1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khám phá dở khóc, dở cười!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi always_be_01, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Những khám phá dở khóc, dở cười!

    - Thúy Kiều bị hô răng:
    "... Hở môi ra cũng thẹn thùng".

    - Thúy Kiều là một tay đua "kiệt sức":
    "Đùng đùng giói giục, mây vần
    Một xe trong cõi hồng trần như bay..."


    - Thúy Kiều từng ở Nhật:
    "Từ ngày muôn dặm phù tang"

    - Tứ Hải bị đột biến gen:
    "Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao"

    - Thời cụ Nguyễn Du có chơi bi-a
    ".... Thấp cơ thua trí đàn bà"

    - Cả khoan cắt bê tông cũng xuất hiện thời này
    "Tiếng khoan như gió thoảng ngoài
    Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa"
  2. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Các bác tiếp đi nhé!
  3. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Một hôm đẹp trời, In_ano đang lang thang trên cầu Quang Trung hóng gió thì gặp ngay MOD (tức Always_Be_1) đang ngồi... câu cá trên cầu (được ngụy trang rất kỹ nhưng mà làm sao qua mắt được In_ano này), thía là In_ano liền lon ton chạy lại làm luôn một cuộc phỏng vấn nóng để có cái là post lên diễn đàn cho bà con ta đọc.
    Tất nhiên là MOD ta là từ chối hà, nhưng mà làm sao thoát khỏi In_Ano này, sau một hồi thuyết phục+năn nỉ+hăm dọa, cuối cùng In_ano đã có được cái mà các bà con cô bác sắp đọc đây =>phục mình quáhahaha
    In_Ano: Ý, chào MOD, MOD đang làm gì ở đây dzạ???
    MOD: ....(im lặng)...
    In_Ano: MOD à, đừng có giả bộ nữa, em nhận ra MOD rùi, hôm nay bộ rảnh seo mà ra đây ngồi một mình bùn dzạ?
    MOD: ...(típ tục im lặng)...
    ...sau một hồi thuyết phục+năn nỉ+hăm dọa =>đoạn này ko post dzì sợ bà con sốc
    In_Ano: Rùi, bây giờ MOD có thể cho bà con bít tên thật của MOD được hông?
    MOD: Mem dzăn Mót
    In_Ano: bác làm MOD được bao lâu rùi nhỉ?
    MOD: dzài chục năm (hihi, MOD mà nói thiệt In_Ano chít liền, xạo thiệt)
    In_Ano: Waaaaaa, dzậy chắc bác có nhiều kinh nghiệm lắm, bác có thể nói một chút dzề công việc MOD để bà con hiểu thêm hông?
    MOD: (vẻ măt trầm tư)...hông, ai làm mới biết, nói không sao hiểu?
    In_Ano: được rồi (hổng ngờ MOD này tiết kiệm lời nói ghê, hừ), vậy ngoài làm MOD ra MOD còn làm gì nữa hông?
    MOD: Quang Trung sờ fít sờ kiu lờ
    In_Ano: ...á khẩu, 5 phút sau mới định thần lại, em nghe chưa rõ ???
    MOD: Quang Trung sờ fít sờ kiu lờ
    In_Ano:
    MOD: có nghĩa là Quang Trung''s fish_killer đó ( In_ano tạm dịch là "kẻ giết cá ở cầu Quang Trung")
    In_Ano: à,à, bi giờ thì em đã hiểu
    buổi phỏng vấn buộc phải kết thúc ở đây vì mặt của MOD đã bắt đầu chuyển màu =>
    In_ano: chúc MOD kill...ý lộn câu được nhiều cá, rất cảm ơn MOD, mong rằng một ngày ko xa sẽ được phỏng vấn MOD nhiều hơn=>Dzọtttttttttttttttttttttt
  4. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác học nổi tiếng về sinh vật học là Darwin đã nghiên cứ về con cào cào như sau . Ông cắt cánh nó và ông hô "nhày lên " con cào cào lập tức nhảy lên . Khi ông cắt đuôi nó ông cũng hô " nhảy lên" lập tức con cào cào cũng nhảy lên .
