1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khi ta buồn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hanah82, 18/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieukimnguu

    tieukimnguu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm, trời HN lạnh quá,vừa thi xong, đã nhẽ phải vui chứ nhỉ, nhưng sao lại buồn chán thế này.Những lúc buồn, lại ra trước bậc nhà thờ lớn ngồi một mình, ngoài đường ai cũng tất bật, vội vã.lũ trẻ con vừa đi học về chạy nhảy la hét.chỉ có mỗi mình ngồi đó, miệng nhẩm hát bài Bình yên, tự nhiên lại thấy lòng nhẹ bớt, tự nhiên lại thấy vui,thấy tự tin để tiếp tục hoà mình vào dòng vội vã trên đường,lại thấy sãn sàng để tiếp tục bon chen vào cái cuộc sống tẻ nhạt này.Chắc mai sẽ vui hơn. Chăc năm sau mình sẽ khác, chỉ có một điều vẫn cũ. đó là mỗi khi mình buồn. mình sẽ lại ra đây, nghe tiếng chuông nhà thờ, nhìn lũ trẻ con đùa nghịch,rồi lại sẽ hết buồn.
  2. aoinatsu

    aoinatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trời Sài Gòn chẳng lạnh nhưng vẫn thấy buồn. Buồn vì nhiều điều có tên và ko tên.
    Những lúc buồn như thế này mới hiểu ra mình mạnh mẽ hơn mình từng nghĩ. Dù gặp nhiều khó khăn chưa giải quyết được nhưng vẫn tin rằng mình sẽ vượt qua.
    Dù sao vẫn ko ngăn được những ý nghĩ chán nản thỉnh thoảng lởn vởn qua đầu.
    Đôi lúc buột miệng lẩm nhẩm câu hát : "Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua".
  3. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko vào đây, có nghĩa là lâu rồi mình ko buồn? Ko có chuyện gì làm mình buồn hay là mình đã không còn cảm xúc. Thời gian này mình cảm thấy cuộc sống cứ mênh mông thế nào ấy, chẳng biết nên vui hay buồn, có nhiều điều muốn làm nhưng ko biết bắt đầu từ đâu, có cần hay ko. Chắc có lẽ là mình đang bắt đầu sống trong một môi trường mới, có nhiều thứ lạ lẫm trong khi đó mình có rất nhiều mong ước, nhiều dự định.
  4. OscarLe_gurl

    OscarLe_gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng buồn.bây giờ buồn ghê gớm.Muốn khóc......khóc rồi.....Hay thật đấy.Niềm vui như thế nào nhỉ??Hồi trước,hồi còn nhỏ lắm,nhớ hồi đấy mình cũng có lần rất vui,nhưng cái cảm giác đó thì không thể nhớ nổi.Niềm vui không có duyên với mình ^__^.Bây giờ thì online ,vẫn buồn thôi,nhưng chẳng thể nào không buồn được.Cảm giác như mình mà không buồn thì cuộc sống này sẽ đảo lộn hết cả.Thôi,buồn 1 mình......Vì sao buồn?Thất vọng?Tẻ nhạt?Bị phản bội?Cuộc sống không như ý muốn?Giả tạo?Buồn đấy,nhưng mấy ai biết mình đang buồn.Chẳng ai cả,phải,buồn vì cô độc ...........
  5. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình đều cảm thấy buồn! Chẳng hiều mình buồn vì chuyện gì. Có lẽ là vì anh! Anh chỉ coi mình là bạn mặc dù mình chẳng nói rõ là mình muốn gì hơn. Có lẽ sư quan tâm của mình làm anh hiểu ra điều đó. Nhưng mình quan tâm đến anh như là 1 người em gái quan tâm đến anh trai ---> ko có tội. Dạo này buồn nhưng ko được nghe nhạc, chỉ đọc báo rùi ngồi cặm cụi tập đan, cũng thú vị phết. Hôm qua buồn vì chẳng rủ được ai đi chơi, thế là đi lên Đinh Liệt mua 1 đống len, tiêu 1 đống tiền. Nghĩ lại thấy hơi tiếc nhưng ko sao, cũng đỡ buồn chút ít
  6. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chả có những nỗi buồn am ảnh chứ
    1,Buồn vi ranh rỗi quá
    2,Buồn vì làm nhiều quá
    3,Buốn vì không một người bạn thật sự
    4,Buồn vì không có người mình yêu và yêu mình
    .............................
    ..................
    .........................!!![r33
    BUỒN NHƯ THẾ ĐÓ
  7. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Buồn - vui - bình thường , Buồn - vui - bình thường , Buồn - vui - bình thường , Buồn - vui - bình thường , Buồn - vui - bình thường , Buồn - vui - bình thường , Buồn - vui - bình thường , Buồn - vui - bình thường , Buồn - vui - bình thường ..... Cái chu kì này là mệnh đề rồi không cần chứng minh nữa .
    Hôm nay em buồn một khoảng khắc , ngày mai em vui hai , ba bốn ... khoảng khắc ... ngày kia
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lâu lắm mới thấy cái topic này ... và nhìn thấy đã có lần mình cũng tham gia post bài. Hôm nay buồn lắm, thật sự k chỉ có shock, hẫng mà còn vô số chuyện khác nữa.. mất nào tình cảm nào vật chất,,, mất đi lòng tin và nhận ra rằng hoá ra mọi nguời cũng mất đi lòng tin vào mình vì nhưng rắc rối nối tiếp rắc rối mà k biết vô tình hay hữu ý cứ từ mình và xảy ra với mình thôi. Nghe mẹ nói k biết có thật k nưa mà mình thấy lòng thêm nặng trĩu. Gọi điện cho mấy nguời đều chẳng có ai nghe mà nếu có nghe thì thái độ cũng như thờ ơ lắm. Buồn thế chả có gì để chia sẻ cả . Định nghe nhạc thì loa với tai nghe cũng đã hỏng từ bao giờ.. lâu nay nơi để chia sẻ nỗi buồn chỉ còn mỗi những topic trên ttvn này nữa mà thôi. May hôm nay k time out k thì k vào đuợc ttvn thì lại thêm n+1 lần mình nghĩ đến chuyện tự tử nhưng k dám nhảy xuống cái ban công ý chứ. Mọi nguời đọc chắc sẽ cuời vì sao bản lĩnh kém thế, cuộc sống mà ,,, có tí ti chuyện như thế mà đã như thế thì mai này có tồn tại đuợc k. Thôi cứ tạm nguôi ngoai mà ngủ qua đêm nay k mai lại thêm một lần hối tiếc... biết đâu ngày mai trời lại sáng hơn hôm nay
  9. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Giờ tớ đang buồn vì 2 lý do được highlight ..
    Nhiều lúc thấy trống rỗng thật...
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ôi ta buồn
    ta hát
    ta đi lang thang
    bởi vì đâu ????

Chia sẻ trang này