1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khi buồn,em nhớ ai!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhnientaihoa, 20/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa,bạn có nỗi nhớ thật mãnh liệt,tớ không so được với bạn,nỗi nhớ trong tớ cứ âm thầm,âm thầm!
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ cũng hiểu là như vậy! Nhưng những gì tớ làm có thể chỉ khiến người ta thấy bị fiền fức mà thôi! Hic hic tớ đã như con dã tráng cố công xe cát mà k hiểu sẽ chẳng có tác dụng gì Tớ có kỳ cục lắm ko?
  3. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bạn là một lady?!Hãy làm như một lady thực thụ!
    Hãy đừng quan tâm đến đối phương nhiều quá,như thế sẽ khiến anh ta cảm thấy lòng kiêu hãnh của anh ta được thỏa mãn!
    Từ từ từng chút một,khiến cho anh ta cảm thấy,được che chở cho bạn cũng là một đặc ân từ bạn,anh ta sẽ cảm nhận được sự quan trọng của bạn trong cuộc đời anh ta!Không nên quá vội vã chứng tỏ bạn yêu anh ta rất nhiều,điều đó sẽ phản tác dụng đấy!Chúc bạn mau có tình yêu của riêng mình!
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cảm ơn nhé! Vấn đề của tớ là nhảy sang hai thái cực khác nhau. Trước thì ít quan tâm quá, nên giờ mới để lỡ tất cả. Tớ đang cố níu kéo đấy, nên mới thế, nhưng chắc là ko được. Chẳng có hy vọng gì đâu. Tớ chỉ như người biết mình sắp chết đuối cố hô lên cho thoả lòng thôi chứ biết chắc là ko còn ai để cứu mình nữa
  5. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu một người,không có gì là kỳ cục hay buồn cười cả,chỉ cần tình yêu ấy là chân chính!
    Hãy thể nghiệm một phương cách khác đi,còn cách gì thì bạn rõ hơn ai hết(người trong cuộc)!
  6. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Hok hiểu sao cứ có chuyện gì là mình nghĩ ngay đến bạn. Chỉ cần nhấc máy gọi cho bạn là mọi nỗi buồn của mình tan biến hết, mọi nỗi ấm ức của mình đều được bạn giải tỏa. Bạn tự nhận là cái sọt rác để cho mình trút nỗi buồn vào đấy, nhưng ******** nguyện và bạn thích thế, hì hì nên lúc buồn mình nhớ bạn nhất cái sọt rác của mình ạ
  7. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    "tình nguyện" : hai chữ này luôn là tâm niệm của tôi,mặc định trong lòng tôi có lẽ là cô ấy,giờ tôi mới hiểu,cảm giác ấy thật đặc biệt!
  8. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ không đơn giản chỉ là quá khứ. Nhớ thì nhiều nhưng cuối cùng chỉ là nỗi nhớ mồ côi.
  9. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Có điều đó không phải là hoài niệm,vì thực ra không có gì để mà hoài niệm!
    Tình cảm ấy,tôi mãi khó có thể quên,mặc dù chẳng thể coi đó là tình yêu!Vì cô ấy,tôi vẫn từng ngày phấn đấu!
  10. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nhớ tớ thấy đó là cảm giác dễ chịu nhất, nó làm cho tớ vui, bởi thường khi nghĩ về 1 người quan trọng mà mình từng yêu thương thì nó luôn đẹp vậy nên cảm giác thật thoải mái
    Tớ cũng đang nhớ anh của tớ, nhớ và nhớ

Chia sẻ trang này