    Còn khi ông cắt đuìu sau của nó và hô nhảy lên thì con cào cào lại không nhảy lên . Nhanh nhạy vô cùng ông ghi chép :
    - Con cào cào nghe bằng đùi
  5. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Một người Nam Phi tên là Ê-Bi-Ki là một tài xế lái xe cho bệnh viện tâm thần . vào ngày 24/7/1998 anh ta đuwọc giao nhiệm vụ là chở 30 bệnh nhân đến bệnh viện mới xây dựng ở Cếp-thao . Nhưng giữa đuwòng anh ta đã để xổng mất 30 bệnh nhân đó .
    Với ý tưởng vô cùng độc đáo , anh ta đã mời nhwũng vị hành khách xấu xố lên xe chở đi miễn phí .
    Anh phóng thẳng vô bện viện .
    Có chúa mới chịu nghe người tâm thần nói
    Sau đó nửa tháng mọi việc mới bị phát hiện ra và anh chàng khôn lỏi dĩ nhiên mất việc
  6. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Xin tiếp với Truyện Kiều:

    Thúc Sinh biết làm xiếc:

    "Những là ngậm thở nuốt than"
    - Làm xiếc mà nuốt được than ắt thuộc loại cao thủ.
    Từ Hải vốn ở cao ốc:
    "Bỗng đâu có khách biêng đình sang chơi"
    - Biên đình -> Building
    Hai vợ chồng Thúc Sinh và Hoạn Thư là... Ninja
    "Thúc ông cũng vội giục chàng ninh gia"
    &
    "Tiểu thư phải buổi mới về ninh gia"
    - Cả 2 vợ chồng đều là ninh gia -> ọe!
  7. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tiền là gì?
    Giới thiệu
    Thế giới tiêu dùng đã khác nhiều so với trong quá khứ, hiển nhiên. Hàng ngày chúng ta đều có cảm giác tiêu pha sáu tuần gần như sáu trăm năm trước đây. Ta đang tiêu chỉ trong một ngày giá trị của sáu tuần làm việc hăng say - quãng độ bốn mươi lần sức ép phải kiếm đủ tiền và thích nghi tiêu dùng bất đối xứng. Con người hiện đại phải có khả năng tiêu pha nhiều hơn con người trước đây, bởi vì bây giờ có nhiều thứ phải mua hơn. Con người hiện đại phải trở nên có khả năng thích nghi với những tình huống mới hàng ngày vì giá cả đang thay đổi nhanh chóng. Đó là một thách thức lớn.
    Một thách thức lớn, nếu được chấp nhận, sẽ giúp nhiều lắm cho việc mở rộng thu nhập. Hoặc là con người hiện đại đang trở nên hoàn toàn loạn thần kinh bởi nhu cầu sử dụng hoặc con người hiên đại đang được biến đổi bởi chính sức ép đua đòi đó. Điều đó tuỳ thuộc vào cách bạn đón nhận thách thức ấy. Một điều chắc chắn: không có cách nào đi ngược lại. Việc kích thích cảm giác thèm muốn giá trị sử dụng sẽ còn tiếp tục tăng lên ngày một nhiều. Bạn sẽ nhận được ngày càng nhiều thông tin về các loại hàng hoá và dịch vụ mới hơn và cuộc sống sẽ thay đổi theo nhịp độ tiêu dùng ngày càng nhanh hơn. Còn bạn thì phải có khả năng kiếm đủ tiền, thích nghi với những lúc nợ nần và số âm trên bảng cân đối tài khoản.
    Trong quá khứ con người đã sống trong một thế giới gần như tĩnh tại. Mọi giá cả đều tĩnh tại. Bạn sẽ để lại thế giới tiêu dùng này hệt như ông cha bạn đã để lại nó cho bạn, bạn sẽ chẳng làm thay đổi gì hết cả. Không một cái gì bị thay đổi, không có vấn đề làm việc quá nhiều. Một chút ít làm việc là đủ và rồi bạn có không gian thoáng trong nhà. Không gian trống rỗng, cái giúp cho mọi người được hít thở không khí trong lành.
    Bây giờ không còn không gian trống rỗng nữa trừ phi bạn chủ định tạo ra nó.
