1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khó khăn của con gái khi đi du học?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thế này nhá : x600 cho cô ấy cái link vào đây đọc những bài x600 viết đi
    ....nhưng mà .... chẹp , thôi thì dẫn ra câu này để x600 nghĩ vậy : ...anh ở xa , người ta lại thật gần . Trời thì lạnh mà lòng em lại mềm yếu ....
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Bác lại doạ em, hiihiii em không sợ người yêu em thay đổi đâu, điều em sợ là cô ấy khổ, cô ấy buồn, cô đơn trong cuộc sống ở bên đó thui, em cảm ơn bác hihihii nhưng em thấy quả thật con gái đi du học khổ hơn con trai nhiêu nhiều, dù sao con trai cũng mạnh mẽ hơn, khoẻ hơn néu có chuyện gì thì cũng có thể xử lý được, còn con gái thì .... đâu phải ai cũng đủ mạnh mẽ, hic.... càng nói càng thấy thương người yêu quá
  3. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    x600, mượn đỡ chiếc VAM -1 mà bay sang thăm nàng vậy...hìhì đùa tí.....thật ra x600 rất có niềm tin như thế là tốt...nói thật, là thằng đàn ông, kiếm vợ dễ như ăn cháo vậy....còn con gái thì ko như vậy, họ luôn yêu hết mình. Họ ít khi thay đổi lắm, nếu đã yêu thật lòng. Nói chung cứ xử sự như bình thường, tình cảm nồng nhiệt vào....chắc chắn nàng sẽ được an ủi rất nhiều....lúc trước còn khó khăn chứ bây giờ Internet phone, chat, email đầy ra đấy...chỉ sợ gặp nhiều quá lại chán ( lại đùa)
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hihihhiihi mình cảm ơn tất cả các bạn đã động viên, đã khuyên mình, và cả doạ mình nữa, bây giờ đây mình cảm thấy mình tự tin lên nhiều rùi mình đã nhận ra nhiều cái khổ của con gái khi đi du học, mình đã hiểu là những người đi xa rất thiêu thốn về tình cảm, hihihi mình sẽ làm tất cả mọi điều cho người mình yêu....một lần nữa cảm ơn các bạn nhé!
    To các bạn có hoàn cảnh giống mình: các bạn àh, nếu các bạn giống mình thì hãy thường xuyên mail, nhắn tin hay goi điệ cho người mình yêu nhé vì họ luôn cần tình cảm của các bạn và nếu các bạn yêu thật nhiều thì hãy làm tất cả cho tình yêu nhé! hạnh phúc thực sự chỉ đến khi người ta mong ước và cố gắng nỗ lực mà thui
  5. louis198x

    louis198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Chậc, đc này cẩn thận nhỉ đã vào tận box Pháp của tớ post bài chưa yên tâm lại còn sang tận bên này nữa! Công nhận là yêu xa nhau khố thật đấy nhưng mà THỜI GIAN SẼ TRẢ LỜI TẤT CẢ ...
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hihihihi thế đã ăn thua gì đâu, mình chỉ muốn các bạn giúp mình thui mà hiihi có lẽ mình sẽ làm đảo lộn các box mất hihiihihi nhưng mình muốn các bạn giúp mình hihii khong giúp mình sẽ khủng bố đó
  7. louis198x

    louis198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Uh đảo lộn đi , vào box tớ mà đảo lộn thì hôm sau thấy mình lên cột điện ngồi chơi xơi nước nhé
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn nhiều lém cơ !
    Nhưng nếu biết ở quê nhà vẫn còn một bác đang email mình từng ngày, mong chờ mình từng giờ, lo lắng cho mình từng phút, quan tâm đến mình từng giây và yêu mình từng khắc thì chẳng có gì là vất vả ! Sức mạnh tình yêu mà ! xoay chuyển càn khôn !!!
  9. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Các bác trên này nói phiến diện bỏ xừ, có phải con gái đi du học em nào cung yếu lòng đến thế đâu.
    Bác x600 đừng lo, tin tưởng, luôn là chỗ dựa tinh thần, hiểu và thông cảm với cô ấy ấy thì sẽ chẳng ai xen vào được giữa chuyện tình cảm của hai người cả.
    Chúc bác vui,
  10. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ở xa nhau điều cần bao giờ cũng là niềm tin , tất nhiên là nó phải nhiều hơn cả ở gần rồi vì đâu ai hay biết người kia của mình hàng ngày gặp ai , làm gì , kể lại cho nhau cũng là ở chừng mực nào đó. Nên niềm tin thì rất cần. Còn ngoài ra thì cả hai đều cảm thông và quan tâm đến nhau trong mọi khả năng có thể nhất. Vì bạn lo cho ng` yêu vậy , cô ấy cũng chẳng kém đâu. Cũng sợ xa mặt cách lòng rồi bạn gặp ng` này ng` khác gần gũi quan tâm đến bạn được nhiều hơn chứ. Thế nên cảm thông và tin tưởng ở nhau thì mới lâu bền được. Chúc hai bạn có happy ending hén .

Chia sẻ trang này