1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khi buồn,em nhớ ai!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhnientaihoa, 20/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời chuyện của anh đang ổn thế có gì mà buồn vậy. Gớm. Dù sao chúc anh sẽ hạnh phúc và thành công.
  2. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với em,em bảo ex của anh hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta!Không em ạ,anh thích điều ấy,anh mong mối quan hệ ấy được như cô ấy nghĩ!
  3. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Úi giời! Nhà cái bác này phức tạp lắm cơ! Hì!
    Đôi khi than thở như ... ông già. Đôi khi lại mãn nguyện, hạnh phúc!
    Hình như chuyện tình cảm cũng đang hòm hòm hay seo ấy ~ Quá tốt rồi đúng hok! tâm trạng rạng ngời rồi kìa :D
  4. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm thật khó nói trước,anh hy vọng mọi chuyện sẽ như nó vốn phải!
    Trời sẽ không bạc với người có lòng,phải không em,anh không biết em có nhận ra không,trong chuyện tình với em,anh yêu với tâm thái của một kẻ chân thành!
  5. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hai năm gần đây,trái tim anh đã dần tan chảy,dường như em mang hơi ấm đến nơi lạnh lẽo nhất của hồn anh,anh những muốn hét to cho cái thế giới nhỏ bé này biết : Anh yêu em!
  6. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Những lúc như lúc này, Bi cố tìm ra nhìu điều iu thích, để trốn vào đó.
    Rồi kiếm ra nhiều việc để làm. Lại trốn.
    Nhưng những cái yêu thích cũng nhạt nhẽo.
    Những công việc chồng chéo cũng dang dở. Chả đâu vào đâu. Chả cái gì hoàn thành cả. Thất hẹn với Chị, với Bạn, với Bé, và tệ hại là với chính mình.
    Không thể tìm MU dc nữa.
    Không cho phép.
    Không thể.
    Cứ thế. Cứ thế.
    Không dám nhớ.
    Không dám buồn.
    Không dám nói thật lòng mình nữa.
    Vô ích.
    Vô nghĩa.
  7. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người cầu chúc cho hạnh phúc của chúng mình,cô ấy là ex của anh,anh mong hai người sau này sẽ làm bạn tốt của nhau!
    Tình yêu kỳ diệu thật,khiến cho một lãng tử cuối cùng đã tìm được chốn để dừng chân!
  8. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng đã yêu nhau, mong là sẽ yêu nhau, yêu cho đến cuối cùng!
  9. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn nhé!

Chia sẻ trang này