1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khi buồn,em nhớ ai!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhnientaihoa, 20/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhuanhnhuem

    nhuanhnhuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình tự nhủ sẽ không vào box tâm sự này nữa nhưng mà mình k thể. Tại sao chuyện tình cảm lại ảnh hưởng đến em như thế. Em nghĩ rằng mình cứng rắn, rằng mình sẽ vượt qua, sẽ cố để quên anh vì tất cả đã đi xa quá rồi. Thế mà những ngày cuối năm này em lại nhớ anh thế. Noel rồi những ngày cuối năm đi làm về muộn, em lại rơi nước mắt.
    Em có yếu đuối quá không???
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Khi em buồn, đơn giản là em ko còn nhớ đến anh nữa. Chỉ nghĩ đến tương lai và làm thế nào để nó tốt hơn Hạnh fúc biết bao khi thoát ra khỏi cái bóng của một tình yêu đã chết
  3. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đó đã đến sau khi thoát khỏi bất hạnh,đúng không!?
    Muốn có hạnh phúc,hãy chấp nhận bạn sẽ phải đớn đau!
    "Khi những giấc mộng không thành,đó là cả một sự đớn đau"!
    Dù sao cũng xin chúc mừng hạnh phúc ấy của bạn!
  4. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Anh cảm thấy mình có thể,có thể!
    Vì anh cảm nhận rất rõ mình có thể khiến em vui,khiến em cảm thấy hạnh phúc,điều anh luôn nghi hoặc trước đây!Có phải vì hạnh phúc đến quá nhanh khiến anh choáng ngợp không!?
    Anh tin từ đây mỗi khi buồn,lòng em sẽ có anh!
  5. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua,anh đã mơ thấy em kề bên,giấc mơ chỉ thoáng qua thôi,sao lại khiến anh ngây ngô đến thế,phải chăng khi đêm về đến,hình dung em có thể khiến bóng đêm hoá ban ngày,em mang đến cho anh bình minh!
  6. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái nào đó ơi! Bạn gái nào có được Tình yêu của this True_Man_True_Love này có được biết đến những lời đóa hok vậy! Nếu có thì lên tiếng đi (à, tất nhiên là hok phải lên tiếng với mọi người.. chỉ cần lên tiếng với một người thôi là được rùi )
    Những người con trai nào tự tin mình có thể mang lại hạnh phúc và niềm vui cho người con gái mình yêu (sau một thời gian còn hoài nghi, tự ngờ vực...) CÓ THỂ ĐÁNG TIN LẮM LẮM ĐÓ!
    (HiHi... hum nay hok nổi hứng bói toán đâu... Nhưng... trực giác của một đứa con gái mách bảo zậy )
  7. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    OK!Thanks bạn nha Huyền Anh,nhưng mà tin rằng cô ấy cũng đã hiểu rồi!Vấn đề chỉ là một chút duyên và thời gian thôi,cái mà anh cần chính là thử thách,để có thể chứng minh anh có thể chở che cho cô ấy trọn đời!
  8. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Without you I am like a ship without it''s sails, calling the wind to save me. I''d climb the highest mountain, I''d cross the seven seas just to see your smile again.tu!
    Vắng em anh như con thuyền lang thang vô định hướng
    Vượt qua ghềnh thác dữ,băng qua đại dương
    Chỉ vì một điều đơn giản,đơn giản thôi
    Anh muốn gặp lại em,để lại thấy nụ cười rực sáng trên môi em!
  9. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Bi hay ghé thăm nhà bạn, Real_Man!
    Khi một vài sự hoài nghi khiến mình ngoảnh mặt với nhiều cái. Một chút niềm vui nhỏ share với sự chờ đợi, với hy vọng, với niềm vui của bạn bè khiến Bi mỉm cười.
    Đời vẫn còn người đàn ông chung thủy
    Còn những người chung tình
    Nụ cười vẫn nhen nhóm! Hì!
  10. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Thanks Huyền Anh,mình cũng rất hay ghé thăm nhà bạn,cũng cảm thấy bạn có nhiều điều để nói,hãy nói nhé!

Chia sẻ trang này