1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khi ta buồn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hanah82, 18/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. slow_slow

    slow_slow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Những khi ta buồn ta lên giường đi ngủ >> giải pháp tối ưu đó các pác ạ .Em thề
  2. loc_choc510411

    loc_choc510411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Đã bác nào nghe e hát chưa nhỉ, siêu tệ, nên e ko mấy khi dám hát trc mặt người lạ (ko tự tin mà), nhưng mỗi khi buồn, kéo đứa bạn thân, chui tọt vào hàng karaoke, hò hát thoải mái, thấy nỗi buồn vơi theo từng câu hát...
    Đêm lao xao...
    ...Trống vắng...
    ...Vô tình...
    ...Cà phê một mình...
    là No 1
  3. beige_red

    beige_red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Khi tớ buồn tớ đi nấu ăn , một món gì đó mới .
    Vừa nấu ăn vừa chat chit chuyện buồn của mình với bạn thân . hic kiểu gì thì kiểu cũng phải tìm được những người bạn mà bạn có thể nói hết mọi thứ , ko e ngại gì hết
  4. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình ko thấy buồn nữa, ko còn thời gian mà buồn nữa.
  5. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hihi bác này giỏi thế,vừa nấu ăn mà vừa chat chit đc.Em phục bác quá,hum nảo rảnh bác chỉ em vài đường cơ bản nhé
    @ luckyword: Nói với bác tin buồn là một ngày ko có một cốc cafe nâu vào người là em ko làm đc việc gì ra hồn cả Hum nào mới bác lucky 1 chầu cafe cái nhỉ,ngồi ngắm đường ngắm phố cho đỡ bùn
  6. beige_red

    beige_red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    To Cafe Link : tớ đang bị chê là gầy nên cứ buồn là tớ ăn uống gì đó . bạn nấu bún thang , phở gà .... mấy món đó tha hồ mà vừa làm vừa chát .
    hihi với lại bạn của tớ làm một ít , tớ làm một ít , có thể thiếu người yêu được nhưng thiếu bạn thì ko nổi ....
  7. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    những khi ta buồn lang thang 1 mình rồi đến 1 góc quen thuộc với 1 ly cafe là hết ngay á . Hôm nào em ghé qua quán chị Linh nhé .
  8. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được maharud sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 10/11/2006
  9. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0

    đúng rồi, khi buồn hãy làm việc thật nhiều sẽ cảm thấy khá hơn đó
    Được maharud sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 10/11/2006
  10. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Buồn ư? Hôm nay buồn lắm. Định nói chuyện với đứa bạn thân nhưng nhấc máy lên chỉ toàn nghe nó nói. Đã thế nó kể chuyện của nó xong (đủ thứ chuyện trên đời từ A đến Z, giáo viên mà) nó lại bảo "Thôi, tao phải đi soạn bài đây"...thế có chán không. Nhưng mà cũng khuây khoả đôi chút. Còn hơn ngồi khóc, buồn lắm...
    Vào post bài thôi. Mình là người lạc quan mà
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ
    Bạn có thể thay đổi được mà

    Được LeafandWind sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 10/11/2006

Chia sẻ trang này