1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khó khăn của con gái khi đi du học?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Chí lí chí lí
  2. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    bác lại cứ làm người khác hoang mang
    đi nước ngoài thiếu thốn sự chăm sóc của cha mẹ tình cảm của bạn bè và vòng tay của ngưòi yêu....thiếu thôn chủ yếu là về mặt tinh thần còn vật chật thì có thể vượt qua được....vì thế điều duy nhất bạn cần là chat+mail+nhăn tin+ gọi điện mỗi ngày nhắn YM cho vài câu....1 tin vào dd những lời chúc ngọt ngào và luôn để cô ây biết rằng cô ấy vẫn luôn là người duy nhất trong lòng bạn...:D
    tui may mắn là nàng đi chung với anh ruột của nàng...thêm ông anh khác nữa..2 ông anh bảo kê...an tâm :D
    bên pháp tui có wen 1 thằng đấy......bảo cô bạn của bạn lỡ gặp thì....tránh xa nó ra nhé thằng này nó.........kinh lắm...hè hè
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    các bác nói nhẹ tựa lông hồng nhỉ? có lẽ các bác chưa ở vào hoàn cảnh của mình nên không hiểu được đâu. Yêu nhau mà phải xa nhau thì buồn lắm lắm ý, mặc dù vẫn thường xuyên chát, nhắn tin, gọi điện.... nhưng mình vẫn muốn làm nhiều hơn cho cô ấy, thật nhiều nhiều. Mình cảm thấy con gái đi học xa nhà thật thiệt thòi, họ phải học hành vất vả, phải làm việc nữa mà lại rất rất không an toàn khi ở nước ngoài, hic... hic bao nhiêu nguy hiểm, khó khăn, thiệt thòi chưa kể đến những lúc ốm đau nữa chứ.... hic càng nói càng thương người yêu mình quá cơ giá mình có cánh cửa thần kỳ nhỉ? hihihi ước mong chỉ là ước mong thôi, các bạn nào có bạn gái ở bên là hạnh phúc lắm đó! Hãy yêu đi, yêu hết lòng vào nếu không đến lúc người yêu đi xa rồi thì lại .....hihihihi hãy yêu, yêu nhiều vào nhé!
  4. allloveforyou

    allloveforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    xa mat cach long bac oi minh cung tung quen 1 nguoi khi co ay di can the la chang con gi thoi do ko co duoc email cung chang co chat chit nhu by gio ,tôt hon het la bac co gang lien lac voi co ay thung xuyne
  5. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Vất vả thì vất vả thật đấy nhưng thiệt thòi thì ko đâu cậu àh! nếu có thiệt thòi thì đã ở nhà với cậu rồi! Mà nó có xinh ko nhỉ. nếu càng ko xinh thì càng may! da có trắng ko... càng trắng càng dở rồi.... chân có dài ko... càng dài càng thiệt rồi......vvv.
    Bọn nước ngoài nó thích con gái vnam lắm, mà chúng nó cũng đẹp trai, lắm tiền, hiền lành tốt bụng và nhiều kinh nghiệm lắm...
    Đấy các bác các chú thấy thế nào... ?
    To: allloveforyou : tiền đâu mà liên lạc, đắt đỏ lắm.. gọi từ nước ngoài về đã đắt huống chi từ quê nhà ra nước ngoài. mà cũng còn phải để cô ấy học hành, làm ăn nữa chứ.. tâm sự nhiều quá về béng vnam ở cho rồi.
    P>W
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    to pinkwind78: mình thấy bạn luôn có những ý nghĩ tiêu cực về tình yêu quá! không biết có phải bạn từng bị "đá" hay không nhưng bạn ah, jkhi nào bạn có được một tình yêu thực sự bạn mới hiểu, mới chận trọng tình yêu này như thế nào, và mình nghĩ lúc đó bạn sẽ hiểu hơn những điều mình nói. Mình biết là mỗi người có một quan điểm khác nhau về tình yêu, có lẽ mình là người hoài cổ nên không thể có những suy nghĩ như bạn nhưng mình tin vào tình yêu của mình dành cho cô ý và tình yêu và cô ý dành cho mình . Chúc bạn sớm tìm được một tình yêu và mình tin lucvs đó bạn sẽ không nói như thế này nữa nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn
  7. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thanks x600!
    bà con nói toàn điều hay hehhe, nói vài lời phản biện cho nó có nếp có tẻ.
    Mới lại suy nghĩ cũng phải cho hết nước hết cái chứ , hờ hờ..
    Tôi bị đá đít cũng nhiều mà đá đít người khác cũng chẳng ít... Có những lúc sóng gió, cảm giác mạnh như thế mới cảm thấy rõ chính bản thân mình .. cảm thấy mình đang thực sự sống chứ!
    Có điều tôi nói toàn sự thật cả, nhìn thấy cả, bạn có muốn tôi cho cả chùm bằng chứng sống... sự thật hơi mất lòng mà hihi!
    PW>
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hihihihi mình đâu có nói bạn sai, vì mỗi người ở vào một hoàn cảnh khác nhau, một vị chí khác nhau, có một người yêu khác nhau, thế nên mình không bao giờ dám khẳng định ai đúng ai sai, mình chỉ đơn giản là tin vào tình yêu của chúng mình, và mình luôn luôn nỗ lực để tình yêu chúng mình ngày càng mặn nồng và hy vọng một ngày nào đó chúng mình sẽ đến được với nhau. Mình tin là những người yêu nhau đều mong muốn như vậy cả! mà bạn này, nếu yêu thì hãy yêu hết mình nhá đừng để tình trạng " ngày lắm mối, tối nằm không nhé" chúc vui
  9. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là hoàn cảnh của bác x600 gần giống với hoàn cảnh của tôi...có điều hoàn cảnh của tôi ngược với của bác . Thật ra thì lúc trước cô ấy cũng đi học ở Pháp...nhưng bây giờ đã về nước...còn tôi thì tiếp tục ở lại........Mỹ. Quan trọng là bác yêu và tin tưởng thì chẳng có gì phải lo lắng. Tuy vậy, cũng nên giành nhiều thời gian động viên nàng vào. Chúc bác hạnh phúc với cô ấy.
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhé! em vẫn luôn cố gắng mà, hôi cô ý mới đi nhớ kinh khủng luôn, hihihi nhiều lúc gào thật to tên cô ý hiii điên nhỉ, dù sao cũng phải cảm ơn bác nhé! chúc bác và người yêu bác mãi yêu nhau nmhá

Chia sẻ trang này