1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khi buồn,em nhớ ai!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhnientaihoa, 20/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Những khi buồn anh nhớ em,vĩnh viễn là em,mãi mãi là em!
  2. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Chà, câu này nghe sến lắm à nha. Lúc buồn nhớ đến em....mãi mãi chỉ em...he he. Nói thế chứ các bác nam nhà ta thay đổi xoành xoạch. Nay em này mai em khác ngay. Có thể nay lúc buồn bác nhớ em này. Nhưng mai buồn lại nhớ em khác cho coi.
    Tóm lại trái tim con người có nhiều ngăn. Có nhiều cái để nhớ
    À, lúc vui bác nhớ đến ai vậy?
  3. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hôm noel vừa rồi,anh đã thật hạnh phúc,hạnh phúc rất nhiều!Hạnh phúc tại sao lại giản đơn như thế!Chỉ đôi câu nói,chỉ ánh mắt cười,tại sao có thể khiến anh đến tận hôm nay vẫn cảm thấy lâng lâng!?
    Diệu kỳ thay,tình yêu!
  4. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
  5. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người hỏi anh,em trong lòng anh thế nào,anh chỉ trả lời 1 câu thôi,em làm anh cảm thấy yên bình!
  6. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Cô gái ấy có được tình yêu của một người đàn ông như bạn... Hạnh phúc làm sao!
  7. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tôi có được một người phụ nữ như cô ấy để yêu,hạnh phúc biết bao!
  8. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0

    Khi buồn em tự cho mình cái quyền nhớ đến anh.
    Khi buồn em tự cho phép mình nhớ về nụ cười của anh và nhớ cả giọt nước mắt em khi được anh lau cho.
    Nhưng khi buồn, em tự cho mình cái quyền không tìm anh.
    Trốn.
    Em trốn.
    Để nỗi buồn đi trốn.
    Để rồi chính mình lại đi tìm. Tìm kiếm chính mình.
    Trong cái trò chơi tên gọi Seek ''n Hide!
  9. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nỗi nhớ tràn về.
    Đâu phải buồn mới nhớ! đâu phải nhớ mà buồn.
    Nhớ bao nụ cười, nhớ cái nắm tay ấm áp, nhớ...
    Để rồi thấy lòng thanh thản.
    Chúc hạnh phúc!
  10. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Bi đã học được một điều. Từ W.
    Khi buồn có nên nhớ ai.
    Khi buồn nên làm gì?
    Làm điều gì đó đi.
    Để nỗi buồn đi trốn.

Chia sẻ trang này