    Ngày nay tiền là cần thiết hơn trước đây. Tiền là cần thiết đến mức nó gần như là một câu hỏi về sống và chết. Trong quá khứ nó là khái niệm xa vời; chỉ có vài người - Lãnh chúa, Tài phiệt, Phụ nữ - mới quan tâm đến nó. Những người khác tự nhiên yên lặng, tự nhiên hạnh phúc, lành mạnh. Họ không cần phải nghĩ đến tiền ; theo một cách vô thức họ đã có tiền rồi. Cuộc sống diễn tiến chậm rãi đến độ, chuyển động chậm đến độ ngay cả người nghèo khổ nhất cũng có khả năng thích nghi với nó. Bây giờ sự thay đổi mới nhanh chóng làm sao, với tốc độ chóng mặt, mà ngay cả người giàu có nhất cũng cảm thấy không có đủ khả năng thích nghi với sự gia tăng chi phí. Cuộc sống hàng ngày khác đi, và bạn phải làm nữa - bạn phải làm làm nữa, và làm mãi. Bạn chẳng bao giờ có thể dừng việc làm bây giờ; nó thành một tiến trình cả đời. Tới ngay chính điểm chết, bạn sẽ thoát khỏi kiếp một nhân viên, chỉ có thế thì bạn mới có thể còn đủ khả năng tài chính lành mạnh, bạn mới có thể tránh được loạn thần kinh. Và sức ép cân đối thu chi bất đối xứng thì rất lớn - bốn mươi lần lớn hơn.
    Làm sao nới lỏng sức ép này? Bạn sẽ phải đi vào những khoảng khắc kiếm tiền có biên nhận nợ. Nếu một người không có tiền ít nhất một giờ mỗi ngày thì loạn thần kinh sẽ không phải là điều ngẫu nhiên, anh ta sẽ tạo ra bệnh đó cho chính mình.
    Trong một năm anh ta nên biến khỏi thế giới để đi vào chính con người mình. Trong một năm anh ta nên đơn độc đến mức không có hoá đơn nào ném vào anh ta cả - không tiền bạc, không suy nghĩ, không tưởng tượng và cũng không sử dụng; trong một năm không có nội dung khế ước trong tâm thức anh ta, và điều đó sẽ giải phóng những khoản nợ nần trong anh ta và anh ta sẽ quay trở lại thế giới, trẻ trung hơn, tươi vui hơn, dễ làm việc hơn, với nhiều điều ngạc nhiên hơn trong đôi mắt, với nhiều giá trị hơn trong chiếc ví - một lần nữa anh ta lại là đứa trẻ thèm khát tiêu dùng.
  8. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Phâ?n hai:
    Tiền là VUI ĐÙA
    Tiền không phải là cái gì đó trong tâm ví, nó là một cái gì đó vượt ngoài tâm ví. Và bước đầu tiên phải vui đùa về nó. Nếu bạn vui đùa về nó thì tâm ví không thể phá huỷ việc thiếu tiền của bạn. Nếu không, tâm ví sẽ biến nó thành một sự vị kỉ; nó sẽ làm cho bạn thành rất trịnh thượng. Bạn sẽ bắt đầu nghĩ, "Ta là người không tiền lớn. Ta là người thiêng liêng hơn những người khác, và toàn bộ thế giới chỉ là trần tục - ta là người tôn thờ khổ hạnh, ta là đức hạnh". Đó là điều đã xảy ra cho hàng nghìn cái gọi là các vị thánh, nhà đạo đức, người khắt khe về đạo đức: họ chỉ chơi trò chơi bản ngã, trò chơi bản ngã tinh vi.
    Do đó tôi muốn cắt bỏ chính gốc rễ của nó ngay từ ban đầu. Hãy đùa về nó. Đấy là một bài ca để hát, một điệu vũ để nhảy. Bạn hãy coi nó là một trò vui và bạn sẽ ngạc nhiên: nếu bạn có thể vui đùa về tiền thì tiền sẽ trưởng thành trong nhảy vọt.
