1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khó khăn của con gái khi đi du học?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    người nào mới rời vào hoàn cảnh nảy chả như bạn...cảm thấy đau khổ...sống dở chết dở....nhưng rồi cũng phải wen...vẫn phải tiếp tục học và chờ đợi..chứ không thì biết làm sao...cuộc sống xa gia đình thì làm gì có chuyện sướng...ai cũng vậy thôi...nhưng rồi cô ấy sẽ cứng rắn hơn..mạnh mẽ hơn, không phai lo lănglám gì cho nhức đầu.
    còn các bác khác...đừng hù dọa những người như em và x600 như kiểu "anh ở xa , người ta lại thật gần . Trời thì lạnh mà lòng em lại mềm yếu" nữa
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    bác nói đúng đó, mình cũng mong cho bạn gái mình sớm quen với hoàn cảnh mới. Dù sao thi cô ý cũng luôn biết là có một người đang yêu và đang đợi cô ý ở nhà hihihi còn các an em nào ở nhà thì chớ có léng phéng nhé có một người yêu mình còn sướng hơn hạnh phúc hơn là có 1000 người thích mình đó
    àh còn một điều nữa là đừng đòi hỏi quá nhiều ở bạn gái như bắt bạn gái phải viết thư thường xuyên nè, gọi điện nè hihihi đừng thế nhá vì phải hiểu rằng hoàn cảnh của bạn gái mình bên đó rất khó khăn, đôi lúc cuộc sống bị tri phối,không thể theo ý mình được đâu.... hơn nữa cuộc sống bên đó đắt đỏ và bon chen hơn ở VN nhiều
  3. louis198x

    louis198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Ai doạ ! Hơi đâu mà doạ , ngưòi ta nói có sách mách có chứng.

    Chẹp thôi chả nói nữa, có niềm tin thế là tốt. Happy ending 4 your love
    Được louis198x sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 29/04/2004
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Sách nào ? chứng nào vậy ? ông không thấy là có tôi và bác lovêm là hai bằng chứng sống động sao
  5. louis198x

    louis198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Chẹp thôi chả nói nữa, có niềm tin thế là tốt. Happy ending 4 your love
  6. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà con trai nào cũng nghĩ như x600 thì hạnh phúc quá nhỉ. Những gì cần khuyên mọi người đều nói hết rồi, quanh di quẩn lại cũng chỉ có mail, chít chát, có điều kiện hơn thì nhắn tin hoặc gọi điện vào các dịp đặc biệt như sinh nhật, 8/3 hay Valentine.
    Khi bạn đã thật lòng yêu, quan tâm đến một người thì chắc chắn người đó sẽ cảm nhận được
    Chúc bạn và gf luôn vui vẻ,hạnh phúc
    hic..hic..chúc xong lại nghĩ đến mình, giá mà mình cũng có lòng tin như x600 nhỉ, đỡ phải suy nghĩ nhiều
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    nói thì nói vậy thôi, mình yêu và quan tâm đến cô ý nhiều, nhiều khi quan tâm quá làm cô ý phát cau lên, hic mình biết thế là không tốt, đang cố gắng sửa chữa nhưng mà khó quá, có lẽ nó ăn vào bản chất mất rùi! có ai có cách nào sửa cái tình này của tui không? help help, pls
  8. amour74

