúc hay yên vui, sao có thể để bản năng yêu thương chiến thắng được - bởi bản năng yêu thương thực sự tôi cảm nhận được là khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy, sự ấm áp và tôn trọng em dành cho tôi.
    Có hòn đá cô đơn xa xăm, đứng ở đó cớ sao một mình
    Phải chăng đá cũng thất tình, hoà niềm đau với ta
    Có chị gió bay ngang qua, khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình
    Này cậu trai thất tình, buồn làm chi hỡi em
    Có giọt nước rơi trên my, khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng
    Hình như nước cũng biết rằng, ngưỡi đã xa cách ta
    Ơi giọt nước đau thương kia ơi, chớ vội khóc khiến ta thêm buồn
    VÌ ta cũng đã biết rằng, người đã xa cách ta
    Khi người nỡ quay lưng ra đi, dẫu còn chút vấn vương trong lòng
    Thì người yêu ta biết rằng, người đã xa cách ta
    Ta ôm một chút đau thương thôi, dấu thật kín mãi trong tâm hồn
    Vì người yêu ơi ta biết rằng, người sẽ quên mất ta
    Ừ thôi em, chị đi nhé.........................
  5. fishbone158

    fishbone158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đã gặp nhiều chàng trai nhưng có lẽ đây là người nàng yêu thích nhất. Chàng quá đẹp trai, sạch sẽ và đỏm dáng hơn bất kỳ người đàn ông nào nàng đã gặp. Nàng rất tự hào về điều đó. Nàng quen một số người bạn tử tế, sau đó đưa chàng vào tròng. Để chàng hiểu rằng, tuy nàng rất lẳng lơ, nhưng nàng rất được việc. Còn một việc quan trọng hơn tất cả nàng thể hiện cho chàng biết, đó là nàng được sinh trong một gia đình có địa vị to tát trong xã hội, hơn hẳn cái gia đình nhếch nhác của chàng ở quê. Khi chàng đã say với tình yêu, nàng tha hồ thị uy, mắng mỏ chàng mọi lúc mọi nơi nếu nàng muốn thế. Cho dù đó là trước mặt bạn bè. Nàng reo vào đầu chàng một mơ ước thoát khỏi công việc Bình thường và leo lên một vị trí khác Phi thường nàng sẽ dâng tặng khi 2 đứa cươí nhau.
    Thời gian gần đây Chúng tôi mới biết rằng, cô gái đã có con, có người chồng hờ hay là một ông chồng thời xa xưa nào đó. Người đó dâng tặng nàng một căn nhà, mà nàng luôn khoe với mọi người đó là nhà riêng do bố mẹ của nàng mua cho. Rôi ở đâu nàng cũng có vài căn nhà sang trọng, nàng chỉ thiếu tiền mặt thôi. Thi thoảng nàng lại mất hết giấy tờ tuỳ thân và mấy nghìn đô tiền mặt. Sau đó các vệ tinh xung quanh nàng lại vặn óc xoay sở đưa cho nàng món tiền đó.
    Chúng tôi dám chắc, chàng chưa một lần về nhà nàng cũng chẳng biết thực hư thế nào. Chàng bị nàng mê muội bằng các câu chuyện có thể nàng cũng đi nghe lỏm được ở đâu đó của các chiến hữu nơi chốn ăn chơi.
    Mặt khác, chàng tự dằn vặt vì mình là dân Hifi, may mắn quá khi tìm được một cô gái đẹp, con nhà tử tế quá như nàng. Bằng mọi giá, chàng phải bám lấy. Để sau này chàng rũ bỏ quá khứ, tiến đến một hành trình vinh quang hơn, cảm giác như leo đỉnh Olymp vậy.
    Cô gái cũng sớm phát hiện ra chàng trai của mình là người có bệnh, nhưng chàng không hẳn là thuần PD. Chàng vẫn có quan hệ với người khác giới một cách bình thường. Bằng chứng là nàng rất hạnh phúc khi bên chàng. Nàng cũng lu loa, làm toáng lên cho bạn bè biết. Tuy nhiên, rốt cuộc nàng không có vẻ gì sợ hãi chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến cái GIA THẾ nàng tạo dựng ra. Chàng vô cùng tức giận khi nàng nói có rất nhiều người bảo chàng của nàng là PD. Chàng chứng tỏ TY và sự Bình thường của mình cho nàng thấy. Và từ đó càng cung phụng nàng hơn.
    Số tiền chàng nuôi nàng đã quá lớn với mong đợi những hứa hẹn từ nàng thành sự thật. Chúng tôi rất thương xót người đàn ông đó. Bao nhiêu năm trời vất vả, nhục nhằn để kiếm ra đồng tiền. Để vực lên khỏi sự nghèo hèn. Thế mà cũng chỉ vì ảo tưởng, thiếu chín chắn trong lần toan tính này, mà chàng có lẽ sẽ mất hết cả tương lai. Sẽ có đám cưới nào khi mà cô gái chẳng có Gia Thế như vậy, chẳng có sự nghiệp hoành tráng như vậy nhỉ????????????????
  6. fishbone158

    fishbone158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của tôi kể chưa có phần kết. Vì tất cả chúng tôi đều đang chờ đợi nó xảy ra. Có lẽ không ai làm gì can ngăn họ cả. Vì phần Tham trong họ quá lớn. Nàng cứ cố bòn rút, còn chàng cứ cố cống hiến.
    Hàng tuần chàng cứ đi vắng, đi kiếm tiền ở phương trời xa. Còn nàng ở nhà cứ tiêu, mặc dù biết đồng tiền đó chẳng sạch sẽ tý nào. Nàng cũng bỏ qua hết những lời rèm pha chê trách của mọi người về bệnh của chàng. Miễn là khi chàng về nàng lại được thoả mãn. Và những lúc chàng đi vắng nàng lại kiếm những vật thế thân khác. Hẳn nhiên những người này cũng tin vào lời đường mật và gạt gẫm của nàng.
    Không biết chàng trai sẽ có kết cục ra sao đây???Ôi cuộc đời, khổ quá đi!!!!!!!!
    Còn cô gái đó, chắc nàng lại tung bay với một khoản tiền kha khá và lên đường kiếm mối khác.
  7. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mong sao câu chuyện của: Fishbone 158
    sẽ không có Hồi kết, bởi chắc rằng nó sẽ rất là Ảm đạm và Ngậm ngùi, Cám cảnh .............
  8. fishbone158

    fishbone158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Bởi vì họ chính là những kẻ tự làm đau mình.
    Tôi nghĩ rằng sự không thật lòng từ phía 2 người khiến họ luôn fải "chịu đựng" lẫn nhau.
    Sẽ có một ngày quả bom này bùng nổ và thế là tan vỡ và chẳng còn lưu lại được chút nào ý nghĩa đoạn đời họ đã trải qua.

  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đã cố dứt ra khỏi chữ tình rồi mà vẫn luẩn quẩn quanh đó . Lại càng thấy buồn hơn nữa rồi . Đau chứ ... Quá đau đằng khác ...
  10. kimngandao_hn

    kimngandao_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn luôn tự làm đau mình. Xưa, nay và muôn đời vẫn thế. Bạn và tôi không phải là ngoại lệ.

Chia sẻ trang này