1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khi buồn,em nhớ ai!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhnientaihoa, 20/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Những khi buồn,em nhớ ai!

    Những tưởng có thể quên đi người,nào ngờ những khi lòng cảm thấy trống rỗng nhất,anh lại nghĩ đến em!
    Những miệt mài của cuộc sống không cho anh thời gian có thể chở che cho em theo đúng nghĩa của nó,nhưng anh tin em hiểu mà,đúng không em!Nhưng sao em không thể tiếp nhận anh,em chẳng chịu thừa nhận anh,có điều gì đó hả em!Anh muốn biết!
    Dành ra 3 tháng trời,anh không gặp em!Anh muốn mình một lần nữa kiểm chứng tình cảm của mình,anh muốn khẳng định mình yêu em lắm lắm!Nếu không phải thì sao nhỉ!?
    Vậy đấy,khi anh cô đơn,em luôn là người anh muốn tìm đến!
    Còn em,khi em cần ai đó chia sẻ,lòng em có khi nào đó nhớ đến anh không!
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn em chỉ nhớ đến anh. Khi vui em cũng nhớ đến anh. Em nhớ anh quá nhiều. Day dứt và tự hỏi tại sao. Dù em là ng chủ động cho sự chấm dứt của mối quan hệ này, dù em đã nghĩ mình có thể vượt qua được, nhưng sự thật là em k làm được điều đó. Em cố vui sống, cố quên nhưng k được. Anh luôn ở trông tâm trí em. Điều buồn nhất là có thể anh đã quên em, dù anh đã nói rằng anh nghiêm túc với tình cảm này, nhưng dường như anh đã quên trước. Còn em, chỉ còn em với nỗi cô đơn lặng lẽ và sự buồn nhớ trong tâm hồn.
    Ôi chưa bao giờ em quên được anh ...
  3. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Buồn >>> nghĩ đễn người khiến mình buồn. Có lẽ chỉ có người mình yêu mới đủ khiến nỗi buồn ấy trở nên lớn lao và để gọi thành tên thui nhỉ, hihihi. Chắc là thế rùi, hihi
  4. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả lúc giận dỗi, những lúc tức anh thì bóng dáng anh vẫn luôn hiện lên chia sẻ nỗi buồn và tận hưởng niềm vui, hạnh phúc với em. H thì sao anh nhỉ? :( Em nhớ anh!
    Được anhsang071283 sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 20/11/2006
  5. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Này ấy, giờ mà buồn thì chuyển qua nhớ tớ đi Mr Kool
  6. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ cậu đấy chứ,tớ nhớ cậu là Hoài Anh ,hihi,thế đã đủ rồi chứ nhỉ,hê hê !
    Người mà tớ nhớ là một cô gái thật đặc biệt,đặc biệt đối với tớ thôi,người khác có lẽ không nhận ra điều đó!
  7. vanuyen1311

    vanuyen1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nho la mot dieu rat dac biet. Mong rang anh se con nho den ai do khac nua, khong chi co gai da qua!
  8. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hí hí nhớ tớ là Hoài Anh thì chỉ cần click vào nick tớ là nhớ ngay, tên tớ chình ình chà bá ra đó. Hehhe ai chẳng có người đặc biệt, nhưng giờ cô ấy đi qua rồi, nhớ cũng đâu có mang cô ấy lại. Nhỉ, nhưng cái ấy nhớ là kỉ niệm, chứ ko phải cô gái kia
  9. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đã đi qua là một cô gái khác,cô gái hiện tại là một cô gái khác,tớ muốn nói đến hiện tại,tớ không phải là mẫu người hoài niệm quá khứ!
    learn from the past,live for today and dream of the future!
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá! Ko nghĩ là mình lại nhớ nhiều đến thế! Bảo fải cố quên mà sao khó thế! Càng cố quên càng nhớ! Thôi ko cố nữa vậy! Cố quá thành quá cố thì tèo
    Tự nhiên cứ nhớ lại hồi xưa, sao mà người ta dễ thương thế! Tình cảm thế! Nhưng mà giờ người ta đã quên rồi! Fải luôn nhận thức điều đó mới được! Nhưng người ta đang ốm mà! Chẳng hiểu người ta có fải nghỉ làm ko? Có ăn uống được ko? Có ngủ được ko? Có uống thuốc chưa? Nhớ hồi xưa mình fải mua thuốc cho người ta uống đấy! Còn túi cam ở nhà lẽ ra đã mang đến cho người ta cơ, nhưng mà ...
    Người ta ko cần mình nữa rồi, buồn quá Cố lên xem nào Trời ơi là trời mình sao thế nhỉ

Chia sẻ trang này