    amour74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có anh hehe anh giúp chú sửa được cái thói quan tâm thái quá , thế em bé của chú ở TP nào, đưa anh bảo kê cho, France đây, anh mà bảo kê đảm bảo chú sẽ yên tâm và bớt quan tâm một cách thái quá hehe
    khuyên tí:
    - cuộc sống ở nước ngoài , thân gái dặm trường, hehe mật thì ít ruồi thì nhiều, bản thân đương sự không có gì , nhưng hoàn cảnh nó đưa đẩy. Nên chuẩn bị tinh thần trước không có chú yêu say đắm thế dễ bị sốc lắm.
    - Em bé một mình phải lo nhiều công việc cho học tập và cuộc sống, tất yếu sẽ cần đến sự giúp đỡ của những chàng trai. hehe mà có mấy thằng nó giúp vô tư đâu cơ chứ (kinh nghiệm bản thân khi đưa tay ra dìu dắt các em). Lại cũng phải chuẩn bị tâm lý.
    - Do phai lo toan cuộc sống học tập nên quy thời gian han hep, áp lực của cuộc sống làm người ta căng thẳng --> dễ cáu gắt, chú cứ quan tâm quá, suốt ngày muốn gặp, chát, chít, vv. Người ta sẽ bi thêm một phần áp lực nữa, thậm chí người ta se nghĩ rằng chú muốn quản lí sinh hoạt (hehe vì sợ cái gì đó) (tâm lý bản thân khi bị quan tâm quá)
    - Hãy cố gắng quan tâm đúng lúc, đúng việc (cái này thì chú phải tự đánh giá lấy)
    Cuối cùng hy vọng chú có cơ hội sang Pháp thì những khả năng xấu sẽ ít có cơ hội xảy ra. Mong là người yêu chú sẽ cùng chú vượt qua để có thể gìn giữ

  9. 9boy

    9boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    chuyện này thì tớ cũng đã là ng trong cuộc rồi, đến bây h thì tớ với ng ta o còn liên lạc nữa, mọi chuyện cũng đã bình thường nhưng mỗi người đều có công việc, CS riêng. Ko hiểu x600 tuổi tác thế nào, hỗi xưa khi bạn tớ đi thì ng ta mới hết cấp 3, còn tớ thì mới năm thứ 2 ĐH, nói chung là suy nghĩ 2 ng cũng chưa được chín chắn lắm mặc dù cả 2 đều rất yêu nhau, khi đó internet rất hiếm nhưng tớ vẫn đều đặn email cho ng ta, chat chit thì khó khăn nên gặp nhau cũng chả được mấy, rồi cái j đến cũng đã đến, bạn tớ có ng khác, tớ cũng đau khổ lắm vì tình cờ biết đc chứ ng ta cũng chưa nói thẳng, cũng bởi là ng sống nội tâm nên tớ đã tự mình vượt qua tất cả, về chuyện này tớ cũng ko có ý trách cô ấy, về sau mình nghĩ lại thì thấy cũng bt thôi vì khi cô ấy đi, 2 đứa còn quá trẻ, chuyện của X600 có thể khác nhiều vì bây h thông tin liên lạc tiện hơn, tuổi tác của X600 cũng có thể già dặn hơn, chín chắn hơn nhưng cũng như X600 đã nói, đã tự nhận ra rằng có j đó hơi quan tâm ng ta quá, tớ cũng ko biết fải khuyên ntn nhưng là 1 ng con trai, mình còn phải làm nh việc lắm, lo cho gia đình, lo cho tương lai, đâu phải chỉ mỗi chuyện ng yêu đâu, nếu nghĩ được như thế thì sẽ rất tốt, tình cảm mình quan tâm vẫn o phải là ít, mà những việc khác mình vẫn làm tốt, biết đâu khi có việc ko hay xảy ra, mình vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình, vài lời tâm sự vậy thôi vì mình cũng đã từng trải qua.
    aw cô bạn tớ hồi đó cũng đi P, nhanh thật, vậy mà cũng đã 4 năm rồi
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    khaaa mình hiểu sự lo lắng của các bạn nhưng yêu thì phải tin thôi, mình đã từng nói rồi, nếu cô ý gặp được một người mà cô ý cảm thấy yêu, thấy người đó là chỗ dựa, đủ tin tưởng người đó thì mình cúng sẽ chúc mừng cô ý thôi mặc dù mình cũng chẳng muốn điều đó chút nào, nhưng trong tình yêu còn phải có sự hi sinh nữa, mình sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu cố í. Mà các bạn có bao giờ nghĩ rằng những người đi cũng rất lo lắng về người ở nhà không? khi mà xung quanh người ở nhà có rất nhiều những người khác? hihihi đừng có ích kỷ quá nhé! mình nghĩ những người ở xa nhà đều hiểu điều đó và nếu họ có thay lòng thì cũng phải thông cảm thôi

Chia sẻ trang này