1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khi ta buồn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hanah82, 18/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xubu

    Xubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cuộc sống đã cho mình một đôi chân để mang dép Giờ thì phải đi kiếm dép để mang thôi
    (Ta bỗng thấy yêu đời trở lại..... Thanks)
  2. rainbow25

    rainbow25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy bạn ah, khi bạn hiểu nỗi mất mát của người khác, bạn sẽ thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người.
    Oh dear!,, So sad!!!!!
  3. highflyer

    highflyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Những khi buồn,ta ôm đàn,cất lên khúc hát ru mình,ru đời,ru nỗi buồn ngủ yên.
  4. Xubu

    Xubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn thật là buồn. Mình cần biết bao nhiêu sự tin tưởng, động viên và ủng hộ của gia đình... Nhưng lại nhận được những gì ngược lại. Mình cần biết bao nhiêu sự tôn trọng của mọi người cho những gì mình đang làm... Nhưng thay vào đó là những ánh mắt nhìn mình... khó hiểu. Mình cần biết bao nhiêu một ai đó bảo mình hãy tiếp tục, hãy cố gắng và chúc mình thành công... chỉ có một người, monkey, cảm ơn mày nhiều, vì là người duy nhất còn ở bên tao lúc này.
    Somewhere over the rainbow
    Skies are blue,
    And the dreams that you dare to dream
    Really do come true.

  5. power_of_love05

    power_of_love05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    khi buồn mọi người thường làm gì em thì cứ đi chơi đập thú hoặc đi ăn rùi đi lòng vòng với bạn thân là hết liền nhưng cảm giác tức và buồn nhất là khi người làm mình tức vẫn phơn pha phởn phơ cười cười nói nói trời nghĩ đến mà tức quá hu hu mà người đó lại không bít mình thế nữa lại càng ức hơn
  6. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn á,lòng vòng trên khắp nẻo đừong HN và ko quên lang thang ngắm nhìn Hồ Tây.Mỗi lúc buồn nhìn ra mặt nước hồ thấy lòng nhẹ nhõm hơn phần nào hay lại tìm một quán cafe nhâm nhi 1 mình để ngồi nhìn dòng người qua lại
    Nhiều bạn bè để làm gì khi trong lòng vẫn thấy cô đơn
    Được cafe_Link85 sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 06/11/2006
  7. imlang

    imlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đây , tôi chỉ muốn khóc thật nhiều mà thôi , tôi chán ghét chính mình , cảm thấy mình thật đơn độc trong cái thế giới này , cái mặt nạ 1 con người điềm tĩnh tôi đeo ngày càng nặng hơn trên mặt tôi , tôi mệt mỏi với nhân tình thế thái , với những nụ cười hời hợt trên môi , Rock cứ dồn dập bên tai như là thấy rõ lòng mình . cái vỏ bọc bên ngoài lâu ngày nay đã hóa đá . Đêm khuya hoang vắng quá , đã 3 ngày rồi , cộng lại chắc cũng chỉ ngủ được 10 h ,thế mà bây giờ chỉ muốn ngồi nhìn lên bầu trời cao rộng trên kia , nghe gió thổi lành lạnh .Thấy lòng nhẹ lại .Đời thay đổi khi chúng ta "dám" thay đổi
  8. dicungtrituevietnam

    dicungtrituevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho cái tâm hồn quá nhạy cảm của mình.
  9. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Khi nào mà tớ buồn là tớ đi ngủ liền ah. Ngủ dậy là tớ quên hết buồn luôn.
    Nhưng vớ phải hôm nào buồn mà ko ngủ được thì tớ sẽ đi lòng vòng quanh các hồ ở Hà Nội, rồi tự nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, mình vẫn còn hạnh phúc chán thế là okie. mà gió ở hồ cũng sẽ giúp tớ thổi bay cái buồn.
    Khi buồn, nt buôn hay đến nhà bạn để đổi không khí cũg giúp giảm bùn đi nhiều lắm.
    À, còn có 1 nỗi buồn mà không thể đi đâu khác ngoài .... he he WC
  10. luckyword

    luckyword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn vác xe ra lang thang một vòng quanh các phố rồi vào một quán quen nào đó uống một ấm trà hay một tách cafe rồi về nhà chui lên giường là có thể ngủ đc.
    những lúc buồn mình thường ngồi uống cafe một mình. khi đó thấy nhẹ nhõm hơn.
    chắc bạn cafe_Link85 này cũng nghiện cafe lém nhỉ.

Chia sẻ trang này