1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khó khăn của con gái khi đi du học?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 19/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Những khó khăn của con gái khi đi du học?

    các bác ơi! người yêu em đi học ở P, em biết cô ấy ở bên đó chắc chắn có nhiều khó khăn, buồn, nhớ nhà, nhớ e nhiều lắm! em muốn làm cho cô ấy vơi đi nỗi buồn đó, muốn làm điều gì đó cho cô ấy! Có bác gái nào ở nước ngoài không? hãy nói cho em biết con gái đi du học ở nước ngoài thiếu thốn những gì? cần những gì? hãy cho em biết nhé! để em có thể hiểu cảm thông và chia sẻ với người em yêu vì dù sao em cũng không thể biết hết, cảm nhận được hết điều đó! thanks in advance!
  2. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi
    Vấn đề hay đấy. Hãy viết mail, thật nhiều mail + Ecard + thư tay + chat + nhắn tin (*) + gửi quà tặng (*) + điện thoại (*) + đến nhà nói chuyện với ông bà nhạc tương lai, quan tâm đến gia đình bạn gái + bằng mọi giá chứng minh cho nàng thấy, nàng là No1, và chung thuỷ chờ đợi nàng về.
    Tạm thời thế đã nhé. Còn nhiều điều lắm lắm đấy/
    PS: (*) Tuỳ thời cơ mà ứng biến, tuỳ túi tiền mà suy nghĩ cách tiến hành.
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Con gái đi du học xa thì biết bao nhiêu khó khăn lắm, x600 à. Vẫn là vấn đề muôn thưở, thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn sự giúp đỡ. Một mình ở chốn lạ, nếu không bà con, thân thuộc, mọi việc phải tự cover hết thôi. Có lẻ vì thế mà người ta bảo con gái đi xa dễ sa ngã,
    Nói thật, riêng Chop nghĩ, chả phải con gái, ngay cả con trai cũng có thể dễ sa ngã vậy. Mà nếu nói đi xa mới dễ sa ngã cũng không đúng? Vậy chứ nhiều người ở ngay VN cũng ăn chơi, dễ sa ngãy đấy thôi. Tuỳ vào bản lĩnh từng người mà. Cuộc sống xa nhà xì trét dữ dội, chưa kể những lúc ốm đau thấy mà tủi...
    Trước mới qua đây, bệnh lên bệnh xuống, những lúc đó cũng phải tự thân vận động nấu cháo hay rửa chén....Có lẻ vì con gái yếu đuối, hay cần sự bảo bọc chở che, nên mọi người mới bảo nếu có ai gần gũi, hay gúp đở, chở che thì dễ sinh tình cảm, mà phụ người ở nhà. Điều này chưa chắc đâu. Tuỳ người, có lẻ số ấy không ít, nhưng không phải là tuyệt đối đúng không?
    Những giờ học mệt mỏi, làm việc ngoài giờ thường khiến nhiều người khi về nhà cái ăn còn qua loa, huống chi lên nét đều đặn, chat chít thường xuyên với người ở nhà. Đó cũng là tình huống khiến cho người ở nhà sinh nghi, hay bản thân người ấy cũng tự tạo cho mình khoảng cách với người ở nhà. Tất cả do hoàn cảnh khách quan cả...
    Một mối tình thật sự không dễ gì quên đâu. Không phải bất kì ai gần mình, gúp đỡ mình thì người con gái có thể quên người ở nhà và đến với người ấy đâu. Câu trả lời không phải ai cũng thế. Chop lại nghĩ con trai lại dễ thay lòng khi đi du học hơn người con gái đấy.
    Tuy nhiên cùng đừng bao giờ trách người ra đi, bởi nếu họ có phụ người ở nhà cũng là do hoàn cảnh sống, khiến tình cảm con người thay đổi. Nếu bạn là người ra đi cũng có thể bạn như thế. Thử hỏi, nhiều khi cuộc nói chuyện của hai người không còn in dấu ấn những sinh hoạt chung hằng ngày. Hai cuộc sống của hai người giờ khác nhau. Người này cũng không còn biết rõ cuộc sống hiện nay của người kia ra sao muh.
    HÌnh như mình còn chưa kể đến việc tiền nong nữa thì phải? Fail một môn thì tha hồ mà đóng tiền học lại, tốn thời gian nữa. Cuộc sống xì trét hơn ở nhà....Người ở nhả tuy không giúp đỡ trực tiếp, nhưng vẫn có thể giúp tinh thần của người iu bằng những dòng email, chat chít. Luôn luôn hỏi thăm cô ấy nhiều vào để biết rõ hoạt động, cuộc sống hằng ngày của cô ấy mà còn chia sẽ và thông cảm....Biết thế thôi, chứ nếu kể ra cũng chả biết vấn đế khó khăn của mình là gì nhỉ? Hình như tiền thì phải?
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    to lambchop1308: mình hiểu những điều đó, mình hiểu lắm lắm, mình thương người yêu mình nhièu lắm, cô ấy rất yếu hồi mới sang đó, cô ý ốm liên tục ý, lại lười ăn nữa....mình lo nhiều nhiều... nhưng chẳng biết làm gì ngoài viết mail, gọi điện, nhắn tin và chat để động viên cô ấy thôi. Nhiều lúc mình ước mình có thể sang đó học cùng cô ý, mình sẽ chăm sóc cho cô ý nhưng hoàn cảnh của mình không cho phép điều đó nhiều lúc mình cũng lăn tăn, nghĩ vẩn vơ lắm.
    Mình luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với cô ấy cho dù phải hy sinh tình yêu của mình, nếu cô ấy có yêu người khác mình cũng sẽ mỉm cười và chúc mừng cô ý thôi nhưng mình tin người yêu mình, mình hiểu cô ý, hiihihi hồi trước cưa cô ý khó khăn lắm mãi mới cưa đươc đó cô ý là một người rất có trách nhiệm và có cuộc sống nội tâm hihih rất phong phú, nhìn bề ngoài thì luôn có vẻ cứng cỏi nhưng thật ra lại rất mềm yếu, cô ý có thể dựa vào ngực mình mà khóc như một em bé ý vì những chuyện hihi phải nói là rất "banana". Mình yêu cô ý rất nhiều và cô ý cũng vậy, ai chư người yêu mình tghì mình tin điều đó, chắc chắn cô ý sẽ không yêu ai khác ngoài mình đâu có lẽ các bạn sẽ cho mình là quá tự tin nhưng hihihi chỉ có người chong cuộc mới hiểu được thui hic....hic khong viết nữa đâu, càng viết càng thấy nhớ cô ý nhiều hơn, hihihi nếu một ngày mà không nhắn tin hay chat với cô ý thì chắc mình điên luôn đó hihihhihii mình điên quá nhỉ?
  5. comcoi_mos

