1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Kẻ ...Luôn Tự Làm Mình Đau

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 26/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ....... cuộc sống luôn là vận động
    cái mà chúng ta cần là vượt qua đc những lúc khó khăn
    Cố lên nhé ! mắt bồ câu
  2. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Lại Đau ...
    Nỗi Đau Ngọt Ngào ...
    Như là Ảo ảnh
    Lướt qua ......
    Lướt qua rất nhẹ,
    Người bất giác cúi đầu,
    Lá vàng lăn trên Hè đùa với Nắng,
    Nắng mong manh như Sức sống nơi Mặt trời còn sót lại ....
    Mong manh ....
    Mong manh ...

  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Rồi màn đêm buông xuống...ánh nắng mong manh như sức sống mặt trời còn sót lại kia rồi cũng ra đi....bỏ lại sau lưng những chiếc lá vàng còn ngơ ngác..... trên những chiếc cuống lá vẫn còn chút hơi ấm sót lại của tia nắng cuối ngày....những chiếc lá bé nhỏ đang ráng sức uốn cong hai vành lá để ủ ấm chiếc cuống lá.... Những chiếc lá của ánh nắng mặt trời cuối cùng!! ...
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau ơi, tôi không muốn nhắc về Người, bởi mỗi lần ta nhắc đến Người, những khoảng ở tận sâu bên trong trái tim ta lại không cho ta được một phút nghỉ ngơi!
  5. yesterday_one_more

    yesterday_one_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    nó khóc..............
    lần đầu tiên sau 3 năm biết nó tôi mới thấy nó chảy nước mắt.....
    "L thương thằng H lắm .........."tôi chỉ nghe loáng thoáng thế .............đầu ong lên.....có đứa nào đẩy li bia vào tay nó.....nó uống cạn....&...lại khóc............
    "Tao ko nghĩ thằng H ghét con L"......
    ...............tôi cũng nghĩ như thế.....thế thì tại sao????????phải rồi.....những kẻ luôn ..............tự làm mình đau..............
    .........rồi bất chợt bắt gặp một cái nhìn................phải rồi ..............
    ........................
  6. vaemdayeu_00

    vaemdayeu_00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong đoạn này, mình có cảm giác như sắp bước vào 1 tình yêu như thế.... & ko hiểu sẽ như thế nào nữa, liệu mình có thể cứng rắn như bạn ko nhỉ, quyết định có để rồi từ bỏ...
    Người ấy của mình ko đến nỗi quá lạnh lùng nhưng cũng khó nói chuyện & hơi độc đoán, nhưng nụ cười & giọng nói của anh lại làm mình thích, bên cạnh anh có 1 cảm giác bình yên nhưng sao mình vấn thấy cô đơn đến thế ??? liệu có nên liều lĩnh để chấp nhận tất cả???
  7. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau ! Đọc chủ đề này làm tôi càng đau hơn vì ai trong chúng ta chẳng đã từng làm mình đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, để rồi muốn rằng ta sẽ không bao giờ còn phải đau đớn nữa, nhưng dấu vết của những đau đớn luôn nằm lại trong ta, trên thân xác ta, trong tâm hồn ta, muốn vứt bỏ những đau đớn đó nhưng làm thế nào đây? nó đeo đẳng ta mãi bám lấy ta, rồi lại trỗi dậy cho ta đau đớn hix hix chừng nào ta còn sống . Ôi! sao lại gợi lại nỗi đau tạm nằm nghỉ trong lòng tôi.....
  8. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ....
    Tôi thật lòng Xin lỗi ...
    Mong Bạn đừng Đau nữa ....

  9. ngontaytro

    ngontaytro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Bạn đã bao giờ thấy có một chút hạnh phúc khi bị đau chưa !?
    Chắc chắn là có đấy ! Hãy cứ đau đi ! Rồi sẽ thấy điều kì diệu đó ở đâu !
    Không tin à ! Thì cứ tiếp tục thử và tìm kiếm câu trả lời đi !
    Ai cũng như ai

Chia sẻ trang này