1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG KHÁM VỀ HP ( Hay có, dở cũng có ) CỦA CHÚNG TA !

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi dangphuongthuy, 26/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Chuyện,Anh mờ lại....
    Có một người vẫn yêu một người,vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về...
  2. ban_tinh_ca_mua_dong

    ban_tinh_ca_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, chuyện hậu đài thì có muôn chuyện để nói. Thực sự không nói ra thì 90% khán giả đều không mấy thiện cảm với mấy cô chỉ mới 15, 16 tuổi đã nhúm nhẩy trên sàn diễn. Họ nói đó là đua đòi, xí xớn, ăn chơi. Nhưng tui lại không nghĩ thế, họ có năng lực về lĩnh vực nào thì phải để lĩnh vực ấy phát huy.Còn những cô siêu mẫu có những phát ngôn bừa bãi kia thì chăng cần nói, họ chỉ có gương mặt đẹp, thân hình đẹp, và nghề người mẫu thế là đủ.
    Còn Mai Phương trường TP thì phải nói đó là niềm tự hào của chúng ta, nói cô ta là siêu nhân cũng chẳng có gì là quá.

  3. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    oác,các bác có vẻ không ưa chị Mai Phương trường em hay sao thế nhỉ?Hè,nhưng với em chuyện đó no vấn đề.
    To anh Phương béo:công nhận anh giỏi thật,vậy khi nào truyền đạt lại kinh nghiệm săn tin cho đàn em nghe anh.

    Tình Chỉ Là Lừa Dối........
    Tình Chỉ Là Một Màu Tối.......
    [/size=7]
  4. tranquy84vn

    tranquy84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết nhiều lắm,nhưng tôi nghe bọn bạn nói chuyện về nhở Mai Phương,họ nói nhỏ đó không phải đạt giải toàn quốc như người ta nói,mà chỉ là giải thành phố thôi.Không biết đúng hay sai nữa,còn tôi thì không có ý kiến gì cả,nếu chẳng may nhỏ Phương hay các Fan của Phương có nghe được những lời này thì cũng đừng giận nha !
    Ngon lua trong toi se chang bao gio tat !
    Lonely Flame
  5. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Người mẫu thì có gì to tát đâu , khi nào làm ra được 1 đống tiền , thì đừng nói là người mẫu , mà cả hoa hậu thế giới cũng xài luôn , hehe .
    <><><> cho mắt ai mãi tìm <><><>
    ID : anh_tannhan_lam
  6. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    tôi nói đến siêu mẫu , chứ chả nói gì đến hoa hậu nhà "ảo ảnh xanh" cả, khỏi lôi hoa hậu vào cuộc.
    mà siêu nhân cũng chuận bị đi du học Anh rồi, miễn bàn !
    theo mọi người nói thì đúng là siêu mẫu ko cần đến cái gọi là bên trong , nhưng liệu với cái tính cách ấy , thói đố kỵ và đua đòi, liệu có bền được ngay khi còn ở trên vinh quang , nói chi đến khi đã hết thời , nhất là cái nghề khó mà "thọ" được lâu này !

    mưa ơi, mưa muốn khóc hãy khóc đi ....
  7. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Vào casino Đồ Sơn đánh bạc

