1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khi ta buồn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hanah82, 18/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainbowrider

    rainbowrider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ui tớ cũng đang buồn quá...Tớ biết thế nào là sự trống rỗng, thế nào là muốn khóc mà không khóc được r39)]
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc buồn ngồi đần mặt ra nhìn cái màn hình. Lúc ấy chỉ mong cuộc sống có cái gì đó khuấy động để bớt buồn tẻ.
  3. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác muốn khóc mà ko khóc được, thật kinh khủng.Thấy trong lòng nặng trĩu 1 nỗi buồn khó tả.Thèm khóc wa''.Nhưng nước mắt lại chảy ngược mất rồi.Bây giờ làm j` con ai cho ta gục đầu vào vai mà khóc nữa đâu.Hic hic.Mọi thứ xảy ra như cơn lốc.Nhanh và bất ngờ quá!
  4. binhlieu

    binhlieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ôi, buồn ...mình đã xa nhà khá lâu,mới được một hôm dự định về thì công việc quan trọng lại đổ ập xuống
    mình ...trống rỗng !!!

Chia sẻ trang này