1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khi ta buồn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hanah82, 18/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn ai đó lôi cái topic này lên cho ta biết giờ mình ...đang buồn
    Có người rủ khi nào buồn buồn muốn đi nhậu thì cho họ đi nhậu cùng ...nhưng khi buồn mà nhậu cùng với người khác dễ sinh lắm chuyện
    tốt nhất , ở nhà nhé
    hôm nay thất vọng
    đau lòng
    thế là buồn chưa
    quá buồn
    tối nay .....nhậu
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Chẳng hiểu mình có buồn không nữa ... cuộc sống vẫn rất ổn.

    Chẳng hiểu sao đến giờ mình lại hành động theo tình cảm nhỉ ??? Cứ mỗi khi anh giận mình lại thấy buồn ... biết rõ là chỉ cần gọi điện hoặc đi chơi cùng nhóm là anh sẽ cười ngay nhưng sao mình lại ko làm. Quá ngang bướng chăng ???
    Cả anh và chị đều giận mình nhưng họ đâu biết mình yêu họ đến mức nào chứ . Cũng chỉ vì ...
    Mình nên làm gì bây giờ .. lần này thì anh đã giận mình thật rồi
  3. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là 1 ngày kinh khủng. Buồn ư? Có phải ta đang buồn ko? Hay hẫng hụt? Hay .... ? Ta chưa bao giờ như vậy.
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Sao anh buô?n?
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Qua rồi mấy ngày tháng buồn chán đó . Tối nay buồn nhứng ẽ ko chán đời như trước nữa .
  6. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nỗi buồn vì đã cho tôi thời gian để nhận ra hạnh phúc là gì!
    Cheers,
    MKO
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Có đứa bạn thân bảo khi nào 1 trong 2 đứa mà buồn thì sẽ đi uống rượu, uống đến khi nào say thì thôi. Nhưng kẹt nỗi, nếu cả 2 đứa đều say thì về nhà thế nào nhỉ . Hơn nữa tự nhiên có 2con nhóc ngồi cụng rượu với nhau trông cũng quai quái... Thế là ý tưởng.....bất khả thi
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em chỉ cần nói...rủ sếp đê, sếp không bít uống nhưng có thể chở em về, có thể ngồi đợi lúc em tỉnh rùi đưa em về nhà...hoặc không khiến sếp ngồi cùng thì sếp ngồi chỗ khác cũng được...đợi em trút bỏ nỗi buồn. Hôm nay thấy em có tâm trạng...Mờ uống à, nói vậy thui, em nhìn thấy tình trạng đấy rùi đấy, chứng kiến rùi đấy...không đẹp đúng không...đừng nhé, ý kiến đó không hay...mình sẽ đi hét...bất kể lúc nào em cần...em chỉ cần bảo "sếp, em muốn đi"
  9. colors

    colors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hix..... buồn như con chuồn chuồn,,,,,
    chán chả bùn chết..
  10. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Buồn...Không hiểu sao lúc nào cũng thấy buồn...buồn đến mức không muốn suy nghĩ gì cả!!!

Chia sẻ trang này