1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ sống tạm

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi jimmylinvn, 21/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jimmylinvn

    jimmylinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ sống tạm

    Tôi cũng như bao bạn khác, là người tỉnh lẻ lên TP học và ở lại làm việc chỉ để sống tạm. đã bao giờ các bạn hối hận vì không đi theo nghành học có thể về lại quê nhà để làm việc vừa giúp quê nhà, vừa không phải bon chen nơi TP đông đúc?
    Tp dễ sống cũng dễ chết, những lúc buồn cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai.......
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Có một sự thât là tôi chưa bao giờ tin vào lời hứa trở về quê hương làm việc của các bạn sinh viên tỉnh cả. Không phải bởi vì tôi không tinh vào tình yêu của các bạn đối vơi quê nhà. Mà tôi nghĩ rằng sự lựa chọn một con đường cho bản thân mình không phải là một điều đơn giản. Muốn chọn nó bạn phải trăn trở biết bao nhiêu, phải từ bỏ đi rất nhiều thứ (cũng không kém phần quý giá so với quê hưong). Bởi vậy tôi khinh những kẻ nào khẳng định một cách quá dễ dàng. Mỗi người đều có duyên may vvà sự lựa chọn. Sự lựa chọn có cái giá của nó và duyên may làm cho sự lựa chọn của bạn thêm đẹp đẽ và lung linh. Nếu đã đã ở lại bạn hãy vững tin vào sự bao dung của vùng đất Sài Gòn. Vì Sài Gòn tuy khắc nghiệt nhưng là nơi biến những ước mơ thành hiện thực....
    Và biết đâu đấy 10 năm sau.... mười năm.....
    honghoavi
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ít có ai nghĩ như cậu lắm jimmy@ ạ! Thực ra thì ít có SV tỉnh nào khi đã chọn thành phố (SG, HN, ĐN,...) học tập và làm việc thì khó mà quay về quê nhà. Số đó cũng có, nhưng rất ít. Chưa nói đến những trường hợp xin làm con nuôi của gia đình ở thành phố, lấy vợ (hoặc chồng) để đàng hoàng nhập hộ khẩu thành người thành phố.
    Một sự thật phũ phàng với các địa phương có con em lên thành phố để học tập, nhất là những nơi đầu tư và kỳ vọng thật nhiều về lớp trẻ. Nhưng đã rất nhiều người khi lên TP học tập, làm việc, đã quen rồi với lối sống nhộn nhịp, hào nhoáng và đầy đủ, sau đó đã không còn ý nghĩ quay về góp sức xây dựng quê hương.
    Tôi sinh ra ở SG, nên chỉ thấy những gì trước mắt, những người trước mắt. Vẫn có những người trẻ sau khi học xong đã quay về quê nhà với mong muốn góp 1 phần sức và trí. Nhưng sao mà ít quá! Vì vậy mà khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương cứ thế mà tăng đều. Vì vậy mà có hẳn chương trình thu hút nhân tài, trí thức trẻ. Mà nó phải đem lại bao nhiêu cái lợi trước mắt về tiền bạc, về vật chất thì những "nhân tài, trí thức" ấy mới chịu về. Thử hỏi có công bằng không?
  4. jimmylinvn

    jimmylinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ở đây mình chưa nói đến vần đề về hay không về lại quê, mà mình muốn nói đẫ bao giờ các bạn thấy mình chọn nghành học không hợp lý. để cứ phải ở lại SG vì ngành học đó thực tế quê hương không cần. trong khi mình có khả năng về nghành mà quê hương đang có sẵn. nhưng vì ý thích , bồng bột tuổi trẻ nên chọn nghành học để sau này ở lại TP làm việc
  5. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Việc lựa chọn một ngành nào đó để được ở lại thành phố là một sự lựa chọn khá phổ biến hiện nay. Muốn được khám phá, muốn được thử sức mình và điều quan trọng là muốn được sống và làm việc tại thành phố. Và đã có những thành bạn thành công nhưng cũng không ít người thất bại.
    Mình cũng từng nghĩ nếu một ngày nào đó mà mình phải về quê sống thì mình có thể chịu nổi một tuần hay không (vì minh được sinh ra và lớn lên tại thàh phố). Nhưng càng nghĩ thì mình thấy đó là suy nghĩ cho bản thân. Tất cả những cái mình đưa ra điều chỉ là lý do.
    Nhưng thực tế thì rất ít người làm được điếu ấy khi mà ở thành phố bạn đang sống trong một môi trường đầy đủ tiện nghi, một môi trường cạnh tranh thật sự và nó rất thích hợp với tính phiêu lưu của tuổi trẻ mặc dù nó rất khắc nghiệt.
    Mình không lên án điều đó nhưng mình nghĩ bạn sẽ trở về và phục nơi bạn đã sinh ra khi điều kiện chín muồi
    Chúc bạn vui vẽ
    Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Chia sẻ trang này