    Sòng bạc quốc tế không chỉ là chốn giải trí dành riêng cho các du khách nước ngoài. Sự góp mặt của nhiều vị khách Việt Nam chơi bạc tại Doson Casino cho thấy ?okhách hàng nội địa? cũng thẳng thua kém về sự giàu có và ham trò đen đỏ...
    Đổ bộ
    Chiếc taxi trắng ôm cua phải, gấp vào con đường Vạn Hoa năm cuối bãi tắm khu III, thị xã Đồ Sơn, Tp Hải Phòng. Đường lên sòng bạc độc đạo, hun hút ngăn ra một bên là bờ biển, một bên là biển, một bên là rừng thông có kè đá hùng vĩ. Sòng bạc nằm cuối đường, trên một dọi đất nhô ra biển, trông xa bất khuất như một pháo đài.
    Qua trạm kiểm soát thứ nhất xe vào bãi. Rất nhiều xe con, taxi, xe khách du lịch mang các biển số Quảng Nính, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội xếp san sát thành từng dãy trước. Cửa sòng bạc. Bảo vệ sòng đầu đội mũ kê pi, một số đeo kính đen, tay cầm bộ đàm, lượn đi lượn lại.
    Hải, người lái taxi bảo tôi: "Mấy năm nay bảo vệ làm căng, kể cả quen biết có báo lãnh cũng chưa chắc vào được?.
    Cậu xuống xe nói với một bảo vệ : "Có ông anh dưới Quảng Ninh, cho vào một tí!?. Bảo vệ hỏi: "Có hộ chiếu không?? Hải bảo: ?oKhông. Có tiền! khách ?otai to" đấy?" (khách "tai to? chỉ khách VN nhiều tiền nhưng không có hộ chiếu hoặc thẻ VIP, theo quy định của casino là không được vào chơi bạc).
    Bảo vệ hỏi: "Có bao nhiêu?". Tôi bảo: "Một nghìn!? (l.000USD), mặc dù trong túi chưa đầy 15 triệu đồng. Anh ta nhếch mép, săm soi một lúc rồi bảo: "Đợi tí" và chạy vào nói với mấy bảo vệ ở vòng trong.
    Tôi ngồi uống cà phê ở căng tin cạnh bãi ôtô nghe Hải kể chuyện: ?oEm lái taxi được năm năm, gần bằng nửa tuổi sòng bạc. Những năm mới mở, sòng cũng một phần công khai cho khách vào chơi. Nhưng rồi khách ta không lịch sự, một số nghiệp ngập, rượu chè, một số khách Hải Phòng máu mê cờ bạc thậm chí bán nhà cửa, vợ con kéo cả đầu gấu lên gây sự nên sòng không cho vào nữa!".
    Hải ngừng kể, chỉ tay ra "con? Nubiria II vừa đỗ xịch trước sân. Người lái xe đeo kính đen, to con như gấu lễ phép cúi đầu mở cửa cho một vị trung niên bệ vệ bước xuống. ?oÔng Ng. khách thuộc dạng Vip nhất sòng. Ông này làm ra tiền, biết tiêu tiền và sùng bái ?ocờ bạc đạo?. Đi đánh bạc, ông chọn ngày hoàng đạo, chọn giờ hợp tuổi, chọn lái xe, chọn cả hướng đỗ xe. Ông Ng. đánh to, có thắng có thua nhưng biết điểm dừng. Người như ông Ng. được sòng "quý" và trụ lại được lâu.