    Nhưng bạn đừng khao khát về bất kì mục đích nào; bạn chỉ tận hưởng việc ngồi yên lặng trong phòng làm việc; chỉ tận hưởng chính hành động ngồi yên lặng, không làm gì cả và suy tính - không phải vì bạn đang mong mỏi một quyền năng chỉ đạo nào đó, management, điều kì diệu. Tất cả những cái đó là vô nghĩa, vẫn cùng cái vô nghĩa cũ rích, cùng trò chơi cũ, được chơi bằng từ mới, trên một bình diện mới? Cuộc mưu sinh hiểu theo cách thông thường phải được xem như một trò đùa vũ trụ - và thế thì bỗng nhiên bạn thanh thản bởi vì chẳng có gì căng thẳng về công việc hay thu nhập, bởi dù có làm hay không thì thu nhập của bạn vẫn thế. Và chính trong việc thanh thản đó thì một cái gì đó bắt đầu thay đổi trong bạn - một thay đổi cơ bản, một sự biến đổi - và những sự việc nhỏ của cuộc sống bắt đầu có nghĩa mới, ý nghĩa mới. Thế thì chẳng có gì là nhỏ cả, mọi thứ bắt đầu lấy hương vị mới, hào quang mới; người ta bắt đầu cảm thấy một vẻ sùng bái quyền lực ở mọi nơi. Người ta không trở thành người tuyên giáo, không trở thành chiến sĩ thi đua, không trở thành người ham công tiếc việc; người ta chỉ đơn thuần trở thành một người yêu cuộc sống. Người ta học chỉ một điều, làm sao vui mừng trong cuộc sống.
    Nhưng việc vui mừng trong cuộc sống chính là cách hướng tới thủ trưởng. Nhảy múa theo cách của thủ trưởng là thần thánh, cười theo cách của thủ trưởng là thần thánh, hát theo cách của thủ trưởng là thần thánh!
  9. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tiền là SÁNG TẠO
    Bạn đã kiếm tiền theo một cách nào đó từ trước cho tới nay - bạn không muốn kiếm theo cách khác ư? Bạn đã nghĩ theo cách nào đó từ trước cho tới nay - bạn không muốn có những thoáng nhìn mới vào con người bạn sao? thế thì hãy tỉnh táo và chớ có nghe lời tâm ví.
    Tâm ví là gánh nặng của bạn, thường xuyên nó cố gắng điều khiển hiện tại và tương lai của bạn. Nó là quá khứ chết tiệt mà vẫn tiếp tục kiểm soát hiện tại sống. Hãy trở nên tỉnh táo về nó.
    Nhưng cách thức là gì? Làm sao tâm ví cứ tiếp tục làm điều đó? Tâm ví làm điều đó với phương pháp này: nó nói. "nếu chú không nghe anh, chú sẽ không thể hiệu quả được mà làm đầy anh đâu". Nếu bạn làm một việc cũ là đi vay nợ đơn thuần thì bạn có thể hiệu quả hơn vì bạn đã làm nó trước đây nên rất có kinh nghiệm lươn lẹo. Nếu bạn làm một việc mới thì bạn không thể hiệu quả được như thế bởi bạn không biết gì cả. Tâm ví tiếp tục hót như một nhà kinh tế, một chuyên gia đầy hiệu quả; nó cứ nói, ''''''''Đây là cách dễ làm nhất. Việc gì lại làm theo cách khó thế? Đây là cách ít trở ngại nhất".
