1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ mê rock à, hừ!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi svktic, 28/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xackho

    xackho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc em cũng chả hiểu nói về cái gì cả. Mà cái bác này cũng hay thật, chuyện kiếm tiền thì khi bố mẹ không nuôi nữa rồi hãy tính, mk, ăn học còn chưa xong nữa là kiếm tiền, mk, chỉ 3 năm nữa là bố mẹ *** thèm nuôi tao nữa, tao phải tự kiếm sống đấy nhá. Đợi khi đó hẳn hay, bây giờ còn được nuôi thì tội gì không lấy tiền mà mua đĩa, he he he, mà ở chổ em cái đĩa tới 14.000 lận chứ đâu phải 10.000.

    Rockfan Đà Nẵng click here: www.rockzone.2ya.com
  2. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0

    Nói đần thế không biết.
    Lo cơm áo thì tất nhiên là sẽ có ít thờI gian nghĩ đến Rock hơn rồi.
    Nói thé nào là làm theo Rock chứ. Chú làm theo Rock được cái gì rồI thử kể tôi nghe xem nào. Nhaị theo Rock là thế nào.????
    Làm cái gì mà chả phảI có tiền. Thế trên đớI này bi giờ cứ muốn có sở thích là phảI có tiền à. Có niềm đam mê lạI cũng tiền à.
    Thử hỏI nó bán đĩa cho ai. Cái hãng đĩa nổI tiếng xập tiệm à. Hay là để cứ ai kiếm ra tiền mớI đủ tư cách đeo hình ngưòi đi mua đĩa về nghe.

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  3. AXL-ROCK

    AXL-ROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    ****, có những con người phải chết vì rock, có những con người chấp nhận sống khổ vì rock, nhưng họ vẫn vui vẻ và chấp nhận vì sao>? vì lí do mà những thằng như mày -svktic ko thể nào hiểu nổi, những kẻ ngoại đạo ko thể nào hiểu nổi . đó là lí do chúng mày chỉ biết đứng ngoài và chửi đổng, chửi bọn tao trong khi không hiểu chút gì về bọn tao. mày thử tự hỏi lại mày xem mày đã làm được cái gì để nói là có ích cho đời ? ít ra thì tụi tao cũng sống và chết vì một niềm đam mê, cái điều mà 90% con người ở đời này ko có. cái điều đáng trân trọng nhất của một con người . dám chống lại tất cả định kiến để sống với niềm đam mê, mày có cái can đảm đó chứ ? trước khi nói hay bình về cái gì,làm ơn tìm hiểi thật kĩ về nó, và ít ra cũng phải sống cùng nó một thời gian ..... mk.
    ?oPhải bấm phím, nhéo miết dây bằng tất cả niềm khát khao và ham muốn, hiểu không??[/size=7]
  4. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    đếck chấp mấy thằng nào ko bao h nghe Rock mà cứ thích sủa lăng nhăng
    cãi nhau mỏi tay ngồi type, phí chất xám mà nghĩ ...
    cho qua đi anh em à....
    Thế là hết...
    Tan tành và vụn vỡ
    ...từng mảnh hồn
    Em...
    Cứa vào da thịt
    Em...
    Làm sao xóa nhòa???
  5. svktic

    svktic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    con` nhung thang nghe rock thi` mat day va` tho lo nhu may ha?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này