1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Kẻ ...Luôn Tự Làm Mình Đau

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0


    Liệu có fải thế chăng .. ??? Rõ là chẳng có gì mà sao con bé cứ khóc ... khóc chẳng thể dừng ... khóc đến kiệt quệ ... nó đau ah ? Mà vì sao chứ .. vẫn những người bạn đó , vẫn những yêu thương đó ... nhưng sao nó lại cảm thấy cô đơn ... sao nó lại ko thể cười , .. sao nó tự tách mình ra khỏi những bạn bè , những người yêu thương nó .... sao nó cứ fải làm mình đau ?
  2. nhatoibaotoithe

    nhatoibaotoithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy, tôi yêu anh, yêu ngay từ giây phút đầu tiên tôi gặp anh. Nụ cười đó, cử chỉ đó...lôi cuốn tôi, hút tôi như hai cực của viên nam châm. ...Nhưng tôi yêu anh mà lúc nào tôi cũng dằn vặt, lúc nào cũng nghi kị, lúc nào cũng nghĩ rằng rồi chúng tôi sẽ xa nhau....Anh lạnh lùng, anh khó gần, anh gia trưởng, anh độc đoán...Tôi yêu những thứ đó ở anh cơ mà....Thế mà tôi lại xa anh vì điều đó, vì tôi không chịu được sự lạnh lùng của anh, không chịu được sự đơn độc trong tâm hồn mình khi hai đứa bên nhau. Tôi luôn tự hỏi tại sao tôi yêu anh và tại sao anh yêu tôi. Anh không bao giờ thốt lên lời yêu tôi nhưng tôi vẫn làm mọi thứ vì anh.......
    Tôi chia tay anh. Anh không một lời giải thích, không oán trách, không phiền muộn. Anh vẫn bình thản sống, vấn làm việc, vẫn...yêu. Và giờ thì tôi đã hiểu anh không dành cho tôi. Anh dành cho công việc, dành cho ...một người con gái khác. Tôi vẫn nhớ anh, vẫn cồn cào khi bóng anh thoáng qua mình, vẫn âu lo về tương lai không có anh. Bạn tôi nói mối tình đầu bao giờ cũng khó quên, nhưng tôi lại nghĩ rằng.......vì tôi còn yêu anh, yêu nhiều lắm. Giờ thì tôi biết rằng mình đã hối hận về điều đó.....
    Nhưng nếu làm lại một lần nữa tôi vẫn chia tay, vì người đó không dành cho tôi.................
  3. lonelybaby

    lonelybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi không phải cố ý tự làm mình đau....Có khi vì sợ người làm người khác đau mà vô tình lại làm đau chính mình.
  4. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bên gốc cây Sấu già, nơi có Con đường ngày trẻ thơ Hắn vẫn từng chạy nhảy, leo trèo, nơi có quán nước nhỏ mà sau này khi đã trưởng thành, cứ mỗi lúc buồn khi thấy xung quanh mình Hắn chẳng còn ai ....Hắn lại đến, uống tới say, uống tới khi nuốt trong họng mình cả dòng nước mằn mặn lăn dài từ khoé mắt ...
    ...ừ, chiều nay, bên gốc cây Xù xì Gần gụi ấy,
    Hắn tự Chúc mình : Vui và HPkhi có thêm tuổi mới,
    Hắn vun tay xua đám lá rụng rơi dưới Cơn Gió Của Chiều Vàng rực rỡ ...
    Và Hắn rủa,
    Hắn tự rủa mình :
    "Mi điên rồi, có ai lại đi thương ...Tình địch của mình bao giờ ? Hả ?
    Mi điên chưa ?
    Đồ Dở hơi !
    Điên rồ !
    Ngu ngốc !
    và Hâm ....."