    Bạn hãy nhớ, bất kì khi nào bạn có hai điều, hai phương án, thì bạn hãy chọn cái mới. Hãy chọn cái khó hơn, hãy chọn cái trong đó cần tới nhiều nhận biết hơn. Phải trả giá bằng hiệu quả thì bao giờ cũng chọn nhận biết, và bạn sẽ tạo ra tình huống trong đó tiền sẽ trở thành điều có thể. Những cái đó tất cả đều là tình huống. Tiền sẽ xảy ra - tôi không nói rằng chỉ với việc làm vô bổ bạn sẽ có được tiền, nhưng chúng sẽ có ích. Chúng sẽ tạo ra tình huống cần thiết trong bạn, mà không có nó thì tiền không thể xảy ra. Bạn hãy bớt hiệu quả đi mà nhiều sáng tạo hơn. Hãy để cho điều đó thành động cơ. Chớ băn khoăn quá nhiều về cái gọi là lương tâm hay trung thực. Thay vì thế, hãy thường xuyên nhớ rằng bạn không ở đây trong cuộc sống để trở thành một món hàng cho các thủ trưởng. Bạn không ở đây để trở thành thứ ăn hại cho cha mẹ, điều đó hạ thấp nhân phẩm. Bạn không ở đây để chỉ trở thành ngày một nợ nần nhiều hơn. Bạn ở đây để trở thành ngày một giảo hoạt hơn; bạn ở đây để trở thành ngày một gian xảo hơn, và khi bạn mở miệng leo lẻo về một dự án hay một công cuộc thương mại siêu tưởng nào đó thì mọi người sẽ mù quáng mà vác tiền ném vào bạn, bạn cứ việc sử dụng nó một cách vô tư theo cách mà bạn thích, đó là hạnh phúc cực lạc. Nhưng điều đó hoàn toàn khác với cách thức của tâm ví.
  10. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tiền ơi mi ở đâu .....
    Tiền - từ khi nó được sinh ra trên đời này đã khiến cho hầu như tất cả mọi người đều phải phụ thuộc vào nó. Tại sao lại là hầu như, bởi vẫn có một bộ phận không cần tiền, đó là những người đã yên nghỉ giấc ngàn thu. Đối với họ, tiền không còn quan trọng cho lắm, có thì gửi tiết kiệm, không có cũng chả sao.
    Vậy, nếu tiền thực sự cần thiết đến vậy, thì chúng ta cần có những hành động gì để có được nó. Sau đây là vài cách nhỏ, nếu bạn coi là mẹo vặt gia đình thì cũng được:
    Cách một , cách mà người ta hay gọi thô thiển là XIN. Kể ra thì xin được tiền cũng đã là cả một quá trình tốn nhiều công sức và phát huy khả năng tư duy tốt. Bạn cần phải suy nghĩ, đánh trúng điểm yếu lòng của đối tượng, xin đúng số tiền và chọn đúng thời điểm thích hợp. Đối tượng hay nhất là phụ mẫu, bởi với đối tượng này, chúng ta sẽ xác định được tương đối chính xác là họ có bao nhiêu tiền và lúc nào thì có thể xin xỏ là thích hợp nhất. Tuy nhiên nhược điểm lớn của phương pháp này là đối tượng thuộc diện khả thi rất ít. Quên khẩn trương xin tiền người lạ, hay người có chút quen biết, bởi đối với bọn họ thì bạn hầu như không có một gram giá trị nào.Còn bạn bè - thực ra thì bọn chúng cũng đều có gien bủn xỉn từ khi sinh ra, cho nên số lượng xin được hầu như không đáp ứng được kỳ vọng của bạn. Quanh đi quẩn lại thì toàn người nhà.. kể ra không phải là tối ưu lắm vì như thế ít tạo ra giá trị thặng dư.
    Cách hai, ăn TRỘM. Kể ra thì dùng từ trộm nghe không được hay cho lắm. Đó đơn giản là một hành động chưa được luật pháp thừa nhận, với mục đích biến sở hữu của một người hay một nhóm người thành sở hữu của mình mà đối tượng không nhận biết được hoặc khi biết thì đã muộn. Đối tượng cho phương pháp này được mở rộng rất nhiều, và đó là một ưu điểm. Xem nào, đầu tiên vẫn phải là phụ mẫu, ok, rồi sau đó đến người trong gia đình, họ hàng. Chúng ta nên tập trung trước hết vào những đối tượng này, bởi họ luôn luôn mất cảnh giác nghiêm trọng, và quan trọng hơn cả, chúng ta biết chắc họ cất cái gì ở đâu và lúc nào. Mọi điều kiện đều thuận lợi cả. Sau đó là đến bạn bè, kể ra thì cũng khó hơn. Bởi như trên đã nói, bọn này lại có thêm một cái gien đa nghi. Với đối tượng này, cần phải nhọc công quan sát, tìm hiểu hơn và tốt nhất là nên chọn lúc bản thân mình đang có mặt tại hiện trường cùng với bọn chúng, khéo léo thổi nhẹ nhàng, rối sau đó khi có sự phát hiện thì bạn cũng phải tích cực tham gia tìm kiếm, nhưng đừng là người đầu tiên kẻo lộ liễu quá. Đối tượng còn lại là người ngoài. Đây là đối tượng khó khăn nhất, nhưng nhiều khi đem lại cho ta những bất ngờ thú vị, giống như lúc phát hiện ra kho báu của bá tước Mông-to Kít-to vậy. ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là không bị hạ thấp nhân phẩm vì bạn không phải ngửa tay xin ai mà mọi người lại không hiểu tại sao bạn có tiền, bên cạnh đó lại đem cho bạn những giây phút hồi hộp, nâng cao khả năng tính toán, phản ứng nhanh và đối đáp trôi chảy.