    comcoi_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Vo cung don gian ma, yeu em khac ma khong di du hoc y. De nguoi yeu di du hoc khac gi gui trung cho ac..mat la cai chac.
    Dan ong de vo (nguoi yeu) di du hoc xung dang an 1 bat c....t.
    Vo (nguoi yeu) ve roi lai di tiep thi xung dang an 2 bat.
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    này bác, nếu bác nghĩ vậy thì bác sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc đâu mà nếu có chắc bác cũng không thể nào cảm nhận được điều đó đâu
  7. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Bạn biết ko x600! nếu như người yêu của bạn biết rằng bạn yêu cô ấy nhiêu và..lo lắng cho cô ấy nhiêu như thế..chắc chắn cô ấy sẽ rất hạnh phúc!!!
    Một thời gian ngắn nữa mình cũng sẽ đi du học...ko biết là khi đó..!!
  8. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    "Thiếu thốn "nhất là tình cảm, và "thừa thãi "những thằng đàn ông đến chăm sóc. Chú tinh thế nào thì tính...
    P>W
  9. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Giao luu kết bạn với 1 anh đang ở nước em sắp du hoc đi là vừa ko lúc sang lớ ngớ gặp phải thằng Tây đen nó "ăn thịt"em đấy!
    Thế vẫn còn may ! hơ hơ
    PW
  10. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ thì "tình cảm" là vấn đề khó khăn nhất, con gái vốn đã yếu đuối mà
    Nếu xa nhà nữa thì càng vất vả hơn , ko có ng thân , lo cuộc sống rồi lại lo chuyện học hành
    Chẳng biết nói thế nào , chứ tôi cũng chúc bác x600 hạnh phúc với tình yêu của bác
    Chứ ai cũng thế thôi, đã lỡ chân bước lên máy bay , bay vèo cái sang châu khác thì cái gì cũng thấy khác so với VN mình rồi, từ suy nghĩ, phong cách đến hành động
    Bây giờ đi học mệt thật, giá mà ở nhà lấy chồng luôn sướng hơn ko nhể....lol

Chia sẻ trang này