1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khi buồn,em nhớ ai!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhnientaihoa, 20/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Những ngày vô cùng,những tháng vô tận!
    Những tối thứ bảy,sau khi đi học về,chưa vội về nhà,lang thang một mình qua những con phố,tự nhủ,thôi,làm một kẻ cô độc kể cũng có cái thú vị của nó!
    Thôi thì AQ một chút,không hiểu khi Lỗ Tấn viết AQ chính truyện có nghĩ được rằng sau này nhân vật của ông lại nổi tiếng như thế này không!?
    Những người phụ nữ lướt ngang qua đời tôi,họ giờ nơi nào,tôi chẳng biết!
    "Có khi nào trên đường đời tấp nập,ta vô tình đi lướt qua nhau"
    Đem cái vẻ lạnh lùng dối người,dối cả mình.Thực ra,ta cũng giàu tình cảm lắm!Con người thật lạ,cứ thích người ta nhìn nhận mình khác với con người thật của mình!Đến khi bất chợt nhận ra cái con người ấy,cũng đáng yêu lắm chứ!
    Có lẽ khi tôi cảm thấy cần một chốn để đi về,cần một trái tim đồng điệu,tôi đã không chọn em,nhưng cái tôi cần là người tôi có thể đem đến cho em hạnh phúc cả đời,em là người thích hợp
    Từng trải thì cũng chưa phải,nhưng vốn sống cũng không ít,nhưng đứng trước cô gái mà tôi yêu mến,bỗng nhiên trở nên khờ khạo,tôi ơi là tôi!
    Con đường phía trước dài thật là dài,ai sẽ đợi tôi!?
    Hy vọng sẽ là em!
  2. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào cho anh hiểu lòng em???
    Hãy quên em đi anh ạ! Em cũng thi thoảng nhớ anh lắm, nhưng không phải là những lúc buồn đâu anh! Em nhớ đến anh khi em vui lắm rất vui là khác, vì em chỉ nghĩ đến những gì là kỷ niêm đẹp trong câu chuyện tình của anh và em. Nghĩ thế làm em vui và thấy trân trọng nâng niu nó hơn để có tình yêu khác đẹp hơn. Cám ơn anh rất nhiều! Và điều cuối, hãy quên em đi, em cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua mà thôi anh, em ko thể mãi bên anh để thổi mát cho anh mãi đc. Hãy hiểu như vậy và em sẽ nhanh chóng tan vào hư không....
    Chúc anh bình an!
  3. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Người mà anh nhớ thương không phải là em,nhưng những gì em viết khiến anh rất cảm động,"em ko phải là cơn gió mát để có thể thổi mát cho anh mãi mãi",câu nói thật hay!
    Anh chỉ muốn làm cơn gió mát trong lòng cô ấy thôi,làm một chốn để đi về của người anh yêu thương
    Được thanhnientaihoa sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 24/11/2006
    Được thanhnientaihoa sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 24/11/2006
  4. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Được thanhnientaihoa sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 24/11/2006
  5. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn biết những khi buồn em nhớ ai ư? Đơn giản thui , cũng như bao người khác đó là 1 hình bóng .Nhưng với em, hình bóng ấy chưa hề định hình nên nỗi nhớ mông lung và xa xôi lém. Chưa hề cảm thấy day dứt hay cô đơn (thực sự)téo nào cả.Nỗi nhớ thực sự chưa có bến đậu, nên khi vô tình nhớ em chỉ nhớ là mình phải ĂN , NGỦ& CHƠI.....!
    NỖI NHỚ ĐẦU ANH NHỚ VỀ EM

    [​IMG]

    NỖI NHỚ TRONG TIM ANH NHỚ VỀ VỚI.........MẸ
  6. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Em là ai thế rain summer,hixhix,anh nghe mà cứ tưởng em là nhân vật anh nhắc đến trong topic,lạy chúa,hiểu lầm chết!
    Anh nghĩ em chẵc vẫn là cô bé con,ham ăn ham ngủ,ấy thế mà đôi khi anh ước được như em đấy,vô ưu vô lo!
    Cuộc sống thật công bằng.
    Được thanhnientaihoa sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 24/11/2006
  7. quynh143

    quynh143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thannientaihoa ơi , anh mở topic này làm gì mà có nhiều em ngộ nhận là anh đang nhớ họ kia........Em thấy anh ngồi đó nhớ chi cho buồn ...wa dắt e đi ăn kem còn vui hơn đó....kakaka......vui lên nhé anh..
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang nhớ đến một (cơ số) anh của tớ
  9. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    HIx,giờ anh mới biết đào hoa là họa đó Quỳnh,hê hê!
    Anh thuộc dạng đa tình đó,có điều nếu yêu thì chỉ một người thôi
  10. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    đọc mãi cuối cùng cũng ko biết nói gì với cái toppic này! nó khiến mình lạc lõng măc dù mình cũng đang buồn đang nhớ nhung ko thể nói nổi

Chia sẻ trang này