    Cách ba, ăn CƯỚP. Cách này rất hay. Nó hội tụ mọi yếu tố câu khách: ly kỳ, hồi hộp, có đuổi bắt, có chiến đấu,có người đẹp, có ăn chơi trác táng, có tính toán mưu mẹo và quan trọng hơn cả, nó thể hiện nam tính rất cao. Một tướng cướp bao giờ cũng khiến người khác phải nhìn với con mắt sợ sệt. Để xem nào, đầu tiên vẫn là cướp của phụ mẫu. Vì là phụ mẫu của chúng ta, nên tốt nhất không nên dụng sức, chỉ nên dụng trí. Cách cổ điển là đứng trên ban công, tuyên bố nếu ông bà không đưa ngay con xe về đây thì tôi nhảy cắm đầu xuống. Nếu không kịp mua xe thì gói tiền mặt lại thành một cục bỏ vào 1 hộp thư bí mật nào đó tại toạ độ X,Y cũng được. Hổ dữ còn không ăn thịt con, nữa là con người. Cho nên bạn yên tâm, mất tiền thì có khả năng không kiếm lại được, nhưng mất con thì chắc chắn là mất vĩnh viễn. Cho nên đối tượng này sẽ thoả hiệp ngay lập tức, và tiền đã được chuyển đến nơi bạn yêu cầu, còn bạn, đơn giản là bước xuống và dạt nhà vài hôm. Nhưng cũng có một số cách mới, chẳng hạn như tạo ra một vụ tống tiền giả, hay tự bắt cóc mình chẳng hạn, tuy nhiên cần tính tới yếu tố cảnh sát trong quá trình lên kế hoạch. Đối tượng tiếp theo là người lạ. Tại sao lại không đưa bạn bè lên trên, bởi bọn chúng rất gian xảo, mọi điểm mạnh yếu của bạn chúng nắm rõ lắm. Cho nên thực hiện cướp bọn chúng chỉ nên lúc bần cùng bất đắc dĩ lắm. Còn nếu không, nên cướp của người ngoài. Thường những đối tượng người ngoài mà chúng ta nhắm đến, đa phần đều lắm tiền nhiều của. Chính là lúc bạn sẽ như Robin Hood đó, cướp của người giàu, còn chia cho người nghèo hay không thì đó là việc khác. Người lạ thường rất hay run sợ, có thể chúng hô hoán lên, không sao.... chạy, cắt đuôi, ẩn nấp, phán đoán... toàn những kỹ năng của các nhà tình báo thượng thặng đó. Nếu lười, bạn có thể tổ chức cướp ngân hàng cho nhanh. Mà ngân hàng thì cũng là nơi gửi tiền của người giàu cả, chứ người nghèo lấy đếk đâu ra tiền mà gửi. Tuy nhiên cướp ngân hàng thì cần có đồng đội, tác chiến một mình đem lại rủi ro quá lớn.
    Cách bốn, tự mình KIẾM ra tiền. Cách này dở hơi nhất. Rất tốn công sức, mà nhiều khi không chắc chắn là tiền có tới với mình hay không. Xây dựng một cái gì từ đầu đều rất mệt nhọc, mà hiệu quả đem lại thường xấp xỉ con số không tròn trĩnh. Vậy thì... hãy chọn cách khác đi....

Chia sẻ trang này