1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khi ta buồn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hanah82, 18/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vậy là buồn rồi . Sau nụ cười của em gái , bây giờ xa em gái rồi , xa cả Đa nữa , đêm cô đơn lại đến với mình .Nghe " Đêm cô đơn " của Trần Thu Hà : Em , sao phút giây em đang ở đâu . Lặng lẽ ra đi ko 1 lời . Để lại đây bao nỗi cô đơn . Em . Dù bấy lâu ta luôn gần nhau . Nhưng trái tim ko hề yêu . Giờ mình anh lang thang dưới ánh trăng khuya . Đêm nay bao nhiêu kỉ niệm , bao chơi vơi đắm chìm vô vọng . Bao nhiêu kỉ niệm đã trôi đi rất xa . Mình anh vẫn thầm chờ mong . Dù đã biết tình chia lìa . Khi đã yêu chỉ yêu mình anh . Hiến dâng hết quãng đườg này , nguyện cầu mong sẽ luôn gần nhau . Chúng ta gần nhau rồi xa nhau ." Rồi , đúng với tâm trạng mình rồi . Trăng trung thu đang sáng tròn lắm . Mong em sẽ ngắm trăng , như hồi anh và em cùng ngắm tháng trước nhỉ .Buồn rồi , lại vui mà . Nhưng " Khi em quay gót ra đi , một mình anh buồn . Bao nhiêu mơ ước tan theo mây bay , tan nát cõi lòng anh " . Lại bâng khuâng , xao xuyến tiếp về em ...
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Buồn , ngày thứ 3 trong tuần này mình lại buồn . Gắng gượng dậy bằng cách nào bi giờ ?
  3. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay lại thấy buồn, buồn muốn khóc. Giờ ko còn buồn vu vơ nữa vì biết rõ mình buồn vì cái gì... như thế lại ...càng đau buồn hơn..Ôi ! mình đã biết thế nào là thất bại.. nhưng mà cũng cần phải có những lúc như thế này mình mới thấy cuộc sống cần phải chuyển động ko ngừng, phải thay đổi...
    chuyện khác thì thay đổi được chứ tình cảm thì khó lắm
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tối nay buồn lê thê . Mệt mỏi , chán chường quá rồi ...
  5. sodunet

    sodunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày buồn trong 1 chuỗi ngày thảm hại, tôi biết đến 99% rằng mình sẽ trượt trong kì Qualifying Exam. Nỗi buồn, tôi cũng đã từng trải qua rất nhiều nhưng lần này thì đau đớn quá, vì mình biết chắc rằng khả năng pass là rất nhỏ. Giá như, ...tôi ko muốn nói đến từ này vì cuộc sống này những gì đã qua ko thể làm lại được, có nhưng sai lầm ko bao giờ correct dược , chỉ có nhìn thẳng về phía trước mà tiến lên thôi. Liệu có làm được ko? Đau nhất là nguyên nhân do chính mình gây ra.
    Sao tôi có thể sống trơ lì thế này, bạn bè ko ai biết tôi buồn, hôm qua gặp nhau tôi còn là to mồm nhất, nhiều khi tự thấy sợ bản thân mình. 1 năm qua, từ ngày đi học, tôi đã thay đổi nhiều đến mức ko còn nhận ta được mình nữa và điều đó "đóng góp" vào thất bại đầu đời này của tôi.
    Ngày mai tôi có sống có trách nhiệm với bản thân hơn ko?
  6. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    đang buồn, nghe behind blue eyes, giai điệu của nó cũng buồn nhưng lại thấy... chả bít nói thế nào nữa, khó tả . hình như là khá hơn 1 chút.
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Buồn ôi chao là buồn !
  8. sodunet

    sodunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngày thi cuối cùng và không ngừng nghĩ về nó. Biết trượt rồi mà sao cứ hi vọng, thôi cứ thanh thản mà sống vậy...Có những điều quan trọng hơn mà từ thất bại này tôi đã nhận ra sau bao ngày tháng u mê. "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" một lần ngã là một lần bớt dại, hãy cố lên đừng nghĩ đến nó nữa..........
  9. pink_monkey

    pink_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời, ai cũng có những lúc buồn. Nhưng cũng phải có những lúc buồn, người ta mới thấy lúc vui... đáng quý như thế nào, phải không các bác...
    Có nhiều chuyện khiến người ta buồn. Ở mức độ nhẹ: sếp mắng, cãi nhau với bồ, mất xiền. thất vọng vì không đạt được mục tiêu gì gì đó đã đặt ra. Ở mức độ nặng: thất nghiệp, thất tình, bạn bè chơi xỏ, mất niềm tin.... Và mức độ nặng nhất là:... tất cả các thứ trên cùng đến cùng một lúc
    Thế còn để giải quyết nỗi buồn. Cũng có vô vàn cách khác nhau. Người thì nghe nhạc, người thì gặp bạn bè để giải toả, người thì đi shopping, người thì lang thang.....Cách nào cũng có thể thành công, nhưng cũng có thể thất bại.
    Tại sao vậy, đơn giản là
    Hoàn cảnh toạ nên tính cách và Tính cách tạo nên số phận.
    Tôi cũng đang buồn và muốn chia sẻ với mọi người.
  10. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe When the children cry bùn càng bùn hơn. Thế là một lần nữa lại bị cho leo cây. Đời khốn nạn thế đấy, hứa rồi mà có bao giờ thực hiện đâu cơ chứ. Cứ hứa bừa nhận bừa rùi đíu làm đc chỉ đc cái làm khổ người khác. Khốn nạn thế đấy

Chia sẻ trang này