    YRML - hehe

    Được vuathuoclao sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 29/07/2003
  8. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Hải kể tiếp: "Chị Oanh (chị cái Dung Hà), anh Phương ?otrộm trâu? hay anh Dũng ?oBắc Cạn? lại thuộc dạng khách giang hồ. Tên tuổi thì "giá cả" nhưng tiền làm ra không đều, chỉ "lịch sự? được một thời gian chứ không đùa mãi được". Uống hết ly cà phê thì bảo vệ huýt sáo vẫy: "Vào đi!".
    Qua một khuôn viên nhỏ trồng thông cảnh, một lớp bảo vệ khác lại tiến lại, nhưng rồi cũng "êm xuôi". Hai lễ tân cúi người xuống chào cùng lời chúc may mắn.
    Qua một lần cửa kính, qua một máy dò kim loại kiểm tra vũ khí như dao, súng... sòng bạc hiện ra. Điều hòa mát lạnh, nội thất nguy nga như trong lâu đài. Qua sảnh ngoài, sàn trải thảm đỏ, máy đánh bạc tự động xếp dày như ma trận. Sảnh này dẫn xuống sảnh chính bằng bậc tam cấp. Sảnh chính rộng chừng 200m2, có một bàn tài xỉu, một bàn rulet, hai bàn bài giắc, ba bàn par-graf. Mỗi bàn đều có từ ba đến năm nhân viên tươi cười phục vụ kể cả khi không có khách chơi nào.
    Chếch phía bên phải bàn tài xỉu là quầy thu ngân, đổi tiền. Chếch phía bên trái là bàn của nhân viên xáo và kiểm tra bài lá, để chuẩn bị cho những lượt chơi mới.
    Quần anh hội
    Lúc này là giữa ca A (1lg30-17g30). Cô lễ tân xinh đẹp ngồi vắt vẻo quầy bar ở sảnh ngoài báo: "Giờ này phần lớn là khách quốc tế thôi. Bọn họ vừa ăn cơm xong là bị hướng dẫn viên du lịch lôi luôn xuống đây để đỡ tốn tiền nghỉ trưa khách sạn!".
    Tôi bóc một bao"Mild Seven" giá... 5USD để tiếp tục được hầu chuyện cô gái. Cô nói: ?oNhững người mặc áo đỏ lượn đi lượn lại giám sát khách chơi bạc là công vụ sòng đến từ Trung Hoa đại lục...?
    Ở quầy đổi tiền, Thắng rút ví đổi lấy 3.000 USD rồi mặt tỉnh queo vơ sáu cái "phỉnh" kim tuyến 500USD/Cái ("phỉnh" là đồng xu được làm bằng nhựa, trên ghi mệnh giá dùng để đánh bạc thay tiền).
    Thu ngân hỏi: "Đêm qua được nhiều không?". Thắng báo: "Đứt, vừa phải "cắm" con @!". Thấy tôi ngơ ngác như "gà", Thắng hưởng dẫn đổi hộ tiền Việt ra phỉnh. l.550.000 đồng đổi được một cái phỉnh đỏ (tỉ giá giữa đô la và tiền Việt được giữ nguyên như mức này, dù đô la có lên hay xuống giá bao nhiêu). Bàn tài xỉu lúc này xôm tụ nhất với hơn 30 khách hàng cùng mùi nước hoa đắt tiền ngào ngạt, điện thoại di động, đồ trang sức vàng choé.
    Tôi nghe nhà cái hô to: ?oAi mua nữa không? Thối! (ngừng đặt tiền). Cái mở cối đặt cái "rầm" lên bàn. Bạc về 13, "tài"! Khách đánh "xỉu? mặt buồn thiu. Thắng nói nhỏ: "Ông già trán hói kia là "kiều? Mỹ mới về, đi đánh bạc toàn mang theo vệ sĩ. Đêm qua ông mới cắm con Ford 15.000 USD!".
    Thằng T. "rỗ" ngồi hút "Mall trắng là "cầu thứ" xuống từ Hà Nội. Nó bắn súng hai tay như một, từ cá độ đá bóng đến lô đề, rồi xóc đĩa ba cây, đều giỏi hết. Có điều là bán hai cái nhà rồi. Giờ vợ chồng nó dắt nhau đi ở thuê!
    Em H. vừa thắng 250 "đô" là hướng dẫn viên du lịch, cứ mỗi lần đưa khách vào sòng là thể nào nó cũng giữ khách ở lại thêm 1 -2 tiếng đồng hồ để mình nó chiến...".
    Thắng kể ra vanh vách tên tuổi 11 khách "tai to" ở bàn tài xỉu. Theo Thắng, họ... ít tiền, vả lại bàn tài xỉu "khấu cửa? có mỗi một phỉnh xanh, đánh "kịch kim" (nhiều nhất) cũng chỉ được nghìn rưỡi? (l.500 USD), Thắng mà chơi với họ thì hoặc bị họ "rỉa" hoặc cái "lái? hết.
    Thắng bảo: "Bạc trẻ con! Cờ bạc chuyên nghiệp không thèm ghé mắt?. Đánh thêm ba tiếng bạc nữa thì T. "rỗ" thua hết rồi thẫn thờ đứng dậy. Đôi mắt đỏ ngầu. Bộ quần áo nhàu nát.
    Đến cuối giờ chiều, sòng bạc rộ lên. Thêm hai đoàn Trung Quốc, một đoàn châu Âu, một đoàn Nhật Bản một đoàn Quảng Ninh cùng ghé. Hơi người ngột ngạt. Điều hòa chạy hết công suất. Lễ tân sòng cũng chạy cong đuôi phục vụ gần 300 thực khách... Tiếng người hò reo ỏm tỏi. Tiếng chuông reo giục khách mua bạc thêm gấp gáp.
    Tôi cũng chơi nhưng thua mất mấy phỉnh xanh nên bỏ sang chơi bài giắc cũng thua nốt nên tôi bỏ lên tầng hai ăn tối. 15 USD cho một đĩa mì xào cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng...

    YRML - hehe
  9. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    trời tui thấy mấy cái chuyện này có hay ho gì đâu mà mấy bác cứ mang ra bình luận hoài vậy . Người mẫu thì chẳng qua cũng chỉ là người thui mà đã là người thì tất nhiên sẽ phải có người tốt người xấu chứ . Không ai có quyền đòi hỏi người này phải tốt nguời kia thì được quyền xấu . Cía chuyện này là thuộc vè bản chất của mỗi người rùi . Dù học có là ai thì bản chất vẫn vậy thui . Trươc đây tốt bây giờ tốt . Trước đây xấu bây giờ tất nhiên vẫn xấu . Chỉ có vẻ bề ngoài là thay đổi ....
    nothing to lose and nothing to forget
    i'll never regret anh U must cry ....... U don't have to say because i have already known...........
  10. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    chị nhầm rồi,chị không nói nhưng người khác nói,chứ không thì em cũng chẳng rỗi hơi đâu.Hơn nữa chị Phương cũng chẳng phải là hoa hậu nhà em.Em thấy thế nào nói thế thôi.
    Còn nữa,đâu mà chẳng có người này người kia,chị yêu cầu tất cả các siêu mẫu đều phải như thế này như thế nọ thì khó khăn lắm.Còn chuyện họ có bền hay không đâu phải là chuyện của chúng ta?Chị đặt câu hỏi hơi thừa đấy.
    To:tranquy...:Chị Phương đúng là chỉ được giải thành phố thôi,và cũng chẳng có ai nói là chị ấy được giải quốc gia cả.Có lẽ bạn nghe thông tin không được chuẩn lắm rồi.

    Tình Chỉ Là Lừa Dối........
    Tình Chỉ Là Một Màu Tối.......
    [/size=7]

Chia sẻ trang này