    Rồi hắn Cười lúc lắc : [
    i]" Ô, thế ra cái Lũ Đàn ông như Ta nhiều khi Khờ khạo thật !
    Ô ....! "[/i]
    Cười lúc lắc,
    rồi bất chợt đứng lên,
    liêu xiêu bước khi Nắng chiều đã tắt,
    Hắn trở về với Riêng chỉ Hắn thôi ............
    30/9
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện của em ko có gì ảm đạm cả em à !    Đơn giản cho A xin lại số điện thoại của E ,mà trước kia E cho A nhưng A đã tàn nhẫn xoá đi. E kể về người yêu đầu tiên của E sao mà giống A thế, thôi mặc kệ !     Ta sẽ làm lại một cuộc tình mới và là cuộc tình cuối cùng chăng ? Nhưng còn tuỳ thuộc vào gặp nhau, chứ CHAT với nhau mãi vẫn thế mà thôi, A là người thực tế. Mặc dù ở ngoài đời và trên mạng A luôn luôn nhất quán !     Hiện nay, A vẫn "quan hệ" với cô nữ sinh trường Ngoại Ngữ. Chẳng biết được điều gì sẽ xảy ra, A và cô ấy đã xác định rồi, ko ràng buộc vẫn vui vẻ.Tặng em 1 đoạn thơ trong bài thơ "kỷ niệm đầu" của A :         ...Nếu cho đi ngược hành trình đời            Thì Anh xử sự vẫn thế thôi            Vẫn là quá khứ và thực tại             Mặc cho con tạo cứ cuốn trôi....Thế nhé ! A đợi E cho A lại số điện thoại của E
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cô gái, mắt vàng ệch, mặt xám ngoét, thân hình gầy nhỏ rung lên theo những cơn xoáy gào của nội tâm...
    Cô quyết tâm phải chặt, chặt nó đi thôi, cho dù nó là một phần thân thể của cô. Cô bặm môi lại, và lấy dao tự chặt tay mình...
    Những dòng máu đỏ phun trào...
    Cô thét lên
    và lặng đi trong tột cùng
    và im lặng nhìn...
    Nhưng cánh tay của cô, phần cơ thể mà cô vẫn thường nâng niu ấy, nó không đứt, nó vẫn bám một phần vào bờ vai nhỏ bé của cô, lõng thõng buông xuống, cùng những giọt màu đỏ đang túa ra...
    Cô không thể nói được gì, cô càng chết lặng...
    Cô không thể mang cánh tay ấy đi bó bột được, cho dù cô có muốn, vì cô biết khi bó bột lại nó lại làm nội tâm cô thêm nhức nhối, thêm vết thương này nó sẽ còn nhức nhối hơn...
    Nhưng cũng chẳng có thêm chút nghị lực nào để lìa nó đi cả...
    Cô mặc kệ, cô mặc kệ nó...
    Cô nhận ra mình đã trở thành kẻ tàn phế, người đời động viên cô ấy là đừng coi mình là tàn phế, hãy coi mình tàn nhưng không phế thì đúng hơn, cô lặng lẽ mỉm cười, thì còn biết làm gì nữa đây ngoài cười lặng lẽ, cô nhìn người ta với cánh tay lành lặn và chợt thèm thuồng, có lúc đã giận mình kinh khủng vì tại sao trong cơn bồng bột giận dữ đã tự chặt tay mình đi... Lúc ấy, cô cảm thấy cánh tay lành lặn của người đời dường như đang phe phẩy trước mặt cô, vờn vàn khuôn mặt cô, và sẽ có lúc cánh tay của những người đời kia sẽ dơ thẳng vào cô mà tát, nảy lửa...
    Nhưng vẫn vậy... cô vẫn không có sức để đi bó bột cho cánh tay mình...
    Cánh tay ấy cũng buông thõng, thi thoảng khẽ động đậy, lây lẩy, ngúc ngoắc như trêu chọc cô, cười cợt cô. Mỗi lần cánh tay ấy lây lẩy, cô lại thấy tim mình có gai nhọn...
    Cánh tay ấy muốn trở lại với thân thể của cô, nhưng nó cũng không có đủ sức để tự làm mình sống lại...
    Và kẻ tàn phế, mỗi lần giở giời, lại thấy cái cánh tay ngúc ngoắc, lại thấy nội tâm thét gào...
    Vẫn dữ dội...
    Mặt vẫn xám ngoét...

  7. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Luyến tiếc cả những Nỗi Đau ư ?
    Không, không phải là Luyến Tiếc !
    Vậy đó là Khiên cưỡng, đó Là Số Phận ....
    Hãy sống Hoà bình với Nó, nhưng gắng đừng Quan tâm, để ý gì đến Nó nữa, rồi một ngày, Nó sẽ ....Chán vì sự "Lì Lợm" của ta, Nó sẽ Tự Ra Đi thôi ...
    Và thêm nữa, là hãy lấy Yêu thương, thật nhiều Yêu thương làm Thuốc chữa,
    Chứ Thời gian như ai kia đã nói ư ?
    Thời gian cũng Bất Lực
    Thời gian sẽ nghiêng mình cám cảnh một chút ...
    Rồi lại dửng dưng trôi ............
    (Nỗi đau Psychology : Có ai đó kia đã không may mắn để mất một Cánh tay trong một tai nạn, nhưng tới mãi nhiều năm sau, anh ta vẫn còn thấy có Cảm giác Bị đau ở cái "Khoảng trống" nơi ...ngày xưa có Cánh tay đã mất ấy ...)
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu được những tính từ hay viết hoa ngẫu nhiên của anh,không hiểu được thật sự anh là ai và ở đâu đó trong thế giới mênh mông này.Nhưng em thấy anh gần em lắm...gần như là chính tâm hồn em vậy...
    Có lẽ chúng ta không bao giờ gặp nhau nơi cuộc sống này.Nhưng chúng ta đã gặp nhau từ lâu lắm rồi,đó là tâm hồn của 2 kẻ cô đơn,lang thang...tìm đến nhau...tâm hồn của những kẻ luôn tự làm mình đau nhưng lại biết vỗ về nỗi đau của người khác...
    Cảm ơn anh đã viết cho em...Như anh nói...từ lâu lắm rồi...

    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 12/10/2005
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ta cũng đang tự làm mình đau vì ko thể vượt qua được yếu đuối của bản thân, ko thể...quá nhiều điều ko thể.
    Ta đang đau tưởng như có thể chết đi được. Nhưng ta cần phải sống, sống đến tận cùng nỗi bất hạnh của cuộc đời
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hi`...Em cũng tưởng như anh nói...Từ lâu lắm rồi..
    Hị hị..cuộc đời vui thật

Chia sẻ trang này