1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khi ta buồn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hanah82, 18/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuitungtanghonho

    vuitungtanghonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Buồn ư? Đã làm bạn với tớ từ lâu rồi, dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
    Có những nỗi buồn không thể đặt tên, không thể nào lý giải. Nó luôn kề cận bên mình, trong lúc ăn, lúc ngủ...Đôi lúc buồn như mũi kim châm vào da thịt, bất chợt đau, rỉ máu...
    Thân quen với buồn, quen luôn cảm giác đau như kim châm, vô tình đưa buồn vào trong vóc dáng, trong từng lời nói, hơi thở...cuộc sống!
  2. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    À!Chọn 1 nhúm thuốc quấn đặt trên bàn học,bật lửa hơ cho mềm,tán nhỏ bằng 2 ngón tay,xé mẩu giấy cuộn tròn làm đót,vê trong giấy mỏng,liếm dọc để dán,ngắt phần thừa,thế là có trong tay 1 niềm vui.
    Ờ,lấy chai vodka trong ngăn đá,vặn nút,trút chất sóng sánh vào ly.Vậy là niềm vui thứ 2
    Khục khục!Bật đài,chọn 104,30 FM classic rock,thả người trên nệm.Gọi tên niềm vui thứ 3.
    Sẽ chẳng còn buồn...ta nhỉ!
  3. 12_na

    12_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    những nỗi buồn cũng là 1 phần của cuộc sống!ai chẳng có lúc vui ,lúc buồn.Những đêm tui cũng buồn,buồn vì 1 lý do vu vơ ,buồn vì những hờn giận.Đó cũng là những kỉ niệm!cuộc sống lúc nào cũng toàn niềm vui chưa hẳn đã là hay!
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0

    em còn gì? chỉ còn lại nỗi đau
    và vết thương vẫn còn đang rỉ máu
    có nơi nào để buồn và nương náu
    cho nụ cười thơ ấu nở trên môi

  5. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Những lúc buồn chỉ biết đối diện với nó một mình. Không thể chia sẻ cùng ai. Thi thoảng nỗi buồn cũng mang đến cho ta những người bạn để hiểu nhau hơn, người ta có nỗi buồn nào đó thì mới cần chia sẻ, còn khi hạnh phúc thì một mình cũng đủ để bay bổng mà chẳng cần sẻ chia. Người ta có chuyện thì tìm đến mình than thở, lòng mình dù đang bề bộn, vẫn cố gắng lắng nghe và cố gắng giúp họ bớt rối trí mà nhìn nhận vấn đề một cách toàn vẹn hơn. Còn mình, khi rơi vào trường hợp vậy thì chỉ biết tự an ủi và làm bạn với chính mình. Chợt nhận ra lòng đã xác xơ đi nhiều quá. Trống rỗng
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    buồn là một trong những cảm giác tồi tệ nhất, nó bị liệt vào trạng thái tiêu cực của tinh thần, nó là thuốc độc loại A, vậy tại sao chúng ta phải buồn nhỉ ???
  7. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thường thì khi rảnh rỗi chả có việc j để làm, ngồi 1 mình, suy nghĩ lung tung vẩn vơ...y như rằng thành ra lại thấy buồn...
    Vì thế, em chả biết chị thế nào, mọi người thế nào, mỗi khi em buồn em lại cầm điện thoại lên, buôn bán với bọn bạn, chả nghĩ ngợi linh tinh nữa là lại chả có rì...
    Đấy là đối với những nỗi buồn thông thường và thường là vô cớ...Còn nếu buồn có nguyên do thì tốt nhất là fải nghĩ ra trò j xả xì trét, nếu em mà ở lớp là sẽ lôi đứa nào ra, hỏi:"Oánh nhau ko???"...ko đợi nó trả lời xông vào luôn, như là tập thể dục ý, mồ hôi mồ kê toát ra, mệt fờ...hết buồn luôn.
    To tát hơn thì rủ lũ bạn đi nhậu nhẹt uống rượu, rượu vào lời ra, nói ra hết được rồi thì ngủ tít, sáng hôm sau dậy thấy thoải mái lắm, chả buồn bã j hết á
  8. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ngày dài ..Nỗi buồn cũng dài theo ....
    Khi anh chợt đến ...
    Vào một ngày , anh nói rằng " Anh xin lỗi em ! Anh nghĩ điều đó tốt cho em ! " .
    Sau lời chào từ biệt là lời xin lỗi xa vời vợi từ anh ...
    Anh im lặng , và không giải thích cho em một lời nào ...
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Sau niềm vui là nỗi buồn, sau nỗi buồn là một nỗi buồn khác...
    Vì sao ta buồn ? Vì ta ích kỷ, vì ta ham hố, đố kị; vì những ảo tưởng mà ta gán cho bản thân mình bỗng nhiên tan biến, để lại trong ta sự trống rỗng, hụt hẫng. Ta buồn vì ngày hôm đó, số phận không mỉm cười với ta mà cười với người khác. Ta buồn vì ta thấy cuộc sống không vui như ta nghĩ.
    Thường thì sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng sau nỗi buồn có phải là niềm vui ?
  10. hailuaCT

    hailuaCT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này