1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khi ta buồn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hanah82, 18/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngan3k

    ngan3k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Quán chị Links ở đâu zậy, hôm nào em wa, bùn wa'' mà kô ngồi được chỗ nào để thấm thía nỗi buồn!
  2. ngan3k

    ngan3k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật! Nhưng tại sao chứ !? Ai trả lời giùm tôi
  3. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ quán chị ngay dưới chữ ký đó em,quán nhỏ lắm hum nào rảnh thì ghé đó chơi nhé,ngồi cafe ko thì buôn dưa tý
    @ hai_linh: chưa thấy em qua lần nào từ hum op-ẹp đâu đấy nhé,hội nhà mình ngó nghiêng đó nhiều phết rồi mà chưa thấy ngừoi Youngest đâu đấy
  4. hoakobi

    hoakobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sao buồn quá
    Học bài .... không thể tập trung được
    Xem một tập phim mà mình thích....... cũng chẳng giúp được gì
    Nghe một bản nhac không lời .......lại khóc nhè
    Biết làm gì bây giờ ????
    ...... chăng ?
  5. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tập tạ đi
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    thế tối nay em qua chị nhé ,tối ở nhà có mỗi 1 mình . Thế bà chủ có nhà không đấy
  7. cuchuoi_cukhoaivn

    cuchuoi_cukhoaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn >>>>>>>>> Buồn ngủ
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ thì mình đang buồn lắm.Mình đang phát khóc lên đây.Mình k thể nín được.Chẳng hiểu tại sao mình cảm thấy mọi thứ nó chẳng ra đâu vào đâu cả.Không có cái gì làm cho mình thấy có niềm tin và vui hết. Chỉ biết vô đây, đọc cái nọ cái kia và khóc nức nở.
  9. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Những khi ta buồn ta đi lang thang
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy buồn, thấy cô đơn fát khóc luôn rồi thấy thất vọng vì chả ai hiểu mình....ban đầu nghĩ hữu xạ tư nhiên hương, hiện tai ngta kg hiểu nhg sau này rồi sẽ hiểu nhg thời gian wa đi mình vần cứ thế trg mắt họ...
    Mọi thứ out of control, chả ra đâu hết. Tương lai thì tăm tối ....ôi...buồn....

Chia sẻ trang này