1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khi buồn,em nhớ ai!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhnientaihoa, 20/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi!Anh tin thế,vì anh nghĩ,anh yêu em bằng tấm chân tình,anh không tin chân tình không thể đổi lấy chân tình!
    Mong rằng khi nào đó,nhớ đến anh mỗi khi em buồn là thói quen của lòng em!
  2. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
  3. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thía hả Chị ? Chị thấy buồn và nhớ ai thì chị chứ nói lên cảm xúc của mình vậy thôi chị (chúng rem xẽ chia sẻ mừ ) ,
    Nhưng chị phải cẩn thận tí chút à nha không thì cái anh chủ nhà nài lại cứ tưởng chị em nhà mình Nhớ Ổng thì chít đó khà khà
    Đào hoa chả thấy toàn thấy hoa đào thoai
    Em sẽ mãi là bờ cát trắng =>nằm êm đềm và yên bình nơi bến vắng ==>đợi anh về (ngọn sóng bình yên)
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ khi buồn, em nhớ đến gia đình và bạn bè thân thiết, vì hơn ai hết, khi em buồn, họ luôn ở bên em, che chở cho em, giúp em vơi bớt nỗi niềm. Em vẫn muốn mình đi theo sự lãng mạn của tình yêu như lời những bài hát ngọt ngào em vẫn thường nghe, nhưng rồi tình yêu chẳng fải là cái gì bền vững mà em có thể tin tưởng. Em đành tìm nơi nương náu cho trái tim ở ngôi nhà nhỏ bé, bên bố mẹ - những người luôn một lòng lo lắng cho em và cả miu con, có lúc cũng dỗi hờn với em nhưng chẳng bao giờ quay mặt bước đi. Còn anh ư? Dù chúng ta chỉ cách nhau có ... một cái hồ thì về tâm hồn giờ ta đã cách xa nhau hàng năm ánh sáng mà chắc chắn là chẳng thể vượt qua nổi. Anh nói đúng, tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm và chúng ta sẽ fải quên đi tất cả, nói chúng ta sẽ cũng ko hẳn đúng, vì thực ra chúng ta đang dần dần quên rồi. Ko có cái gì là bất tử và tình yêu của chúng ta cũng chỉ là một ngọn nến bùng cháy trong cơn bão trước khi vụt tắt ngúm.
    Hiểu là đã hết, đã ko còn, đã chẳng là gì. Nhưng ko ghét được, dù rằng đã thất vọng với những mong chờ và đã buồn với những hy vọng mong manh.
    Em bật cười khi nhớ đến câu nói của anh "rồi một ngày nào đó em sẽ quên thôi mà", ừ nhỉ, một ngày nào đó, ko hẳn, ngay chính ngày hôm đó, em có thể chỉ cho anh biết nơi tình yêu đã chết
    Lần đầu tiên, cuối cùng và cũng là duy nhất em gọi tiếng anh
  5. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Vấn thế gian
    Tình thị hà vật
    Trực giáo sinh tử tương hứa
    Thiên nam địa bắc song phi khách
    Lão sí kỷ hồi hàn thử
    Hoan lạc thú
    Ly biệt khổ
    Tựu trung cánh hữu si nhi nữ
    Quân ứng hữu ngữ
    Diểu vạn lý tằng vân
    Thiên San mộ tuyết
    Chích ảnh hướng thùy khứ
    bản dịch
    Tình là chi hỡi thế gian
    Câu thề sinh tử đa mang một đời
    Trời Nam đất Bắc đôi nơi
    Cánh chim rũ mỏi mấy hồi hàn ôn
    Vui ân ái, biệt ly buồn
    Si tình nhi nữ khởi nguồn bi hoan
    Tiếng xưa xa khuất mây ngàn
    Về đâu bóng lẻ Thiên San tuyết chiều
  6. Bizin_Mypucca1811

    Bizin_Mypucca1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mỗi khi buồn, tôi có thể là chút j` đó trong U...chỉ 1 chút thôi...cũng làm tôi hạnh phúc lắm rồi...!
  7. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm!!!!
    mình cảm mến 1 người nhưng mãi mãi là cảm mến mà thôi .........mình ức chế hay ko giải quyết dc điều gì đấy chỉ cần nhìn người ấy , nói chuyện bâng quơ thôi nhưng mình cảm thấy an ủi và mạnh mẽ quyết tâm trỗi lên ngay
    Mình thật khờ khạo phải ko? nhưng mình tự an ủi thế là hạnh phúc rồi ... đừng cố gắng mà có hóa không...
  8. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    thấy lạc lõng lắm trong nỗi nhớ .Cókhi nào là nỗi nhớ mình em ?!
  9. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    "Và nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng,đến bến bờ chỉ là giấc chiêm bao".
    Thà cứ như thế,cứ mãi chiêm bao cho tâm hồn còn có điều an ủi,quá khứ như con gió,sao không để gió bay đi?!
  10. casau01

    casau01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nếu khi buồn còn có người để nhớ đến là niềm hạnh phúc lớn lao...Có bao nỗi buồn, có bao con người không có ai để nhớ đến. Tôi buồn chuyện gia đình nen không thể lấy gia đình để nhớ đến, tôi buồn cả chuyện bạn bè nên khong thể nhớ đến bạn bè.Vậy tôi nhớ ai?

Chia sẻ trang này