1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khi ta buồn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hanah82, 18/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi rất buồn.Đi mua một bông hoa hồng thật đẹp,vào quán cà phê chọn cho mình một góc và viết.Viết một câu chuyện thể hiện đúng con người của mình,trong đấy mình có thể làm bất cứ gì mình thích.Viết xong,lòng vòng một lúc rồi về nhà,chơi game,hoặc mang sổ ra hát.Kết thúc một ngày,ra chợ tự thưởng cho mình một bữa ăn thật ngon,sáng tạo thêm món mới.Hì.HIẾT BUỒN!
  2. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Buồn! Cảm giác mỏi mệt đến kiệt sức, không muốn nghĩ đến điều gì cả, hai mắt mỏi thật là mỏi, vai đau, chỉ muốn có một bờ vai để tựa, chỉ muốn có một người bên cạnh, chỉ cần 1 ánh mắt cảm thông, chỉ cần 1 cái siết tay thật chặt, chỉ có thế thôi mà sao thấy khó khăn thật. Hy vọng tối nay vận động sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Mình yếu đuối thật!
  3. imlang

    imlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Textnghĩ về giấc mơ , hoài bão của chính mình , thấy mình đang chết , 1 người bạn của tôi , rất cá tính , đã nói rằng : càng lúc nó càng mất chất , không còn được hoang dại như ngày xưa nữa . Phải chăng đôi lúc , giữa cuộc sống này , giữa bao nợ đời cơm áo , bạn bè , tình cảm thì ta trong vô tình đánh mất chính mình , thèm 1 lúc nào đó ta lại trở về là ta của ngày xưa , vô lo không tính tóan , khờ khạo nhưng nhìn cuộc đời không bụi bặm , đầy hoài bão với trái tim tràn đầy khát vọng . Ôi , ta bây giờ , chán ngán chính ta nhưng lại không thể nào khác được .
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ngồi gõ lạch xạch mà không biết bài có gửi được thành công không.
    Cũng giống như tất cả những gì ngày hôm qua còn vui vẻ, ngày hôm qua còn toàn vẹn, thì hôm nay đã vỡ oà trong sự mất mát.
    ...
    Có những lúc em cười thật buồn
    Sao em không khóc cho lòng, lòng nhẹ nhàng hơn
    Vì có những lúc ta nhìn cuộc đời
    Niềm vui trong ánh mắt còn lệ buồn, lệ buồn trên môi

    ...
    "Ôi cái cuộc đời lày" - câu cửa miệng của những người nơi đây
  5. redmarine

    redmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi buồn, chỉ mong được rúc vào một góc tối nào đó, mình ta với ta. Nghĩ vẩn vơ, mơ mộng viển vông. Có thể khóc mà không ai biết, không ai nhìn thấy. Ngày xưa có mấy khi nó khóc đâu, giờ sao hay khóc thế? Đàn bà, nhu nhược. Bao giờ lại như ngày xưa, nhìn đời một mầu hồng, chỉ buồn khi bị bố mẹ mắng nhỉ? Giờ buồn vì nhiều lẽ quá, không còn vì bố mẹ nữa, chỉ buồn vì những người không thân thích, ruột già máu mủ, đôi khi lại chẳng vì cái gì cả, chẳng vì lẽ gì... Ôi cái cuộc đời ngớ ngẩn, điên loạn mà không cần logic này.... Cuộc đời không logic hay chính nó là người không logic. RM ơi, sao mà ngớ ngẩn thế, làm một con tầu đỏ thắm mà không mang lại hy vọng cho chính mình sao? Sao mà khổ vậy. Một con tầu đỏ thắm, nó đã từng hy vọng rồi một ngày con tầu của nó sẽ có một cánh buồm đỏ. Một cánh buồm đỏ.... Hy vọng vọng rồi lại tuyệt vọng,....
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Buồn quá hén....
  7. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Những khi ta buồn, lại đến bên em ta ngồi...
  8. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Một mình trên phố, ngắm dòng ngưòi qua lại. Giúp ta bình tâm
    Được socoladang82 sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 17/11/2006
  9. maixuanhung

    maixuanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nhưng khi ta buồn, đôi khi ngồi lì một chỗ lại có khi lang thang suốt cả ngày không biết mệt mỏi
  10. surlypuppy

    surlypuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này